Giải billiards Mosconi Cup 2025: Châu Âu áp đảo 8-3, Mỹ nhen nhóm hy vọng nhờ chiến thắng của Shane Van Boening

thứ bảy 6-12-2025 23:44:26 +07:00 0 bình luận
Ngày thi đấu thứ 3 của Mosconi Cup 32 (Giải pool 9 bi đồng đội lớn nhất thế giới) đã chứng kiến Đội tuyển Châu Âu tiến gần hơn đến chức vô địch với tỷ số áp đảo 8-3 trước Đội tuyển Mỹ. 

Giải billiards pool 9 bi Mosconi Cup lần thứ 32 diễn ra tại Alexandra Palace từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12, nơi Đội tuyển Châu Âu quyết tâm bảo vệ danh hiệu của mình trên sân nhà trước Đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Châu Âu tiến gần hơn đến chức vô địch, trong khi Đội tuyển Mỹ cho thấy tinh thần thi đấu đầy phấn khởi với 2 chiến thắng khó nhọc để nuôi hy vọng bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại Alexandra Palace. Kết quả Ngày thi đấu thứ 3: Đội tuyển Châu Âu 8 – 3 Đội tuyển Mỹ. 

Đội trưởng Đội tuyển Châu Âu, Jayson Shaw, cho biết: “Đội tuyển Mỹ lẽ ra phải thắng cả trận đơn đầu tiên và trận đấu đồng đội – đó sẽ là một bước ngoặt lớn. Giờ thì tôi không còn đường lui nữa. Chúng tôi chỉ cần giữ bình tĩnh và hoàn thành nhiệm vụ. Khán giả đã cổ vũ hết mình và chúng tôi đã sẵn sàng mang chiến thắng về nhà vào ngày mai.”

Đội trưởng đội tuyển Mỹ, Skyler Woodward, vẫn giữ vững lập trường: "Hai chiến thắng lớn tối nay. Tinh thần của đội tuyển Mỹ vẫn còn nguyên vẹn. Ngày mai sẽ là một cuộc chiến, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chúng tôi chưa dừng lại."

Châu Âu áp đảo 8-3.

Trận thứ 8: Moritz Neuhausen 5 – 4 Tyler Styer

Styer phản công lại cú mở tỷ số của Neuhausen bằng một pha chạy 3 điểm chuẩn xác để giành quyền kiểm soát, nhưng cơ thủ trẻ người Đức đã nỗ lực hết mình, giành lại thế trận. Sau khi cân bằng tỷ số 4–4 bằng một cú nhảy thoát hiểm xuất sắc, Neuhausen đã vượt qua một cú đánh cuối căng thẳng - Styer đã bỏ lỡ một bi số 9 quyết định dưới áp lực - để giành 1 điểm quan trọng cho đội tuyển châu Âu.

Neuhausen nói: "Tôi cảm thấy hơi tiếc cho Tyler - anh ấy đang chịu rất nhiều áp lực. Nhưng đó có lẽ là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu. Trên lý thuyết, tôi đã thất bại, nhưng tôi đã chiến đấu trở lại. Chúng tôi lại tạo nên tiếng vang. Tinh thần của họ đã suy sụp, và chúng tôi đang cảm thấy mạnh mẽ."

Trận 9: Pijus Labutis & David Alcaide 3 – 5 Fedor Gorst & Billy Thorpe

Gorst và Thorpe đã có một trong những màn trình diễn hay nhất của đội tuyển Mỹ tại giải đấu này, vươn lên dẫn trước 3–0 nhờ những cú đánh đầy uy lực và khả năng kiểm soát bàn tốt. Labutis và Alcaide đã nỗ lực để rút ngắn tỷ số, nhưng một cú đánh hỏng của đội tuyển châu Âu đã giúp đội tuyển Mỹ lên đến hill trước khi Thorpe khép lại trận đấu với sự tự tin.

Thorpe nhận xét: “Chiến thắng đó thật không tưởng. Tôi và Fedor đã trở nên thân thiết hơn trong năm qua, vì vậy việc giành được 1 điểm với tay vợt số 1 thế giới có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã thực hiện một số cú đánh quan trọng và cảm giác như mọi thứ cuối cùng cũng đang diễn ra theo ý muốn của chúng tôi. Chúng tôi đang chiến đấu để tạo nên điều gì đó đặc biệt.”

Trận 10: Đội tuyển châu Âu 5 – 4 Đội tuyển Mỹ

Một trận đấu đầy kịch tính đã chứng kiến ​​đội tuyển Mỹ vươn lên dẫn trước 2–0 nhờ công của Van Boening và Gorst, trước khi châu Âu lội ngược dòng với những pha phá bóng đầy bình tĩnh của Filler và Alcaide. Thế trận liên tục thay đổi, nhưng châu Âu đã lên đến hill với tỷ số 4-3 sau khi tận dụng sai lầm của đội tuyển Mỹ. Mỹ một lần nữa gỡ hòa, nhưng cú đánh hỏng của Woodward trong ván quyết định đã mở ra cơ hội cho Alcaide mang về một chiến thắng cho đội nhà.

Shaw nói: "Trận đấu đồng đội luôn là 50-50, nhưng đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng. Hai điểm cuối cùng này thật không thể tin được. Bầu không khí thật sôi động, đó là lý do tại sao chúng tôi chơi tại Mosconi Cup. Đây là lý do tại sao chúng tôi luôn thể hiện tốt trên sân nhà."

Trận đấu thứ 11: David Alcaide 3 – 5 Shane Van Boening

Van Boening đã mang đến một màn trình diễn điềm tĩnh, hiệu quả mà đội tuyển Mỹ đang rất cần. Sau khi tận dụng sai lầm ban đầu của Alcaide, huyền thoại người Mỹ đã kiểm soát nhịp độ trận đấu, chống đỡ một pha đẩy bóng của cơ thủ người Tây Ban Nha trước khi khép lại trận đấu sau một pha phối hợp chiến thuật.

Van Boening chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình đã chơi rất chắc chắn suốt cả tuần. David đã chơi tốt, nhưng nhiệm vụ của tôi là giữ vững phong độ và tận dụng cơ hội khi có. Chúng tôi biết tỷ lệ thắng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Đội tuyển Mỹ vẫn còn cơ hội chiến thắng, và chúng tôi sẽ bước vào trận đấu ngày mai với tất cả những gì mình có.”

Châu Âu đang trên đà giành thêm một chiến thắng nữa tại Mosconi Cup, trong khi Mỹ sẽ đến vào thứ Bảy với niềm tin mới mẻ và không còn gì để mất. Với Alexandra Palace sẽ chật kín khán giả và căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Mosconi Cup 2025 sẽ có một ngày cuối ngoạn mục.

Thuỳ Trân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội