Các CĐV MU tức giận đổ lỗi cho trận hòa Wolves là do một quyết định của Amorim
Trận hòa 1-1 trước Wolves trong ngày cuối cùng của năm 2025 đã để lại một dư vị đắng ngắt cho người hâm mộ Man Utd. Dù Joshua Zirkzee đưa "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn trước, nhưng sai lầm nơi hàng thủ đã để Ladislav Krejci gỡ hòa cho đội bét bảng. Đáng nói hơn, đây mới chỉ là điểm số thứ ba của Wolves kể từ tháng 10, khiến trận hòa này chẳng khác nào một thất bại với MU.
Dù Amorim phải đối mặt với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương của Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và sự vắng mặt của các trụ cột đi tham dự AFCON, nhưng các CĐV vẫn không chấp nhận lý do này. Tâm điểm của sự chỉ trích nhắm vào việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 (từng giúp MU thắng Newcastle) để quay lại hệ thống 3 trung vệ quen thuộc.
Trên các diễn đàn, làn sóng phẫn nộ bùng phát mạnh mẽ. Một người hâm mộ gay gắt: "Sử dụng sơ đồ 3 trung vệ trên sân nhà trước đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League là một tội ác". Một ý kiến khác bổ sung: "Trận đấu với Newcastle chúng ta chơi tốt với 4-2-3-1, tại sao lại quay về 3-4-3 để rồi đá như rác rưởi trước một đội bét bảng?".
"Đội hình của Amorim hôm nay thật nực cười. Ba hậu vệ đối đầu với đội cuối bảng. Chúng ta đáng lẽ phải áp đảo họ".
"Kết quả đó là lỗi của Amorim. Quyết định quay lại sơ đồ ba hậu vệ là một quyết định gây sốc".
Việc Amorim sử dụng các cầu thủ trẻ như Jack Fletcher hay Bendito Mantato trong một hệ thống vận hành lỗi nhịp đã khiến ông phải đối mặt với áp lực lớn nhất kể từ khi nhậm chức.
