Dynamo-LO nhập cuộc mạnh mẽ, tận dụng các tình huống chuyền ngắn và đánh biên linh hoạt, khiến Zenit gặp khó ngay ở những pha bóng đầu tiên. Họ vươn lên dẫn trước sau hai set đầu, tạo ra áp lực tinh thần đáng kể lên những nhà ĐKVĐ. Khán giả tưởng rằng Dynamo-LO sẽ làm nên bất ngờ.
Nhưng Zenit không chấp nhận bị “đuối hơi”. Bắt đầu từ set thứ ba, họ điều chỉnh chiến thuật: tăng tốc phát bóng, siết chặt bước một, đồng thời khai thác hiệu quả các đợt tấn công nhanh giữa lưới và biên. Chuyền hai tổ chức nhịp tấn công hợp lý, giúp các tay đập của Zenit có đủ thời gian để chuẩn bị tốt pha bật — dứt điểm.
Set ba và bốn diễn ra với sự lấn át dần dần của Zenit. Họ kiên trì mỗi pha bóng, hạn chế sai sót và chế ngự tấn công của Dynamo-LO bằng chắn lưới và phòng thủ linh hoạt. Khi trận đấu bước vào set quyết định — set 5 — mọi áp lực đè nặng lên đôi vai cả hai đội. Nhưng Zenit giữ được bình tĩnh hơn: phát bóng hiểm, phối hợp nhóm nhịp nhàng và biết khai thác sơ hở mỗi khi đối thủ mất tập trung.
Chiến thắng 3–2 không chỉ mang về hai điểm quý giá, mà còn là lời khẳng định: Zenit Kazan vẫn là nhà cựu vương đầy bản lĩnh — biết đọc trận đấu, biết xoay chuyển tình hình và luôn sẵn sàng phản công khi đối thủ buông lỏng. Với trận này, họ gửi tín hiệu mạnh tới cả giải đấu: dù bị dẫn, chưa chắc đã là bất lợi — miễn là giữ cái đầu lạnh và chiến đấu tới cùng.
