Cầu thủ 21 tuổi giúp Man City chấm dứt hy vọng giành cú ăn bốn của Arsenal
Kết quả này không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải cho thầy trò Pep Guardiola mà còn dập tắt giấc mơ giành cú ăn bốn vĩ đại của "Pháo thủ" thành London.
Người hùng rực sáng trong đêm Wembley chính là hậu vệ trẻ Nico O'Reilly. Ở tuổi 21 và một ngày, O'Reilly đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng lập cú đúp trong một trận chung kết League Cup, chỉ xếp sau những huyền thoại như Wayne Rooney và Ronnie Whelan.
Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của anh đều đến từ những pha đánh đầu dũng mãnh chỉ trong vòng 4 phút ngắn ngủi ở hiệp 2, khiến hàng phòng ngự Arsenal hoàn toàn ngỡ ngàng.
Bàn mở tỷ số có sự "tiếp tay" từ sai lầm của thủ thành Kepa Arrizabalaga - người được lựa chọn bắt chính thay cho David Raya. Kepa đã để quả tạt của Rayan Cherki lọt qua tay, tạo điều kiện cho O'Reilly đệm bóng vào lưới trống.
Chỉ ít phút sau, từ quả tạt của Matheus Nunes, hậu vệ trẻ này lại một lần nữa chọn vị trí thông minh để ấn định chiến thắng rất thuyết phục.
Dù Arsenal đã nỗ lực vùng lên và có những thời điểm dứt điểm trúng khung gỗ nhờ công của Riccardo Calafiori và Gabriel Jesus, nhưng sự vô duyên trước khung thành đã khiến họ phải trả giá.
Đây là lần đầu tiên sau 410 ngày Arsenal để thua với cách biệt từ 2 bàn trở lên, đồng thời xác lập kỷ lục buồn với 4 lần liên tiếp thất bại trong các trận chung kết League Cup.
Chiến thắng này giúp Pep Guardiola vượt qua các bậc tiền bối như Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho để trở thành huấn luyện viên giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 5 lần đăng quang. Man City cũng vượt qua Chelsea để trở thành đội bóng có nhiều chiến thắng nhất tại Wembley mới (15 trận).
Kết quả này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho nửa xanh thành Manchester trong cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal tại Premier League vào tháng 4 tới.
