Chelsea - Man Utd: "Quái vật Chelsea" giữa cuộc chiến... to mồm

thứ hai 13-3-2017 8:02:50 +07:00 0 bình luận
Như thường lệ, Jose Mourinho lại sử dụng đòn tâm lý chiến trước giờ ra trận, nhưng Antonio Conte lại chỉ xem vũ khí của đối thủ là trò vô nghĩa.

Như thường lệ, Jose Mourinho lại sử dụng đòn tâm lý chiến trước giờ ra trận, nhưng Antonio Conte lại chỉ xem vũ khí của đối thủ là trò vô nghĩa.

Gần 15 tháng trôi qua kể từ ngày Jose Mourinho bị sa thải, phòng họp báo của Chelsea trở nên bình yên đến lạ thường. Không có những cuộc đấu khẩu, không còn những từ ngữ khiến các phóng viên khóc dở mếu dở.

Chỉ có một lần duy nhất vị HLV mới của Chelsea dính vào rắc rối bên ngoài sân cỏ, và nó đến từ…Jose Mourinho. “Người đặc biệt” cảm thấy bị xúc phạm vì Conte ăn mừng như đứa trẻ nhận quà từ ông già Noel sau khi Chelsea ghi bàn thắng thứ 4 vào lưới Man Utd vào tháng 10 năm ngoái.


Antonio Conte ăn mừng như điên sau khi Kante ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea trước Man Utd

Nhưng Conte lại phản ứng rất nhã nhặn: “Đó là câu chuyện riêng tư giữa tôi và Mourinho”.

Sự hào nhã kỳ lạ đến từ Conte là điều khiến nước Italia cảm thấy ngạc nhiên. Họ biết đó không phải là tính cách thực sự của người đàn ông sinh ra ở Lecce này, bởi chính ông đã từng khiến báo chí của “đất nước hình chiếc ủng” nhiều phen rúng động với những phát ngôn của mình.

Các HLV bị Conte “cho lên thớt” thời còn làm việc ở Serie A nhiều không đếm xuể. Ông gọi những lời nói của Benitez, người khi đó đang dẫn dắt Napoli, là “rác rưởi”.


Conte từng đôi co cả với tiền bối Fabio Capello

Ông không ngần ngại đôi co với tiền bối Fabio Capello, người mà ông đã từng cho rằng không được làm việc cùng là “một điều đáng tiếc trong sự nghiệp của tôi”, chỉ vì một phát biểu có tính chất “dạy dỗ” của ông về phương pháp huấn luyện của ông.

Conte dùng từ ngữ khá nặng nề (“bình luận của ông ấy thật… bốc mùi”) và thậm chí khơi lại vụ Calciopoli đau thương của Juve mà họ bị tước 2 Scudetto thời Capello.

Báo chí cũng không phải là ngoại lệ. Sau chiến thắng 1-0 của ĐT Ý trước Albania, ông đã nổi khùng khi có phóng viên hỏi về việc Balotelli có đi hộp đêm hay không. “Các vị vẫn nói về Balotelli hay sao? Với tất cả những vấn đề hiện tại của bóng đá Italia, chúng ta vẫn bàn về việc Balotelli có đi hộp đêm hay không? Tôi thấy điều đó thật lố bịch và ngu xuẩn”.


Conte không ngại gây chiến với cả báo chí để bảo vệ học trò

Chính vì thế, thật khó tưởng tượng ra hình ảnh của Conte thời điểm hiện tại. Không đá chai nước, không gây sự với trọng tài thứ 4, không gì cả.

Có thể chiến lược gia Italia ý thức được chuyện mình là người mới ở xứ sở sương mù và phải luôn thận trọng với hành động của mình, hoặc đơn giản là ông đang cố gắng tránh để bản thân rơi vào những cuộc chiến, những sự căng thẳng tưởng tượng, điều khiến các cầu thủ cũng như BLĐ Chelsea cảm thấy mệt mỏi dưới triều đại của Mourinho.

Ngược lại, Mourinho vẫn luôn là Mourinho. Cả sự nghiệp của ông là những âm mưu báo thù, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bầu không khí chiến tranh luôn bủa vây sân Old Trafford kể từ ngày ông đến Man Utd. Ông không chừa một ai, từ các học trò (Luke Shaw, Smalling, Schweinsteiger), trọng tài cho đến lịch thi đấu.


Tính cách của Mourinho luôn tạo ra vô số rắc rối cho bản thân

Chelsea cũng không nằm ngoài cuộc chiến của ông, cho dù ông nhắc đội bóng cũ với sự tôn trọng nhất định. Chỉ có điều ông đang gây chiến một mình.

Ông nói Chelsea đang chơi thứ bóng đá phòng ngự mà ông chưa bao giờ sử dụng ở đội bóng của mình. Conte im lặng.

Ông nói lịch thi đấu của Chelsea thuận lợi hơn vì Chelsea không phải tham dự đấu trường châu Âu. Conte vẫn im lặng.

Im lặng đôi khi là vàng. Trong trường hợp này Conte đang trở nên giàu có với sự nhẫn nhịn của mình.


Conte đang dẫn trước ở cuộc đối đầu với Mourinho

Đội bóng của Antonio Conte, đội bóng bị gắn mác phòng ngự tiêu cực nhưng sự thật họ ghi đến 57 bàn thắng tại Premier League mùa giải này, chỉ thua đúng Liverpool 3 bàn (dù đá ít hơn 1 trận) và nhiều hơn mọi đối thủ khác, bao gồm cả Man Utd của Mourinho, đối thủ của Chelsea vào ngày mai. 

Đội bóng của Conte cũng được cho là có lịch thi đấu thuận lợi hơn vì không phải tham dự đấu trường châu Âu. Thật mỉa mai, bởi đó là lỗi của Mourinho ở mùa giải trước.

Đội bóng mà Mourinho sẽ đối mặt tiếp theo là Chelsea, nhưng đó không phải là Chelsea mà ông từng biết. Chiến tích lớn nhất mà Chelsea từng giành được, Champions League 2012 được tạo nên bởi trục xương sống Mourinho tạo ra với Cech đứng trong khung gỗ, Terry chỉ huy hàng thủ, Lampard dẫn dắt hàng tiền vệ và Drogba lĩnh xướng trên hàng công.


Chelsea bây giờ là một Chelsea rất khác so với thời của Mourinho

 Bây giờ là một Chelsea rất khác. Những cựu binh quen thuộc, hoặc đang đếm ngược thời gian của mình ở The Blues (Terry), hoặc đã ra đi (Cech, Ivanovic, Drogba, Mikel), hoặc đã giải nghệ (Lampard).

Những người mới, trớ trêu, có nhiều người Mourinho từng không thể dùng nổi. Đó là David Luiz, người ông thà đẩy lên đá tiền vệ còn hơn đá trung vệ. Là Moses, người cứ đến mùa giao hữu thì về Chelsea và hết mùa thì xách balo ra đi, giờ trở thành một phần không thể thiếu của Chelsea.

Nên nhớ, Conte đã tạo ra "quái vật Chelsea", dù chỉ có không đến 6 tuần trước mùa giải để chuẩn bị vì bận dẫn dắt ĐT Italia tham dự EURO 2016. Con quái vật ấy vô cùng lặng lẽ, âm thầm nhưng đang khiến cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên nhàm chán khi bỏ xa đội đứng thứ hai 10 điểm, riêng với Man Utd là 17 điểm!

Mourinho có thể nói, có thể khiêu chiến, tiếc thay thời thế cho thấy người nắm đằng chuôi không phải ông mất rồi.


Thông số kỹ thuật của hai đội
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội