Các suất dự cúp châu Âu ở Ngoại hạng Anh: Không có tên Chelsea
Vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh đã khép lại sau những màn bám đuổi vô cùng kịch tính. Sáu đội bóng bước vào loạt trận quyết định để tranh giành các tấm vé đi châu Âu, mang đến một ngày hạ màn nghẹt thở.
Kết quả cuối cùng xác định sẽ có 8 đại diện của xứ sở sương mù góp mặt ở các sân chơi châu lục mùa tới, và con số này có thể tăng lên thành 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League vào giữa tuần.
Sunderland chính là cái tên tạo nên bất ngờ lớn nhất trong ngày hạ màn. Đoàn quân của huấn luyện viên Regis le Bris đã xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 ngay tại sân nhà Stadium of Light.
Chiến thắng này giúp đội bóng vừa thăng hạng từ Championship mùa trước vượt qua chính Chelsea để giành vé tham dự Europa League đầy kiêu hãnh. Niềm vui của các cầu thủ Sunderland càng trọn vẹn hơn khi ở trận đấu cùng giờ, Brighton phải nhận thất bại trước Manchester United.
Trái ngược với niềm hạnh phúc vỡ òa của Sunderland, Chelsea tiếp tục trải qua một ngày thi đấu thảm họa. Dù kết quả ở các sân đấu khác hoàn toàn ủng hộ - khi Brighton phơi áo trước Man United - The Blues lại trình diễn một lối chơi rệu rã và bất lực trước quyết tâm của đội chủ nhà.
Thất bại này chính thức khép lại một mùa giải đáng vứt đi của đội bóng thành London. Kể từ khi được tiếp quản bởi các ông chủ Todd Boehly và Clearlake Capital với hơn 1,7 tỷ bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng, Chelsea đã có tới hai lần vắng bóng tại cúp châu Âu trong vòng 4 năm, với các thứ hạng lần lượt là 12, 6, 4 và 10.
Ở các diễn biến khác, Liverpool bảo toàn vị trí thứ 5 để giành suất dự Champions League sau trận hòa với Brentford tại Anfield.
Bournemouth dù chỉ có trận hòa trước Nottingham Forest nhưng vẫn chắc suất đá Europa League, do Aston Villa ngược dòng đánh bại Man City để giữ vững vị trí trong top 4.
Trong khi đó, Brentford cay đắng trắng tay sau chuỗi phong độ sa sút trong tháng 5. Tấm vé cuối cùng tham dự Conference League thuộc về Brighton, bất chấp việc họ để thua Man United 0-3 tại Amex.
