Mourinho phải cần một điều ước Giáng sinh cho Man Utd sau trận hòa Crystal Palace
Sau khi Man Utd bị Crystal Palace cầm hòa không bàn thắng, có lẽ Jose Mourinho phải cần một điều ước Giáng sinh cho mục tiêu khiêm tốn là lọt vào Top 4.
Cho đến khi bước vào dịp Giáng sinh và Năm mới, có lẽ Jose Mourinho chỉ muốn đưa ra một điều ước là Man Utd của mình có mặt trong Top 4 Premier League.
Mục tiêu khả dĩ nhất của Mourinho là đưa Man Utd lọt vào Top 4 khi bước sang năm mới
Man Utd có 8 trận còn lại trong năm 2018 để đạt được mục tiêu đó. Nó bao gồm các chiến thắng có thể trước Southampton, Cardiff, Huddersfield và Bournemouth, nhưng gặp Arsenal và làm khách Liverpool tại Anfield thực sự là thử thách lớn.
Nhưng với hiệu suất nghèo nàn như khi bị Crystal Palace cầm quân - lần mất điểm thứ 7/13 vòng đấu ở mùa này, khả năng thực hiện được nhiệm vụ nói trên trở thành mối nghi ngờ.
Lukaku tiếp tục gây thất vọng
Man Utd đã có thể quên thất bại ở trận derby trước Man City với kỳ nghỉ thi đấu quốc tế mà các teen tuổi lớn như Paul Pogba, Martial và Romelu Lukaku đều bình phục chấn thương và sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Nhưng vấn đề lớn nhất đối với Mourinho vẫn là Romelu Lukaku khi bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng này trải qua trận thứ 11 không ghi bàn.
Lukaku chỉ chạm bóng 3 lần trong vòng cấm Palace
Mourinho chú ý đến tiền đạo người Bỉ trong đợt thi đấu quốc tế để tìm hiểu lý do tại sao Lukaku có 5 bàn thắng trong 4 trận cho đội tuyển song lại chật vật tìm phong độ ở CLB.
Trước Palace, Lukaku chỉ có 10 lần chạm trong 45 phút đầu tiên (20 lần cả trận). Mourinho giơ tay lên vì thất vọng khi Lukaku thiếu năng lượng và sự nhiệt tình mà ông mong muốn.
Man Utd chỉ nhắm đến mục tiêu khiêm tốn là Top 4
Mourinho có thể chi rất nhiều tiền vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng cho đến lúc ấy, ông phải thực hiện một công việc tuy khiêm tốn mà lại rất khó khăn là đưa đội bóng vào Top 4.
Highlights trận Man Utd 0-0 Palace