Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal từ 9 xuống còn 2 điểm
Trận đấu tại Etihad đã bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên với một kịch bản điên rồ. Chỉ trong vòng 13 phút của hiệp 1, người hâm mộ đã được chứng kiến cả 3 bàn thắng.
Nico O'Reilly trở thành người hùng của đội chủ nhà khi ghi hai bàn thắng quan trọng. Xen giữa đó là pha lập công của Lewis Hall bên phía Newcastle - bàn thắng đầu tiên của "Chích chòe" tại Etihad kể từ năm 2018. Dù Newcastle đã nỗ lực vùng lên, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và hệ thống phòng ngự kiên cường của Man City đã giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò Pep Guardiola.
Chiến thắng này mang ý nghĩa sống còn đối với Man City. Đây là đội bóng duy nhất tại giải đấu hiện đang duy trì chuỗi trận thắng kéo dài, một phong độ ấn tượng giúp họ xóa tan khoảng cách 9 điểm với Arsenal chỉ trong một thời gian ngắn. Hiện tại, khoảng cách giữa "The Citizens" và ngôi đầu bảng của "Pháo thủ" chỉ còn là 2 điểm, gây áp lực nghẹt thở lên đoàn quân của Mikel Arteta trước trận derby Bắc London với Tottenham.
Sau trận đấu, Pep Guardiola không còn giữ vẻ kín tiếng thường thấy về cơ hội vô địch. Ông đã ăn mừng đầy phấn khích cùng các cổ động viên và khẳng định sự kết nối tại Etihad đang ở mức tốt nhất kể từ đầu mùa. Pep chia sẻ: "Newcastle là một đội bóng cực kỳ hoàn thiện và mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đã ở đó, chiến đấu và giành lấy kết quả. Để vô địch Premier League, bạn phải có mặt ở những cuộc đối đầu như thế này".
Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, Man City đang cho thấy bản lĩnh của một kẻ chinh phục vĩ đại. Với 5 trận sân nhà còn lại và một tinh thần đang lên cao, đội bóng thành Manchester đã sẵn sàng cho cuộc đua song mã đến tận ngày cuối cùng của tháng 5.
