"Thế hệ Vàng 92" sắp bị Van Gaal "tống tiễn" khỏi M.U

thứ năm 3-12-2015 22:08:37 +07:00 0 bình luận
Từ khi Sir Alex giải nghệ, Ryan Giggs luôn được dự báo trở thành người kế nghiệp thầy cũ để duy trì triết lý bóng đá của ông. Nhưng đến nay, xem ra Giggs không dũng cảm rời Old Trafford để trau dồi kinh nghiệm thì ngày đó mãi phải ở “thì tương lai”.

Cơ hội một đi không trở lại?

Ngoại trừ Louis van Gaal thì đối với mọi thành viên của Man Utd, lối chơi của thời Sir Alex Ferguson luôn là nhất, cả về hiệu quả lẫn tính giải trí. Đấy là lý do tại sao NHM “Quỷ đỏ” luôn ủng hộ ý tưởng sử dụng các thành viên của thế hệ 92 trong ban huấn luyện, như Ryan Giggs đang làm trợ lý HLV, Nicky Butt nắm đội trẻ và cũng là thành viên trong BHL đội 1, còn Paul Scholes cũng từng tham gia đào tạo trong giai đoạn ngắn ngủi khi Giggs nắm đội 1. Điều này cũng giải thích tại sao từ ngày Van Gaal nắm quyền, Scholes không ngừng chỉ trích HLV Hà Lan do lối chơi tiêu cực đi ngược hẳn triết lý của Ferguson là không chỉ thắng, mà còn phải thắng đẹp.

 

Đến đây, ắt hẳn không ít người đã hiểu lý do David Moyes buộc phải rời Old Trafford do không kiểm soát được nội bộ cầu thủ. Thời điểm đó, HLV Scotland bổ nhiệm Giggs làm cầu thủ kiêm trợ lý HLV vừa để phòng ngừa nội loạn, vừa làm cầu nối nắm bắt tâm tư cầu thủ. Ngặt nỗi, chủ trương đá thận trọng của Moyes không được thế hệ 92 hoan nghênh, nên ông phải “nửa đường đứt gánh”. Ngay sau đó, BLĐ giao đội bóng cho Giggs ở 4 trận còn lại của mùa 2013/14. Nhưng rõ ràng khi ấy, danh thủ xứ Wales còn chưa sẵn sàng dẫn đội với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 1 thua. Nào ngờ, đó là vết thương chí mạng cho tham vọng nắm “Quỷ đỏ” của thế hệ 92, nhất là Giggs. Bởi sau bài học nhớ đời, các ông chủ Mỹ hẳn không muốn mạo hiểm học đòi Barcelona bằng cách đặt niềm tin vào những HLV trẻ.

Thế hệ 92 không áp nổi Van Gaal

Hậu quả là giờ đây, Scholes chuyên chửi đổng trong vai BLV nên chẳng tính, Butt còn quá xa nhóm đầu não nên cũng chưa kể, chỉ có Giggs là tràn trề hy vọng trở thành HLV Man Utd, nhưng dạo này đang im lắng tới mức lạ lùng. Sở dĩ nhận xét như vậy là do khi đến Old Trafford và cũng chỉ định danh thủ xứ Wales làm trợ lý HLV, Van Gaal từng liên tục nhắc nhở mọi người nhớ rằng Giggs chính là người thay ông. Nhưng giờ đây, không khó nhận ra Van Gaal đang chơi “chiêu”: Ông ta chỉ tâng bốc Giggs khi mới chân ướt chân ráo đến Manchester. Còn khi kiểm soát được tình hình dựa vào nhóm “lính ruột”, Van Gaal không ngại ngần chèn ép Giggs để chẳng còn ai dám chống mình.

 

Quyết định cho Brighton mượn James Wilson chỉ là một chiêu độc của Van Gaal, vì Giggs chính là người cho tiền đạo trẻ này đá trận ra mắt ở Man Utd và tin tưởng anh đủ khả năng đá chính nên mới để Danny Welbeck sang Arsenal. Diễn biến trận hòa Leicester cuối tuần qua là bằng chứng mới nhất, khi Memphis Depay khởi động chuẩn bị vào thay Wayne Rooney thì Giggs ghé đến thầm thì bên tai chỉ đạo. Nhưng ngay khi Giggs vừa quay đi, Van Gaal bảo HLV thủ môn Frans Hoek cầm theo quyển sổ tay tới hướng dẫn tân binh 21 tuổi phải chơi thế nào mới đúng bài.

Với cách “dìm hàng” như thế của Van Gaal thì ngay cả khi ông ta chấp nhận rút lui lúc hết hợp đồng vào năm 2017, thế hệ 92 vẫn không hy vọng nắm đội như Peter Schmeichel ao ước, nếu Giggs vẫn còn ở lại và Gary Neville chưa thành tài tại Valencia. 

Ryan Giggs và Gary Neville thay thế Van Gaal

Theo huyền thoại Man Utd, Peter Schmeichel, “Quỷ đỏ” cần trọng dụng các cựu danh thủ của CLB như Ryan Giggs và Gary Neville bằng cách thay thế Louis van Gaal trong tương lai, vì điều đó có lợi cho chủ sân Old Trafford do kế thừa được triết lý bóng đá của Sir Alex Ferguson. Cũng theo cựu thủ môn Đan Mạch, thời điểm lý tưởng nhất là đợi tới lúc Neville gom góp được kinh nghiệm cầm quân tại Valencia từ bản hợp đồng kết thúc vào cuối mùa này.

Anh Chung
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội