Vô địch billiards trẻ thế giới ngay sinh nhật: Felix Vogel giã từ cấp độ Trẻ bằng danh hiệu danh giá nhất
Nội dung U19 nam tại giải Vô địch billiards trẻ thế giới 2025 chứng kiến màn đăng quang không thể ngọt ngào hơn của Felix Vogel (Đức). Trong trận chung kết cuối cùng ở cấp độ trẻ của mình, Vogel đã đối đầu với Aoi Kanazawa (Nhật Bản).
Kanazawa với lối chơi nhiệt huyết, đã tạo ra khoảng cách dẫn trước đáng kể. Tuy nhiên, Vogel đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, chiến đấu gỡ hòa 5-5. Trận đấu kết thúc ở tỉ số 7-5 nghiêng về Vogel, dù anh thừa nhận chiến thắng đến từ việc Kanazawa mắc lỗi ở ván cuối.
"Tôi cảm thấy rất, rất tuyệt khi giành chiến thắng trong năm cuối cùng của mình. Điều đó khiến năm nay trở nên rất đặc biệt, vì đó là sinh nhật của tôi," Vogel chia sẻ trong xúc động. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu Vô địch Thế giới, mà còn là lời chào ý nghĩa của anh với sự nghiệp thi đấu trẻ. Huy chương đồng nội dung này thuộc về Walter Laikre (Thụy Điển) và Eddie Vonderau (Mỹ).
Trận chung kết đầu tiên trong ngày là cuộc đối đầu căng thẳng ở nội dung U17 nam, nơi Jakub Chrobot (Ba Lan) vượt qua Maks Benko (Slovenia) với tỉ số 7-5.
Sau khi bị Benko dẫn 2-1, Chrobot vùng lên dẫn 5-3. Tỉ số nhanh chóng được san bằng 5-5 trước khi tay cơ người Ba Lan tăng tốc. Với kinh nghiệm được tích lũy từ những giải đấu có đồng hồ bấm giờ (lần đầu tiên anh tham gia là năm ngoái), Chrobot đã giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
"Tôi vẫn không thể tin mình là nhà vô địch thế giới, cảm giác vẫn chưa như thế này. Tôi nghĩ mình xứng đáng; tôi đã chơi rất tốt trong suốt giải đấu và tôi đã giữ được bình tĩnh," Chrobot chia sẻ sau chiến thắng. Huy chương đồng U17 thuộc về Wiktor Kaczmarek (Bồ Đào Nha) và Revo Maimre (Đan Mạch).
Nội dung Nữ cũng chứng kiến một trận chung kết kịch tính đến nghẹt thở với chiến thắng thuộc về Wang Ming-Ling đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Cô đánh bại đối thủ Savannah Easton (Mỹ), người từng giành huy chương bạc năm ngoái, với cùng tỉ số 7-5.
Giống như hai trận chung kết nam, tỉ số là 5-5. Wang đã có một pha chạy bi ổn định để vượt lên. Dù Easton rất muốn đưa trận đấu vào loạt quyết định, cô đã bỏ lỡ một quả bi số 10 quan trọng, tạo cơ hội cho Wang giành chức vô địch.
"Tôi rất phấn khích và cảm thấy rất may mắn khi giành chiến thắng trong giải đấu này," Wang nói. Cô cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bố mẹ, bạn bè và huấn luyện viên vì đã giúp cô vượt qua sự căng thẳng. Vị trí thứ ba thuộc về Linnea Hjalmarstrom (Thụy Điển) và Jordan Helfery (Mỹ).
