Brazil lật đổ nhà vô địch Ý, giành vé vào chung kết VNL 2026
Cuộc tái đấu giữa hai đội tuyển đang đứng số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng FIVB, cũng là màn tái hiện trận chung kết VNL 2025, đã diễn ra đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Sau hơn hai giờ thi đấu căng thẳng trước khoảng 3.500 khán giả tại East Asian Games Dome (Ma Cao, Trung Quốc), Brazil là đội bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định để giành chiến thắng.
Đây là lần thứ 5 Brazil góp mặt trong trận chung kết VNL và họ sẽ hướng đến chức vô địch đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Ý lần đầu tiên phải thi đấu trận tranh hạng ba sau ba lần liên tiếp vào bán kết đều lên ngôi vô địch.
Ý là đội nhập cuộc tốt hơn nhờ sự xuất sắc của phụ công Sarah Fahr ở cả tấn công lẫn chắn bóng. Hai đội giằng co đến thời điểm Ý dẫn 20-19 trước khi ghi liền bốn điểm để tạo lợi thế. Dù Brazil cứu được hai set point, Paola Egonu vẫn kết thúc set đấu bằng pha đập bóng uy lực, giúp Ý giành chiến thắng 25-21.
Không để đối thủ duy trì lợi thế, Brazil nhanh chóng đáp trả trong set hai. Đối chuyền Rosamaria Montibeller liên tục ghi điểm giúp đại diện Nam Mỹ kiểm soát thế trận. Ý có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống còn 21-23, nhưng Julia Bergmann và Ana Cristina lần lượt ghi hai điểm cuối cùng để giúp Brazil thắng 25-21, cân bằng tỷ số 1-1.
Set đấu thứ ba chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở. Brazil nhiều thời điểm dẫn trước bốn điểm nhưng Ý vẫn kiên cường san bằng cách biệt và kéo set đấu vào loạt điểm quyết định. Đúng lúc đó, Ana Cristina tiếp tục lên tiếng với những pha tấn công đầy uy lực, trước khi Julia Bergmann có pha chắn bóng xuất sắc trước Paola Egonu để mang về chiến thắng 26-24 cho Brazil.
Không còn gì để mất, Ý vùng lên mạnh mẽ ở set bốn. Với sự dẫn dắt của Paola Egonu, đội bóng châu Âu luôn duy trì lợi thế dẫn điểm. Chủ công trẻ Stella Nervini mang về set point trước khi chính Egonu ấn định chiến thắng 25-21, đưa trận đấu vào set năm quyết định.
Kịch tính được đẩy lên cao nhất ở set đấu cuối cùng. Brazil sớm tạo khoảng cách 9-5 nhưng Ý ghi liền bốn điểm để cân bằng 9-9. Hai đội tiếp tục giằng co đến tỷ số 11-11 trước khi Brazil ghi liên tiếp ba điểm quan trọng, trong đó có một pha chắn bóng mang về ba match point. Ở cơ hội thứ hai để kết thúc trận đấu, Ana Cristina tung cú đập quyết định, ấn định chiến thắng 15-12 và đưa Brazil thẳng tiến vào chung kết.
Trong một trận đấu cân bằng, Brazil nhỉnh hơn Ý ở khả năng tấn công với 64 điểm so với 63, đồng thời ghi nhiều hơn một điểm phát bóng trực tiếp (4 so với 3).
Một lần nữa, Ana Cristina trở thành người hùng của Brazil khi ghi 23 điểm, trong đó có 1 ace, tiếp tục khẳng định phong độ chói sáng tại vòng chung kết. Julia Bergmann và Rosamaria Montibeller cùng đóng góp 15 điểm, còn phụ công trẻ Luzia da Silva Nezzo ghi 10 điểm, bao gồm 1 ace và 4 điểm chắn bóng.
Sau trận đấu, Julia Bergmann chia sẻ đầy cảm xúc: "Đây là chiến thắng của cả tập thể. Tất cả đều tin tưởng lẫn nhau, luôn sẵn sàng lao theo từng pha bóng và hỗ trợ đồng đội. Ngay từ điểm đầu tiên, chúng tôi đã tin rằng mình có thể đánh bại Ý. Tôi rất hạnh phúc và giờ toàn đội sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho trận chung kết."
Highlight trận đấu
Ở phía bên kia chiến tuyến, Ý vẫn có một trận đấu đáng khen khi ghi tới 12 điểm chắn bóng, trong đó đội trưởng Anna Danesi và Sarah Fahr cùng có 4 block. Hai tay ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển châu Âu là Paola Egonu và Stella Nervini với cùng 15 điểm, trong khi Myriam Sylla, Anna Danesi và Sarah Fahr lần lượt ghi 12, 11 và 10 điểm.
Đội trưởng Anna Danesi thừa nhận Brazil xứng đáng giành chiến thắng: "Điều tích cực là chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi bị dẫn 1-2. Nhưng hôm nay Brazil đã chơi tốt hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự và chắn bóng. Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng đến trận tranh huy chương đồng."
Chiến thắng trước nhà đương kim vô địch không chỉ đưa Brazil vào trận chung kết VNL 2026 mà còn khẳng định sức mạnh của đại diện Nam Mỹ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Với phong độ thăng hoa của Ana Cristina cùng lối chơi gắn kết của cả tập thể, Brazil đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp VNL.
