Việt Nam khiến ĐKVĐ Trung Quốc toát mồ hôi hột tại tứ kết U18 vô địch châu Á
Ngay từ những điểm số đầu tiên, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã nhập cuộc đầy tự tin. Trước đối thủ vượt trội cả về chiều cao lẫn kỹ thuật, U18 Việt Nam vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, thi đấu quyết tâm và không hề lép vế.
Đội trưởng Ánh Thảo tiếp tục cho thấy vai trò thủ lĩnh với những pha ghi điểm quan trọng, trong khi Mai Quỳnh và Lê Thùy Linh liên tục chia lửa, giúp U18 Việt Nam bám đuổi quyết liệt. Kết thúc set đầu tiên, các cô gái áo đỏ ghi tới 20 điểm trước đội bóng sở hữu chiều cao trung bình lên tới 1m86.
Set đấu thứ hai chứng kiến thử thách còn lớn hơn khi U18 Việt Nam bị dẫn tới 0-7 ngay sau những lượt phát bóng đầu tiên. Tuy nhiên, điều đáng khen ngợi là tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cô gái trẻ.
Họ từng bước rút ngắn khoảng cách bằng những pha phòng ngự lăn xả, các tình huống phản công hiệu quả và liên tục khiến Trung Quốc phải thi đấu tập trung đến những điểm số cuối cùng.
Khi nhiều người nghĩ trận đấu sẽ khép lại chóng vánh sau hai set thua, U18 Việt Nam đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở set ba. Mai Quỳnh, Khánh Linh và Ánh Thảo thi đấu thăng hoa, liên tục ghi những điểm số quan trọng trước hàng chắn cao lớn của đối thủ.
Khâu phát bóng cũng tạo ra rất nhiều khó khăn cho bước một của Trung Quốc, trong khi tinh thần hưng phấn giúp các cô gái Việt Nam thi đấu đầy tự tin. Kết quả, U18 Việt Nam giành chiến thắng 25-20, trở thành một trong số rất ít đội tuyển lấy được một set từ tay nhà đương kim vô địch tại giải năm nay.
Bị chạm vào lòng tự ái, U18 Trung Quốc nhanh chóng thể hiện đẳng cấp trong set đấu thứ tư. Với nền tảng thể hình vượt trội, khả năng chắn bóng và tấn công biên cực kỳ hiệu quả, đội bóng xứ tỷ dân sớm tạo khoảng cách lớn và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-13, qua đó giành vé vào bán kết.
Dù dừng bước ở tứ kết, màn trình diễn của U18 Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Việc giành được một set thắng trước đội bóng đang thống trị giải đấu cho thấy khoảng cách giữa bóng chuyền trẻ Việt Nam với các cường quốc châu Á đang dần được thu hẹp.
Quan trọng hơn, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh và không ngại đối đầu với những đối thủ mạnh nhất.
Trận thua này khép lại hành trình tranh chấp huy chương của U18 Việt Nam, nhưng những gì Ánh Thảo và các đồng đội thể hiện chắc chắn sẽ mang đến nhiều hy vọng cho tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là nền tảng quý giá để lứa VĐV trẻ tiếp tục trưởng thành, hướng tới những sân chơi lớn hơn trong những năm tới.
