Chery Tiggo kết thúc hành trình — PVL mất một thương hiệu lão làng
Đây là một quyết định khiến nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng và tiếc nuối — đánh dấu sự chấm dứt của một trong những đội bóng từng thành công, góp phần định hình diện mạo giải đấu.
Chery Tiggo từng là “ông lớn” khi vô địch ngay ở mùa PVL đầu tiên tham dự. Nhưng kể từ sau danh hiệu đó, họ liên tiếp trải qua các mùa giải khó khăn: thành tích tụt dốc, vị trí trung bình đến dưới trung bình, và đặc biệt là phong độ thiếu ổn định. Mùa Reinforced Conference 2025 đánh dấu bước lùi tệ nhất: đội chỉ thắng 2 trong 8 trận, xếp tận thứ 10 — thấp nhất trong lịch sử hoạt động của họ. Sự kết hợp giữa kết quả thi đấu yếu, áp lực tài chính và thiếu động lực phát triển đã khiến ban lãnh đạo đưa ra quyết định đau đớn: đóng cửa đơn vị, chia tay PVL.
Hậu quả trực tiếp là toàn bộ cầu thủ của Chery Tiggo đều trở thành “tự do” — có thể tìm bến đỗ mới nếu CLB khác chấp nhận. Những cái tên từng nổi bật, từng khuấy động làng bóng chuyền giờ đứng trước tương lai bất định. Với các fan, họ mất đi một đội bóng quen thuộc, một thương hiệu gắn liền với nhiều kỷ niệm.
Đối với PVL — giải đấu vốn đang nỗ lực chuyên nghiệp hóa — quyết định này là lời cảnh tỉnh: thành tích, doanh thu, lượng fan, và quản lý bền vững là điều không thể bỏ qua. Một đội bóng mạnh như Chery Tiggo nếu không sắp xếp tốt các yếu tố đó cũng có thể “chết yểu”.
Tạm biệt Chery Tiggo — nhánh cây đã không còn sức sống nhưng từng vươn cao, từng thắp lên niềm tin chói lòa. Giờ là lúc PVL và các đội bóng khác nhìn lại, tìm cách xây dựng hệ thống ổn định để tránh lặp lại kịch bản tương tự.
