Tottenham 2-0 Man City: Ngày Pep gặp lại khắc tinh

chủ nhật 2-10-2016 23:42:43 +07:00 0 bình luận
Mauricio Pochettino đánh bại Pep Guardiola trên chính sân chơi sở trường của nhà cầm quân người Tây Ban Nha

Một lần nữa triết lý “pressing hoàn hảo” của Mauricio Pochettino đã phát huy tác dụng và khiến Pep Guardiola nhận trận thua “tâm phục khẩu phục”.

7 năm trước, Espanyol của Pochettino khiến Barca của Pep bất ngờ khi chọn lối chơi áp sát táo bạo và gây sức ép liên tục dù phải đá tại Nou Camp. Hôm ấy, nhà cầm quân người Argentina không chỉ giành chiến thắng lịch sử cho đội bóng nhỏ bé của xứ Catalunya mà còn tìm ra khắc tinh của tiki-taka. 


Pep nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Pochettino 

Đó chính là lối chơi pressing mà Pochettino đã gây dựng suốt 3 năm qua ở thành London. Tối qua, Pep biết sẽ phải đối mặt với điều gì ở sân White Hart Lane.

ảnh quoteTrước Man City, Tottenham có 647 pha tăng tốc - nhiều nhất ở EPL mùa này. 92 trong số đó thuộc về Alli

Họ cũng chạy nhiều nhất trong một trận kể từ đầu chiến dịch: 118,8km 

Ông điều chỉnh sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc của Man City thành 4-2-3-1, với sự góp mặt của Fernando bên cạnh Fernandinho ở khu vực trung tuyến. Nhưng sự thay đổi đó không mang lại sự khác biệt cho Man City.

Thực tế trong 53 phút có mặt trên sân, Fernando là cầu thủ chạm bóng ít nhất bên phía đội khách (31), thậm chí thua kém cả một thủ môn như Bravo (61).

Man Xanh đã thất bại trong việc làm chủ tình hình và bị cuốn vào lối chơi của đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 25 phút đầu tiên, Tottenham kiểm soát bóng tới 60% và tung ra 6 tổng số 10 cú sút của hiệp 1.

Sức ép nghẹt thở trong giai đoạn đầu có lẽ khiến Kolarov lóng ngóng đá phản lưới nhà từ rất sớm. Hậu vệ Serbia còn là người chịu trách nhiệm chính cho trận hòa suýt thua 3-3 trước Celtic hồi giữa tuần. 

dsf
Vị trí trung bình của Spurs (trái) và Man City cho thấy đội chủ nhà đã thành công trong việc dồn ép đối thủ ở những khu vực quan trọng 

Tại White Hart Lane, Spurs không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết. Họ có phạm lỗi gấp đôi Man City (20 so với 10 lần).

Sự “hung hãn” cộng với lối chơi pressing của đối phương khiến tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Man City giảm sút nghiêm trọng, chỉ còn 78,6% so với trung bình 85%  trong 6 vòng đấu toàn thắng trước.

ảnh quoteTottenham đang là đội có hàng thủ tốt nhất EPL 2016/17, với chỉ 3 bàn thua sau 6 trận. Họ chưa thủng lưới bàn nào ở White Hart Lane.

Aguero bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều này. Tiền đạo người Argentina thi đấu vật vờ trong hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi Iheanacho được tung vào sân để san sẻ gánh nặng trên hàng công.

Tất nhiên cũng phải nói đến hàng phòng ngự vững chắc của Tottenham cùng sự xuất sắc của thủ thành Lloris (6 pha cứu thua) ở cuối trận. Các hậu vệ áo trắng hóa giải rất tốt tốc độ của Navas, Sterling, Silva hay Aguero bằng những pha tắc bóng mạnh mẽ mà hợp lý (tỷ lệ tắc bóng thành công lên đến 88%). 

dsf

Đội phó Kolarov lại trở thành tội đồ của Man City

Dù sao thì nguyện vọng của Pep cũng thành hiện thực. Sau chiến thắng trước Swansea ở vòng 6, chính ông là người nói: “Chúng tôi không thể thắng mọi trận đấu, chắc chắn Man City sẽ thua 1 trận nào đó. Và trận thua ấy rất cần thiết để đội bóng cải thiện và chơi tốt hơn”.

ảnh quotePochettino chỉ thắng 2/10 lần đối đầu với Pep (hòa 3 thua 5). Nhưng Espanyol khó có thể bì với Barca.

Chỉ có điều người được trao “phần thưởng” ấy lại là Pochettino – HLV được coi như khắc tinh của Pep.

Dù thành tích đối đầu vẫn còn kém xa, nhưng Pochettino cho thấy ông không hề thua kém người đồng nghiệp cùng lứa.  

Bằng chứng là Tottenham đã đánh bại Man City bằng chính một trong những vũ khí của Pep: tạo sức ép dồn dập lên đối thủ khi có bóng cũng như không có bóng.

Chung cuộc: Tottenham 2-0 Man City

Ghi bàn: Kolarov 9’ (phản lưới nhà), Alli 37’

Đội hình xuất phát

Tottenham: Lloris, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Dele Alli (Nkoudou 86'); Sissoko (Dier 72'), Eriksen, Lamela; Son (Janssen 90’)

Dự bị: Vorm, Trippier, Davies, Winks,

Man City: Bravo, Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov, Fernando (Gundogan 53'), Fernandinho, Silva, Sterling (Sane 87'), Navas (Iheanacho 66'), Aguero

Dự bị: Caballero, Sagna, Clichy, A. Garcia

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội