HLV Rosenior thốt lên những lời đầy thất vọng sau màn trình diễn thảm hại của Chelsea
Thất bại ba bàn không gỡ tại Amex vừa qua vừa kéo dài chuỗi ngày đen tối của Chelsea, vừa đẩy cơn giận dữ của HLV Liam Rosenior lên đỉnh điểm.
Trong hai cuộc phỏng vấn liên tiếp sau trận, chiến lược gia này không hề giấu diếm sự thất vọng khi chứng kiến các học trò thi đấu bạc nhược. Đội bóng của ông không tung ra nổi một cú sút trúng đích và phải đợi đến tận phút 32 mới thực hiện được pha tắc bóng đầu tiên.
Khi được hỏi đây có phải kết quả tệ hại nhất kể từ đầu mùa hay không, Rosenior khẳng định: "Chắc chắn là vậy. Mọi khía cạnh của trận đấu này đều không thể chấp nhận được. Tôi vốn là người luôn đứng ra bảo vệ cầu thủ, nhưng màn trình diễn tối nay là không thể bào chữa".
Ông nhấn mạnh rằng điều tệ nhất không chỉ là tỷ số mà là cách đội bóng để thua trong các pha tranh chấp tay đôi và thiếu đi lòng dũng cảm cần thiết để triển khai bóng.
Vị chiến lược gia này cũng thẳng thắn thừa nhận đây là đêm khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông cảm thấy "tê liệt" trước thái độ hời hợt của một vài cái tên trong đội hình xuất phát.
Theo Rosenior, Chelsea đại diện cho tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm, nhưng những giá trị đó hoàn toàn vắng bóng tại Amex. "Nếu bạn đang chơi cho một câu lạc bộ hàng đầu như Chelsea mà bị cáo buộc là buông xuôi, đó là một nỗi nhục nhã", ông chia sẻ đầy gay gắt.
Trước những tiếng la ó đòi sa thải từ khán đài, Rosenior cho biết ông hiểu rõ sự ức chế của người hâm mộ và sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, ông cũng gửi một thông điệp đanh thép tới phòng thay đồ: "Nếu ai không chịu nổi áp lực và sự chỉ trích tại đây, họ không nên có mặt trong đội hình".
Nhà cầm quân này khẳng định sẽ có những thay đổi triệt để về nhân sự để tìm ra những người thực sự đáng tin cậy cho trận bán kết FA Cup với Leeds vào Chủ nhật tới. Với Rosenior, sự thật dù đau lòng nhưng cần phải được đối diện: Chelsea cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ về tinh thần nếu muốn cứu vãn danh dự của đội bóng.
