"Newcastle ngược dòng kịch tính nhờ bàn quyết định muộn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh
Sân vận động St James' Park vừa chứng kiến một trong những trận đấu điên rồ nhất mùa giải. Newcastle United đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc khi có tới ba lần bị Leeds United dẫn trước, để rồi khép lại đêm tiệc bóng đá bằng một kịch bản không tưởng.
Trận đấu bùng nổ ngay từ hiệp 1 khi Brenden Aaronson mở tỷ số cho Leeds ở phút 36. Dù Harvey Barnes nhanh chóng gỡ hòa, nhưng sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm của Malick Thiaw đã giúp Dominic Calvert-Lewin đưa đội khách dẫn trước 2-1 trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, kịch tính tiếp tục leo thang. Joelinton gỡ hòa 2-2 bằng một cú đánh đầu đẳng cấp từ quả tạt của Bruno Guimaraes, nhưng Aaronson một lần nữa đưa Leeds vươn lên dẫn 3-2.
Bước ngoặt xảy ra ở những phút cuối. Sau khi Aaronson phạm sai lầm để bóng chạm tay, Bruno Guimaraes đã bình tĩnh gỡ hòa 3-3 trên chấm phạt đền ở phút 91. Do chấn thương nghiêm trọng của Fabian Schar, trận đấu có tới 10 phút bù giờ. Và vào đúng phút bù giờ thứ 12 (phút 102 của trận đấu), Harvey Barnes đã tận dụng tình huống bóng lộn xộn để xoay người dứt điểm tung lưới thủ thành Lucas Perri.
Bàn thắng này không chỉ thiết lập kỷ lục về pha lập công mang tính quyết định muộn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh mà còn giúp Newcastle có chiến thắng thứ ba liên tiếp, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, thất bại này đã chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của Leeds một cách đầy nghiệt ngã.
