Billiards Cúp Mosconi 2025: Châu Âu thẳng tiến, Mỹ vẫn bế tắc dù có điểm số đầu tiên
Cúp Mosconi lần thứ 32 tiếp tục chứng kiến màn trình diễn mạnh mẽ của Đội tuyển Châu Âu, khi họ giành chiến thắng ở 2 trong 3 trận đấu trong ngày thi đấu thứ 2, nâng tổng tỷ số dẫn trước lên thành 6–1. Giải đấu, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12, đang nóng lên từng giờ tại London.
Đội trưởng Châu Âu Jayson Shaw bày tỏ sự hài lòng: “Rất vui khi lại giành chiến thắng. Chúng tôi đang dẫn trước 6–1 và đã đi được hơn nửa chặng đường, vì vậy giờ là lúc tập trung và hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai sẽ là một trận đấu bùng nổ!”
Trận đấu đầu tiên là màn so tài đồng đội hấp dẫn. Đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu đầy ấn tượng, nhanh chóng dẫn trước 3-1 rồi sau đó là 4-2 khi Van Boening vượt qua Shaw. Nhưng với sự góp mặt của Filler, Neuhausen và Labitis, Châu Âu dần san bằng khoảng cách. Bước ngoặt đến khi Mỹ đứng trước cơ hội chiến thắng ở ván cuối, nhưng pha đánh hỏng bi số 9 của Styer đã tạo điều kiện cho Alcaide "cướp" điểm, mang về chiến thắng ngược dòng đầy căng thẳng 5–4 cho Châu Âu.
Tâm điểm của các trận đấu đơn là cuộc đối đầu giữa Joshua Filler của Châu Âu và tay cơ số 1 thế giới Fedor Gorst. Filler đã có khởi đầu như mơ, dẫn trước 3–0. Dù Gorst nỗ lực thu hẹp khoảng cách còn 3-4 sau một pha golden break, nhưng một sai lầm ở pha đánh an toàn sau đó đã tạo cơ hội cho Filler kết thúc trận đấu với tỷ số 5–3, củng cố vững chắc khoảng cách dẫn điểm cho đội nhà. “Rất vui khi giành chiến thắng trước Fedor—anh ấy là một tay vợt xuất sắc, vì vậy tôi rất tự hào về kết quả đó,” Filler chia sẻ.
Điểm sáng hiếm hoi của Đội tuyển Mỹ trong ngày là chiến thắng ở trận đấu đôi cuối cùng. Cặp đôi kỳ cựu Skyler Woodward và Shane Van Boening đã tìm lại phong độ, đánh bại Jayson Shaw và Joshua Filler với tỷ số 5–2. Sau khi để thua ván mở màn, bộ đôi Mỹ thi đấu thăng hoa, thắng liền 4 ván để tạo áp lực lớn. Dù Châu Âu kịp gỡ được 1 ván, nhưng một pha bỏ lỡ của Shaw đã tạo điều kiện cho Woodward–Van Boening kết thúc trận đấu, mang về điểm số đầu tiên (1–6) cho đội tuyển Mỹ.
Van Boening nhận định: “Tôi mừng vì chúng tôi đã giành được chiến thắng. Tôi cảm thấy mình đã chơi gần như hoàn hảo. Kết quả hôm nay có thể không phản ánh đầy đủ, nhưng đội tuyển Mỹ đã chơi tốt hơn, và tôi tin rằng vẫn còn hy vọng.” Dù khoảng cách tỷ số đang rất lớn, hy vọng của Mỹ vẫn còn, và ngày thi đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ "bùng nổ" với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả.
