Những bà mẹ đặc biệt tại VNL 2026: Khi tình mẫu tử và đam mê bóng chuyền cùng tỏa sáng
Volleyball Nations League (VNL) luôn được xem là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất của bóng chuyền thế giới. Trong suốt hơn một tháng thi đấu, các đội tuyển phải liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia, thích nghi với múi giờ khác nhau, trải qua những buổi tập kéo dài và thi đấu với mật độ dày đặc trước các đối thủ hàng đầu thế giới. Đó là môi trường đòi hỏi các vận động viên phải dành gần như toàn bộ thời gian và năng lượng cho sự nghiệp.
Thế nhưng tại VNL 2026, người hâm mộ không chỉ được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao trên sân đấu mà còn được truyền cảm hứng từ những câu chuyện đặc biệt bên ngoài đường biên. Một nhóm các tuyển thủ nữ đã trở lại đội tuyển quốc gia sau khi làm mẹ, mang theo hành trang không chỉ là kinh nghiệm thi đấu mà còn là tình yêu thương, sự hy sinh và trách nhiệm của một người phụ nữ với gia đình. Họ đang chứng minh rằng làm mẹ không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp thể thao đỉnh cao.
Anna Hall và lần trở lại đầy cảm xúc
Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại VNL 2026 thuộc về phụ công người Mỹ Anna Hall. Mới 26 tuổi nhưng Hall đã phải trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Cô sinh con trai đầu lòng Louie vào tháng 9 năm ngoái. Chỉ vài tháng sau khi chào đón thành viên mới của gia đình, Hall đã bắt đầu tập luyện trở lại và thi đấu ở giải LOVB League của Mỹ vào tháng 2.
Đối với nhiều vận động viên, việc trở lại sân đấu sau khi sinh con luôn là thử thách cực lớn. Cơ thể cần thời gian để hồi phục, trong khi trách nhiệm chăm sóc em bé khiến quỹ thời gian dành cho bản thân gần như không còn. Tuy nhiên, Hall đã vượt qua tất cả để tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia chỉ bốn tháng sau khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp.
Điều đặc biệt hơn cả là ở tuần thi đấu đầu tiên của VNL 2026 tại Québec City, Canada, cô được thi đấu trước sự chứng kiến của con trai mình. "Điều tuyệt vời nhất không chỉ là việc được trở lại đội tuyển mà còn là việc gia đình có thể ở đây cùng tôi. Nếu phải làm tất cả một mình thì điều đó gần như không thể," Hall chia sẻ.
Sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng chuyền Mỹ đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình trở lại của cô. Điều đó cho thấy thể thao hiện đại đang ngày càng quan tâm hơn đến những nữ vận động viên làm mẹ, giúp họ có cơ hội cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.
Antonella - "linh vật" đáng yêu của tuyển Brazil
Nếu Hall mang đến hình ảnh xúc động với cậu con trai Louie trên khán đài, thì đội tuyển Brazil lại sở hữu một "ngôi sao" đặc biệt khác. Đó là Antonella, cô con gái một tuổi của libero Nyeme Nunes.
Nyeme là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Brazil hiện tại. Cô từng giành huy chương Olympic tại Paris và là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng vàng-xanh.
Sau khi sinh con, Nyeme đã phải tạm gác sự nghiệp để tập trung cho gia đình. Tuy nhiên, tình yêu dành cho bóng chuyền đã đưa cô trở lại đội tuyển quốc gia trong mùa giải 2026.
Điều khiến lần tái xuất này trở nên đáng nhớ là việc Antonella được đồng hành cùng mẹ tại Brasília, nơi Brazil tổ chức tuần thi đấu đầu tiên của VNL.
Trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu, cô bé nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích nhất đội tuyển. Các đồng đội thường xuyên bế bồng, vui đùa cùng Antonella, còn người hâm mộ thì dành cho cô bé sự quan tâm đặc biệt.
Antonella thậm chí còn được gọi vui là "linh vật" của tuyển Brazil. Đối với Nyeme, việc được đưa con gái đến gần với thế giới bóng chuyền là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh.
"Được trở lại đội tuyển quốc gia và có Antonella bên cạnh là điều vượt xa mọi giấc mơ của tôi. Từ khi có con, tôi học được cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Dĩ nhiên sẽ có những hy sinh và khó khăn, nhưng chỉ cần nhìn thấy con ở đây, mọi thử thách đều trở nên xứng đáng," cô chia sẻ.
Niverka Marte và nỗi nhớ con nơi đất khách
Không phải bà mẹ nào tại VNL 2026 cũng may mắn được đưa con theo cùng. Đội trưởng tuyển Cộng hòa Dominica Niverka Marte là một ví dụ.
Nữ chuyền hai 35 tuổi đã trải qua một năm 2025 vô cùng đặc biệt khi vừa thi đấu VNL vừa mang thai con gái đầu lòng Alana. Đến tháng 12, cô chính thức trở thành mẹ.
Khi VNL 2026 khởi tranh, Alana mới chỉ được sáu tháng tuổi. Trong khi tuyển Dominica thi đấu tại Brasília, cô bé ở quê nhà cùng ông bà. Khoảng cách hàng nghìn cây số khiến Marte không thể ở cạnh con như mong muốn. Nhưng với một vận động viên chuyên nghiệp, đôi khi sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi.
"Tôi đang bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời và tôi sẽ không đánh đổi điều đó lấy bất cứ thứ gì. Tôi yêu bóng chuyền và cũng yêu việc làm mẹ. Tôi gọi điện cho con mỗi ngày và luôn nghĩ về con. Nhưng năm nay rất quan trọng với đội tuyển, vì vậy tôi cần có mặt ở đây," Marte chia sẻ.
Sự mạnh mẽ của cô phản ánh thực tế mà rất nhiều nữ vận động viên trên thế giới đang đối mặt: làm thế nào để theo đuổi sự nghiệp đỉnh cao mà vẫn hoàn thành thiên chức làm mẹ.
Pavla Šmídová: Gia đình là ưu tiên số một
Trong số những bà mẹ góp mặt tại VNL 2026, hành trình của chuyền hai người CH Czech Pavla Šmídová có lẽ là dài nhất. Lần gần nhất cô khoác áo đội tuyển quốc gia là vào năm 2019. Sau đó, Šmídová dành phần lớn thời gian cho gia đình và hai cậu con trai nhỏ.
Bảy năm sau, ở tuổi 33, cô quyết định trở lại sân chơi quốc tế. Đối với nhiều vận động viên, việc quay trở lại sau quãng thời gian dài như vậy là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với Šmídová, đây là một quyết định xuất phát từ tình yêu thuần túy dành cho bóng chuyền.
Cô thừa nhận bản thân đã thay đổi rất nhiều sau khi trở thành mẹ. "Trước đây bóng chuyền là tất cả đối với tôi. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Gia đình là ưu tiên số một. Bóng chuyền vẫn rất quan trọng, nhưng tôi chơi vì niềm vui nhiều hơn. Khi vào sân tôi tập trung hoàn toàn cho trận đấu, còn sau đó tôi lại trở về với vai trò người mẹ."
Khi thể thao và gia đình không còn là sự lựa chọn
Trong nhiều năm, không ít nữ vận động viên phải đối mặt với câu hỏi khó: nên ưu tiên sự nghiệp hay xây dựng gia đình? Áp lực thành tích, thời gian thi đấu kéo dài và những yêu cầu khắt khe của thể thao chuyên nghiệp khiến nhiều người trì hoãn việc sinh con. Một số thậm chí lo sợ việc mang thai sẽ ảnh hưởng đến phong độ hoặc chấm dứt sự nghiệp.
Nhưng những câu chuyện tại VNL 2026 đang mang đến một góc nhìn khác. Anna Hall, Nyeme Nunes, Niverka Marte hay Pavla Šmídová đều chứng minh rằng việc trở thành mẹ không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ giấc mơ thể thao. Ngược lại, nhiều người còn cảm thấy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và có thêm động lực để thi đấu.
Marte cho rằng vai trò người mẹ giúp cô hiểu rõ hơn về sức mạnh tinh thần của bản thân. "Việc làm mẹ và thi đấu đều chiếm rất nhiều thời gian, nhưng thể thao đã dạy tôi rằng con người có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Bạn hoàn toàn có thể sinh con và tiếp tục thi đấu."
Trong khi đó, Hall gửi lời khuyên tới các nữ vận động viên trẻ đang băn khoăn về tương lai: "Đừng chờ đợi. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi không muốn phải gác lại gia đình để theo đuổi sự nghiệp. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm được cả hai."
VNL 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện của những cú đập bóng uy lực, những pha cứu bóng ngoạn mục hay cuộc đua đến ngôi vô địch. Đây còn là nơi tôn vinh những người phụ nữ phi thường đang ngày ngày cân bằng giữa hai thế giới tưởng chừng khó dung hòa: thể thao đỉnh cao và thiên chức làm mẹ.
Họ là những tuyển thủ quốc gia, những ngôi sao trên sân đấu. Nhưng trên tất cả, họ là những người mẹ đầy yêu thương. Và chính điều đó đã làm cho hành trình của họ tại VNL 2026 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
