Salah gây sốc với cáo buộc Liverpool "ném anh dưới gầm xe buýt"
Tiền đạo người Ai Cập, Mohamed Salah, đã làm rung chuyển thế giới bóng đá sau trận hòa kịch tính 3-3 của đương kim vô địch Premier League Liverpool trước Leeds, khi anh công khai tuyên bố rằng câu lạc bộ đang muốn "tống khứ" mình. Việc bị đẩy lên ghế dự bị là giọt nước tràn ly, khiến cầu thủ 33 tuổi này buông lời chỉ trích gay gắt trong một cuộc phỏng vấn "nổ tung".
"Tôi vô cùng, vô cùng thất vọng. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ này", Salah chia sẻ. "Mọi người đều có thể thấy điều đó qua nhiều năm và đặc biệt là mùa giải trước. Tôi cảm thấy như câu lạc bộ đang 'đẩy tôi xuống gầm xe buýt'. Rất rõ ràng là có người muốn tôi nhận hết mọi lời chỉ trích".
Mối quan hệ tốt đẹp giữa Salah và huấn luyện viên dường như đã tan vỡ một cách khó hiểu. "Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi có mối quan hệ tốt với huấn luyện viên, và đột nhiên chúng tôi không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tôi không hiểu tại sao", anh bộc bạch.
Salah nhấn mạnh rằng anh đã làm đủ để có được sự tôn trọng và khẳng định vị trí của mình, không cần phải "đấu tranh mỗi ngày". Anh so sánh sự đối xử mà mình nhận được với cách truyền thông bảo vệ Harry Kane trong giai đoạn không ghi bàn. "Khi nói đến Mo, anh ấy cần phải ngồi dự bị", anh mỉa mai.
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của thế hệ này tại Liverpool còn tiết lộ những lời hứa không được giữ: "Câu lạc bộ đã hứa rất nhiều với tôi vào mùa hè, và cho đến nay, tôi đã phải ngồi dự bị trong 3 trận đấu... Tôi đã nghĩ mình sẽ gia hạn hợp đồng và kết thúc sự nghiệp ở đây, nhưng điều này không đúng với kế hoạch".
Salah cũng không quên "đá xoáy" Jamie Carragher, cựu danh thủ thường xuyên chỉ trích anh trên truyền thông, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về cách vận hành nội bộ tại câu lạc bộ.
Những lời tuyên bố chấn động này chắc chắn sẽ phủ bóng đen lên trận đấu Champions League sắp tới của Liverpool với Inter Milan vào thứ Ba, cũng như trận đấu với Brighton vào cuối tuần. Câu lạc bộ đang phải đối mặt với một cơn khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng.
