Đội trưởng bóng chuyền nam Venezuela cùng vợ và con trai qua đời sau vụ động đất
Sau nhiều ngày mất tích, gia đình của Rivas được lực lượng cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát của ngôi nhà tại bang La Guaira, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất hôm 24/6. Sự ra đi của cả gia đình đã khiến người hâm mộ thể thao Venezuela và cộng đồng bóng chuyền quốc tế không khỏi bàng hoàng.
Ở tuổi 31, Willner Rivas đang là thủ lĩnh của đội tuyển bóng chuyền nam Venezuela. Với vai trò đội trưởng, anh nhiều năm dẫn dắt đội tuyển thi đấu tại các giải đấu quốc tế và là một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng chuyền nước này.
Dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Rivas là cùng đội tuyển Venezuela góp mặt tại Olympic Tokyo 2020, nơi anh đại diện cho đất nước tranh tài ở sân chơi thể thao danh giá nhất hành tinh.
Không chỉ là một VĐV tài năng, Rivas còn được đồng đội và người hâm mộ yêu mến bởi tinh thần chiến đấu, sự tận tâm và phẩm chất của một người đội trưởng mẫu mực. Anh luôn là điểm tựa tinh thần của đội tuyển trong những thời điểm khó khăn, góp phần truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ VĐV trẻ Venezuela.
Bi kịch càng trở nên đau xót hơn khi vợ anh, Mariangel Pérez, cũng từng là tuyển thủ bóng chuyền quốc gia. Hai người đều dành trọn tuổi trẻ cho môn thể thao mình yêu quý trước khi xây dựng một gia đình nhỏ với cậu con trai Theo. Sự ra đi của cả ba thành viên trong cùng một thảm họa đã để lại nỗi mất mát không gì bù đắp đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng bóng chuyền Venezuela.
Thông tin về sự ra đi của Willner Rivas nhanh chóng nhận được nhiều lời chia buồn từ giới thể thao. Nhiều đồng đội, cựu tuyển thủ và người hâm mộ đã gửi những thông điệp tưởng nhớ người đội trưởng đã cống hiến cả sự nghiệp cho màu cờ sắc áo của Venezuela.
Sự ra đi của Willner Rivas không chỉ là mất mát của riêng bóng chuyền Venezuela mà còn là nỗi tiếc thương đối với cộng đồng bóng chuyền thế giới. Hình ảnh người đội trưởng tận tụy, luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo sẽ mãi được người hâm mộ ghi nhớ.
