Những cái nhất của vòng bảng EURO 2016

thứ năm 23-6-2016 11:24:21 +07:00 0 bình luận
EURO 2016 không chỉ đặc biệt bởi lần đầu tiên có 24 đội góp mặt, mà sau vòng bảng còn để lại những khoảnh khắc và những điều thật đặc biệt, đáng nhớ và cũng đáng suy ngẫm.

VCK EURO 2016 không chỉ đặc biệt bởi lần đầu tiên có 24 đội góp mặt, mà sau vòng bảng còn để lại những khoảnh khắc và những điều thật đặc biệt, đáng nhớ và cũng đáng suy ngẫm.

Câu nói ấn tượng nhất

Thuộc về cựu danh thủ Tuyển Anh và Arsenal, Lee Dixon: "Nếu Chúa ban cho tôi một thứ sức sức mạnh có thể sử dụng trong một ngày, tôi sẽ không ước mình có thể bay được hay tàng hình, mà tôi muốn được là Iniesta". Chúng ta hay nói về Ronaldo, Messi, Ibrahimovic và Rooney, nhưng nhiều khi lại quên mất rằng người "nghệ nhân" này vẫn còn đang chơi bóng.

HLV xuất sắc nhất

Chắc chắn không thể là ai khác ngoài HLV Antonio Conte, tân thuyền trưởng của Chelsea mùa 2016/17. Mang đến Pháp đội hình bị đánh giá là yếu kém nhất trong lịch sử, Italia đã lần lượt hạ Bỉ và Thụy Điển vô cùng thuyết phục bằng một lối chơi khoa học, lỳ đòn và rất tỉnh táo trong đó dấu ấn chiến thuật của ông Conte là rất đậm nét.

Tại vòng 1/8, Italia phải đụng ĐKVĐ Tây Ban Nha, đội đã thắng họ tới 4-0 tại trận chung kết cách đây 4 năm, nhưng sau thất bại của Tây Ban Nha trước Croatia, cơ hội dành cho Italia thậm chí giờ còn có phần nhỉnh hơn.

HLV gây thất vọng nhất

Nhận được không ít sự kỳ vọng, Thụy Điển, CH Czech, Ukraine và Nga đều đã phải dừng bước ngay ở vòng bảng, nhưng HLV Marcel Koller của Tuyển Áo mới là người gây ra nhiều sự thất vọng nhất. Tuyển Áo góp mặt tại VCK EURO 2016 đầy tự tin với hành trang là thành tích bất bại, trong đó thắng đến 9 trận tại vòng loại nhưng lại kết thúc vòng bảng với vị trí bét bảng F.

Đỉnh điểm của sự thất vọng dành cho ông Koller và các học trò là trận thua Iceland, với bàn thua ở phút 90 của Ingvi Traustason khiến toàn bộ Tuyển Áo như ngã gục xuống sân.

Bàn thắng đẹp nhất

Chưa kỳ EURO nào chứng kiến nhiều bàn thắng đến từ những cú sút phạt trực tiếp như EURO năm nay với 4 bàn thắng đã được ghi, 2 trong số đó thuộc về siêu sao Gareth Bale của Xứ Wales. Cũng không thiếu những bàn thắng được liệt vào hàng tuyệt phẩm như của Modric và Payet, nhưng để nói bàn thắng xứng đáng được bầu chọn là đẹp nhất thì đó phải là pha ghi bàn của Emanuele Giaccherini trong trận Italia - Bỉ, đến từ cú phất bóng từ vạch giữa sân của hậu vệ Leonardo Bonucci. Bàn thắng đó là sự kết tinh những gì tinh tế nhất của sự phối hợp đồng đội ăn ý và kỹ - chiến thuật ở đẳng cấp rất cao.

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Nỗi thất vọng lớn nhất

Cristiano Ronaldo đã kịp cứu lấy Tuyển Bồ Đào Nha và chính bản thân anh với cú đúp trong trận đấu gặp Hungary, vì thế danh hiệu "Nỗi thất vọng lớn nhất" chắc chắn phải dành cho Zlatan Ibrahimovic. Ở giải đấu quốc tế có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, Ibra và các đồng đội đã không thể vượt qua vòng bảng, và thậm chí họ chẳng tự mình ghi lấy nổi 1 bàn.

Khoảnh khắc... bốc mùi nhất

Không nói thì ai cũng rõ, chỉ cần xem lại đoạn video dưới đây là đủ hiểu...

Khoảnh khắc ê mặt nhất

Gianluigi Buffon, cầu thủ nằm trong Top những người cao tuổi nhất EURO 2016 và đã lăn lộn chinh chiến bao năm, đã chạy một mạch từ đầu tới cuối sân sau trận thắng trước Bỉ với ý định đu xà ăn mừng, nhưng có lẽ do... hết sức mà anh đã ngã dập bàn tọa.

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất

Hình ảnh nói lên sự tương phản rất lớn. Nụ cười của siêu sao Cristiano Ronaldo thể hiện sự bất lực và cay đắng, đối lập với niềm vui như những đứa trẻ của các cầu thủ Iceland sau bàn thắng gỡ hòa vào lưới Bồ Đào Nha.

Đất nước Iceland với số dân chỉ bằng xấp xỉ 1/30 của Bồ Đào Nha và giá trị cả đội hình còn không bằng một mình Ronaldo, nhưng kết thúc vòng bảng họ thậm chí còn xếp trên cả Bồ Đào Nha tại bảng F.

Khoảnh khắc xấu xí nhất

Trước giờ bóng lăn, nước chủ nhà Pháp phải đối diện với tình trạng ngập lụt và đình công trên khắp cả nước, và nghiêm trong hơn cả đó là nguy cơ khủng bố rình rập. Nhưng sau vòng bảng, ấn tượng xấu xí nhất lại đến từ các khán đài, nơi những nhóm hooligan hiếu chiến đến từ Nga có những lời lẽ phân biệt chủng tộc rồi xông vào choảng nhau với CĐV Anh và xô xát với cả lực lượng cảnh sát Pháp ngay sau trận đấu giữa ĐTQG hai nước này.

Bạo lực là thứ không thể được dung túng, và thế giới bóng đá cũng sẽ không bao giờ chấp nhận hay thỏa hiệp với những hành vi như vậy.

Khoảnh khắc cảm xúc nhất

Bóng đá thường được biết đến là môn chơi dành cho đàn ông, nhưng những giọt nước mắt lại là điều để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất trong lịch sử, từ Diego Maradona, Paul Gagcoine đến Cristiano Ronaldo hay gần nhất là Fernando Torres - khoảnh khắc khi những người đàn ông rơi lệ.

Vì thế, để chọn ra khoảnh khắc cảm xúc nhất không khó, đó chỉ có thể là nước mắt của Dimitri Payet khi ra nghỉ sau khi đã lập cú đúp trong lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG chơi tại một giải đấu lớn, và còn ý nghĩa hơn khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà, trước sự chứng kiến của chính những khán giả nhà.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội