Đấu trường sinh tử đợi Arsenal - Wenger

thứ ba 4-4-2017 14:55:32 +07:00 0 bình luận
Bên ngoài sân Emirates những hàng dài CĐV biểu tình phản đối kêu gọi Arsene Wenger từ chức, còn trong sân, họ thậm chí lao vào… choảng nhau.

Bên ngoài sân Emirates những hàng dài CĐV biểu tình phản đối kêu gọi Arsene Wenger từ chức, còn trong sân, họ thậm chí lao vào… choảng nhau.

Mâu thuẫn gay gắt, hệ quan điểm của CĐV Pháo thủ đang bị chia cắt bởi “nút thắt Arsene Wenger”.

Cơn cuồng giận của NHM kéo từ ngoài vào tận trong sân Emirates suy cho cùng cũng dễ hiểu, nếu nhìn vào màn trình diễn của “Pháo thủ”.

Video CĐV Ars choảng nhau trên khán đài trận gặp Man City

>

Hai lần tất tả chạy ngược giành lại 1 điểm trước Man City cuối tuần qua không phải màn tôn vinh ý chí kiên cường bất khuất của "Pháo thủ", mà mặt trái tiêu cực vẫn nhìn thấy rõ hơn, như cảnh một đám cầu thủ rời rạc, thờ ơ với việc… ăn mừng những bàn gỡ.

Sau trận các chuyên gia chỉ đích danh 3 cái tên: Oezil, Koscielny cùng Walcott, là những người chơi thiếu lửa, cạn nhiệt huyết và… dửng dưng nhất, bất kể Walcott ghi 1 bàn và Oezil đã có pha kiến tạo thứ 50 trong màu áo "Pháo thủ".


Arsenal vừa trầy chật bám đuổi tỷ số trước Man City

Sự chia rẽ ngay trong nội bộ các cầu thủ, không gì khác ngoài lý do: Có hay không nên tiếp tục ủng hộ ông thầy Wenger?. Điều này thật sự đáng sợ!

Nó gợi lại hình ảnh rã đám cách đây 3 tuần, khi 9 cầu thủ Arsenal “bất động” để Craig Dawson ung dung đánh đầu ghi bàn giúp West Brom thắng 3-1 (18/3).

Ngày ấy cựu danh thủ Alan Shearer từng bình luận: “Nó mang đến cảm giác rằng các cầu thủ Arsenal đang muốn lật đổ chiếc ghế của Wenger”.

Video bàn thua "bốc mùi" trước West Brom

 

>

Thật trớ trêu! Giờ cầu thủ duy nhất công khai lên tiếng ủng hộ Wenger lại là… Gael Clichy, người đã rời sang Man City Hè 2011. Học trò cũ của “Giáo sư” tuyên bố: “Tất cả phải nhìn vào những gì Wenger đã làm được 20 năm qua”!

Nhưng ủng hộ, động viên… bằng miệng như thế không có nhiều ý nghĩa. Wenger cần lắm sự đồng lòng ủng hộ của đám học trò hiện tại, nhất là khi Arsenal chỉ thắng được 2/7 trận gần nhất ở mọi đấu trường và tất cả đều diễn ra trước các đội bóng… nghiệp dư (Sutton, Lincoln City) tại FA Cup.


Arsenal đã thua thảm ở Champions League

Với 5 trận toàn thua và hòa còn lại, NHM phải chứng kiến Arsenal lập kỷ lục bị loại liên tiếp ở các vòng knock-out Champions League, lần này với tổng tỷ số… 2-10 trước Bayern.

Và điểu tưởng như đã là món quà an ủi mỗi mùa - vị trí trong Top 4 giải Ngoại hạng - giờ cũng là thứ cực kỳ xa xỉ. Chính xác, Arsenal đang cách vị trí thứ 4 (Man City) đến 8 điểm và như thế việc đá ít hơn Man City 1 trận chẳng bõ bèn gì.


Sức ép từ chức ngày một đè nặng lên vai Wenger, dù có tin đồn ông được "bảo lãnh" ở lại

Trong hơn 2 thập kỷ, đây mới là lần  thứ 2 NHM chứng kiến "Pháo thủ" ì ạch đến thế khi bước vào tháng 4. Ở lần trước đó, năm 2006, Arsenal cũng xếp thứ 6 như hiện tại, với chỉ 50 điểm/30 trận, tức thành tích còn tệ hơn bây giờ (51 điểm/28 trận).

Mùa đó "Pháo thủ" thắng 5/8 vòng còn lại (thua 1) và may mắn bứt lên cán đích ở vị trí thứ 4, với 2 điểm nhiều hơn kình địch không đội trời chung ở Bắc London là Tottenham.

Nhưng giờ vị trí của Spurs (thứ 2, 62 điểm) là khát khao cùng cực của Arsenal...


Arsenal đang... hít khói sau lưng Spurs

Có lẽ, đây sẽ là mùa đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Arsenal, tháng 9/1996, Arsene Wenger sẽ phải chấp nhận thực tế rằng ông cùng "Pháo thủ" sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thấp hơn Tottenham.

Thậm chí, giữ sĩ diện cho chiến tích ấy giờ cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Wenger hiểu rằng, tương lai của ông, sự chia rẽ trong nội bộ đám cầu thủ, cuộc khủng hoảng trên các khán đài, tất cả sẽ chỉ lắng xuống nếu Arsenal cán đích trong Top 4.

Làm được không, "Giáo sư"?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội