Câu chuyện đặc biệt về người đàn ông Thái Lan hơn 20 năm sống nhờ nghề cổ vũ

chủ nhật 22-5-2022 17:18:24 +07:00 0 bình luận
Quyết định lựa chọn công việc cổ vũ tại Quảng Ninh tại SEA Games 31 lần này, Dakdae gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện nhờ những bộ trang phục và phong cách truyền tải văn hóa đất nước Thái Lan.

Trong những trận thi đấu có sự góp mặt của đội bóng chuyền nam/nữ Thái Lan tại nhà thi đấu 5000 chỗ Đại Yên luôn có sự góp mặt của 1 người đàn ông trong trang phục lạ mắt. Trên đầu anh là 1 chiếc mũ đặc biệt, hình chùa tháp và có lá cờ của hai nước trên đó, 1 là quốc kỳ của đất nước anh và 1 là quốc kỳ của nước chủ nhà Việt Nam.

Dakdae đã gắn bó với công việc cổ vũ hơn 20 năm qua. Ảnh: Tuấn Ngọc

Dakdae là một cổ động viên chuyên nghiệp người Thái Lan, công việc của anh là đi khắp nơi để cổ vũ các hoạt động thể thao. Khi ra Thế giới, anh sẽ là cổ động viên của các đội tuyển quê hương. 

Dakdae cho biết, lần đầu tiên anh ra nước ngoài cổ vũ các vận động viên đồng hương là năm 2001 tại kỳ SEA Games ở Malaysia. Và lần đầu tiên anh tới Việt Nam cổ vũ cũng chính là kỳ SEA Games 2003 mà đất nước chúng ta lần đầu đăng cai cách đây 19 năm. Trong những năm qua, anh không bỏ sót bất cứ chuyến đi nào.

Khán giả Việt Nam rất ấn tượng với bộ trang phục cổ vũ của anh Dakdae. Trong chuyến đi này, anh mang sang tất cả 5 bộ trang phục cổ vũ khác nhau. Tất cả đều là trang phục truyền thống của Thái Lan:

Dakdae và các CĐV Thái Lan có mặt tại Quảng Ninh cổ vũ các VĐV quê hương. Ảnh: Tuấn Ngọc

Tôi thấy các nước như Indonesia, Malaysia hay Việt Nam đều có trang phục truyền thống, chỉ cần nhìn vào là mọi người biết thuộc quốc gia nào. Vì vậy, tôi cũng muốn mọi người biết tôi là người Thái khi nhìn vào bộ đồ cổ vũ của tôi. Tự tay tôi đã chuẩn bị những trang phục này và mang đi khắp nơi”, vị CĐV đặc biệt cho hay.

Khi được hỏi về gia đình Dakdae không giấu giếm: "Tôi đi khắp nơi và tôi được trả tiền cho việc đó. Vì mang tiền về cho gia đình, nên mọi người rất vui vẻ khi tôi đi khắp nơi cổ vũ như thế".

Đến Việt Nam nhiều lần, và lần nào anh cũng rất ấn tượng với đất nước và con người nơi đây. "Mọi người rất thân thiện. Họ luôn cười chào hỏi tôi và xin chụp ảnh cùng tôi. Họ cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mỗi chuyến đi. Tôi rất biết ơn họ!"

Với Dakdae, CĐV là một nghề kiếm ra tiền và thường xuyên được đi đây đó. Ảnh: Tuấn Ngọc

Công việc của anh khá bận rộn. Tại kỳ Đại hội này, ngoài bóng chuyền, anh còn đi cổ vũ bóng đá nữ tại sân vận động Cẩm Phả và môn bóng chuyền bãi biển tại Tuần Châu.

"SEA Games này tổ chức ở nhiều thành phố cách xa nhau quá, nên tôi không thể tham gia cổ vũ tất cả các môn thi đấu được. Tôi chọn Quảng Ninh, một nơi cũng có nhiều môn thi và tiện đi lại giữa các địa điểm thi đấu. Như ở Manila, Kuala Lumpur hay Chiangmai, tất cả các môn thi đấu được tổ chức tại 1 thành phố, khi đó sẽ rất thuận lợi cho công việc cổ vũ của tôi".

Đại hội Thể thao Đông Nam Á kết thúc, anh sẽ di chuyển ngay về Thái Lan để tham gia cổ vũ cho giải bóng rổ dành cho vận động viên ngồi xe lăn tại Phuket.

Tuấn Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội