Semenyo ghi bàn đầu tiên giúp Man City thắng đậm nhất tại FA Cup kể từ năm 1987
Trong một buổi chiều bùng nổ tại sân Etihad, Man City đã tạo nên một "cơn mưa bàn thắng" kinh hoàng khi hủy diệt Exeter City với tỷ số 10-1 tại vòng 3 FA Cup. Đây là chiến thắng đậm nhất của The Citizens tại đấu trường này kể từ trận thắng Huddersfield với cùng tỷ số vào năm 1987, vượt qua cả trận thắng 9-0 trước Burton năm 2019.
Màn ra mắt rực rỡ và những cột mốc đáng nhớ
Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào tân binh trị giá 64 triệu bảng Antoine Semenyo. Cựu sao Bournemouth đã có màn ra mắt ngọt ngào khi trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 sau một pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế. Trước đó, chính anh là người kiến tạo giúp Rico Lewis lập công.
Trận đấu cũng chứng kiến sự trở lại đầy cảm xúc của Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có bàn thắng đầu tiên sau 20 tháng dưỡng thương với một cú sút xa sấm sét từ khoảng cách 25m. Bên cạnh đó, sức trẻ của Man City cũng được thể hiện rõ nét khi tài năng trẻ Max Alleyne mở tỷ số trận đấu, trong khi cầu thủ 17 tuổi Ryan McAidoo kịp điền tên mình lên bảng điện tử trong lần đầu ra mắt.
"Cơn lốc" bàn thắng tại Etihad
Dù HLV Pep Guardiola phải ngồi dự khán do án treo giò, Man City vẫn vận hành như một cỗ máy hủy diệt. Sau hiệp một dẫn trước 4-0 (bao gồm hai pha phản lưới nhà của đối thủ), hiệp hai thực sự là một cuộc dạo chơi. Rico Lewis tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, xen giữa là các pha lập công của Tijjani Reijnders và Nico O'Reilly.
Exeter City, đội bóng đang chơi tại League One, chỉ có duy nhất một khoảnh khắc an ủi nhờ siêu phẩm sút xa của George Birch ở cuối trận. Tuy nhiên, bàn ấn định tỷ số 10-1 của Rico Lewis trong thời gian bù giờ đã khép lại một ngày thi đấu kinh hoàng cho đội khách.
Chiến thắng này không chỉ giúp Man City giành vé đi tiếp mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh chiều sâu đội hình, đặc biệt là sự hòa nhập nhanh chóng của Semenyo và sự hồi phục mạnh mẽ của trụ cột Rodri trước thềm bán kết Carabao Cup vào giữa tuần tới.
