Chuyên gia đánh giá như nào về kỳ chuyển nhượng mùa đông của Man City, MU, Liverpool?
Manchester City: Kẻ chiến thắng tuyệt đối
Theo biên tập viên tin tức bóng đá cấp cao Lyall Thomas, Manchester City chính là đội bóng chiếm trọn tâm điểm của kỳ chuyển nhượng này. Việc "hớt tay trên" Liverpool để chiêu mộ thành công Antoine Semenyo và Marc Guehi được đánh giá là bước đi cực kỳ thông minh.
Đây là những cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại Premier League và sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức. Bên cạnh đó, việc giải quyết ổn thỏa tương lai của Kalvin Phillips (cho Sheffield United mượn) và gọi lại tài năng trẻ Sverre Nypan cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của Man City cho giai đoạn khốc liệt sắp tới.
Manchester United: Sự tĩnh lặng đầy toan tính
Phóng viên Danyal Khan nhận định đây là một kỳ chuyển nhượng im hơi lặng tiếng đúng như dự đoán của "Quỷ đỏ". Điểm nhấn lớn nhất không nằm ở các cầu thủ mà ở băng ghế huấn luyện, khi Ruben Amorim ra đi và Michael Carrick lên thay thế với chuỗi 3 trận thắng ấn tượng.
Sự thay đổi này giúp ổn định tương lai của các trụ cột như Kobbie Mainoo, người từng vướng tin đồn ra đi. Man Utd đã từ chối mua sắm hoảng loạn để dồn toàn lực cho mùa hè, thời điểm họ cần tái thiết hàng tiền vệ khi Casemiro hết hạn hợp đồng.
Liverpool: Nỗi lo hàng thủ và "của để dành"
Trái ngược với sự hân hoan của Man City, phóng viên Vinny O'Connor cho rằng Liverpool đã phải nhận một gậy đau đớn khi để mất Marc Guehi vào tay đối thủ. Trong bối cảnh hàng thủ sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương của Joe Gomez, Frimpong hay Conor Bradley, việc không thể chiêu mộ Guehi hay Lutsharel Geertruida khiến đội hình The Kop trở nên rất mỏng manh.
Bù lại, Liverpool cũng đã kịp sở hữu Jeremy Jacquet từ Rennes với giá có thể lên tới 60 triệu bảng sau khi vượt mặt Chelsea. Dù vậy, trung vệ 20 tuổi này sẽ chỉ cập bến Anfield vào mùa hè tới. Điều này đồng nghĩa với việc từ giờ đến cuối mùa, Liverpool sẽ phải chiến đấu với những nhân sự hiện có mà không có thêm sự tăng cường tức thời nào.
