Người Anh chê tuyển Anh ảo tưởng sức mạnh

thứ ba 28-6-2016 12:06:11 +07:00 0 bình luận
Các huyền thoại bóng đá Anh từ Alan Shearer, Jamie Carragher cho tới Rio Ferdinand đều cho rằng Tuyển Anh đã chơi một trận thảm họa trước Iceland.

Các huyền thoại bóng đá Anh từ Alan Shearer, Chris Waddle, Jamie Carragher cho tới Rio Ferdinand đều cho rằng Tuyển Anh đã chơi một trận thảm họa trước Iceland.

Nổi bật trong số đó có Alan Shearer, BLV của đài BBC và Jamie Carragher, chuyên gia bóng đá của Sky Sports, khi cả hai đều có chung một nhận định thất bại trước Iceland là trận đấu tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Anh, thậm chí là kém hơn cả những lần Tuyển Anh không giành được vé dự EURO 2008 hay bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2014.

Theo ý kiến của chân sút lừng lẫy một thời, Shearer: "Tuyển Anh đã tỏ ra bất lực, mất chiến ý và hoàn toàn vô vọng trong suốt 90 phút. Tôi đã nói ngay sau vòng bảng rằng Tuyển Anh chơi như thế là vẫn còn kém lắm. Có quá nhiều điều bất hợp lý trong cách bố trí nhân sự, như trường hợp của Wilshere, Sterling, để Harry Kane thực hiện những quả đá phạt hay như Marcus Rashford chỉ được góp mặt có khoảng 5, 6 phút nhưng những gì cậu ấy thể hiện còn hơn khối người khác gộp lại.

Những năm qua, chúng ta cứ luôn bị che mắt bởi Premier League và cho rằng mình đang sở hữu những tài năng xuất chúng bậc nhất thế giới. Nhưng nào phải, chúng ta chỉ đang ảo tưởng về sức mạnh của mình mà thôi".

 

Nỗi buồn của các cầu thủ Anh

Huyền thoại của Liverpool, Carragher cũng không giấu nổi sự chán chường: "Đây là trận đấu biểu trưng cho cái gọi là thất bại đáng xấu hổ, đặc biệt là màn trình diễn của các tuyển thủ trong hiệp 2. Chúng ta có rất nhiều người đang có suất đá chính tại CLB nhưng lại thiếu đi một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, một người đủ trình độ chơi tại Champions League".

Trong khi đó, Rio Ferdinand cũng tỏ ra rất thất vọng về các đàn em: "Nếu bước vào một giải đấu lớn mà Ban huấn luyện còn phân vân đâu là đội hình tối ưu hay nên chọn giữa cầu thủ này và cầu thủ kia, thì coi như là xong rồi. Vấn đề lớn nhất của Tuyển Anh là họ thi đấu mà không có một triết lý nào cả. Đối đầu với Iceland nhưng Anh hoàn toàn chẳng có bất kỳ ý tưởng nào ra hồn".

Thất bại này khiến thành tích kém cỏi của Tuyển Anh tại các kỳ EURO càng kéo dài, khi mới chỉ một lần duy nhất họ vào đến bán kết tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà năm 1996, và cũng là lần duy nhất Anh thắng được 1 trận đấu tại vòng knock-out của EURO.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội