Sinisa Mihajlovic: “Bóng đá không phải ba lê”

thứ năm 6-8-2015 15:04:55 +07:00 0 bình luận
Sinisa Mihajlovic nhẩy cẫng lên bảo vệ học trò, cũng như thể hiện cá tính bản thân sau thất bại 0-3 của Milan trước Bayern Munich tại Audi Cup 2015.

Dù khẳng định không nhìn thấy hành động đạp gầm giày của Nigel de Jong vào chân cầu thủ Joshua Kimmich của Bayern Munich, tân HLV của AC Milan vẫn buộc tội Pep Guardiola khởi xướng vụ hỗn loạn giữa HLV người Tây Ban Nha và tiền vệ người Hà Lan, và có những lời lẽ không hay về De Jong.

“Bóng đá không phải là khiêu vũ và việc phạm lỗi là một phần của thể thao”, Mihajlovic, cựu trung vệ Inter Milan, khẳng định. “Đây chính là lý do vì sao những trận đấu như thế này không nên được gọi là giao hữu. Thực tế là trận đấu như đường một chiều vậy, bởi đối thủ của chúng tôi chơi quá tốt. Họ hoàn hảo và chơi bóng như thể đang dạo chơi, trong khi chúng tôi không thể tạo nên chút áp lực nào”.

De Jong, vẫn như thường lệ, chơi với phong cách quyết liệt trên mức cần thiết. Trước khi đạp chân khiến tiền vệ Kimmich, 20 tuổi, của Bayern phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu, đội trưởng Milan đã có 3 pha vào bóng gầm giày khác với đối thủ. Điều này khiến Guardiola nổi đóa, đứng chờ De Jong trong đường hầm và có những cử chỉ, lời lẽ đầy tức giận với tiền vệ này. Tới lượt mình, De Jong cũng xông vào đáp trả, rồi bị đồng đội kéo đi trước khi có hành động quá mức trước ống kính truyền hình. Sau trận đấu, Guardiola phàn nàn: “Tôi nói với De Jong rằng tôi cảm thấy buồn cho Joshua. Cậu ấy không thể chơi trận chung kết (với Real Madrid) và có lẽ sẽ phải nghỉ thi đấu thời gian dài. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một trong những cầu thủ Đức xuất sắc nhất trong 10 năm tới”.

Tiền vệ có biệt danh “máy cắt cỏ” trở nên khét tiếng kể từ trận chung kết World Cup 2010, với pha đạp chân thẳng vào ngực Xabi Alonso của tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù có phong cách chơi bóng của “kẻ hủy diệt”, nhận 68 thẻ vàng cấp CLB (Ajax, Hamburg, Man City, Milan) và 17 thẻ vàng cấp đội tuyển, De Jong (may mắn) chưa khi nào nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp chơi bóng. “Khi ngồi bình tĩnh trên ghế và xem lại băng video, tôi chắc chắn rằng lẽ ra phải rút thẻ đỏ với anh ấy”, Howard Webb, trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2010, nhớ về quyết định chỉ rút thẻ vàng đối với pha kung-fu của De Jong vào Alonso. “Tôi không có được góc quan sát tốt. Tôi đang nhìn từ phía lưng của Alonso và chỉ có thể thấy đó là cú vào bóng cao chân. Điều chắc chắn là có va chạm giữa hai người. Không phải là tôi không muốn đuổi ai đó, chỉ vì nó là trận chung kết World Cup. Vấn đề là tôi không sẵn sàng cho một sự kiện như vậy xảy ra, chỉ sau 25 phút bắt đầu trận đấu”.

Thành Lương

“Khi bạn không có tài năng của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, bạn không thể chơi bóng được. Bạn phải thể hiện mình như một cầu thủ và đó là điều tôi đã làm”.
Nigel de Jong

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội