AC Milan chính thức thoát khỏi "cục nợ" Origi kéo dài gần 4 năm
Sau thời gian dài bế tắc, AC Milan cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận thanh lý hợp đồng sớm với Divock Origi. Tiền đạo người Bỉ đồng ý rời đi dù hợp đồng cũ còn thời hạn đến tháng 6/2026, giúp đội chủ sân San Siro tiết kiệm hàng triệu euro tiền lương cho một cầu thủ vốn đã không còn nằm trong kế hoạch từ lâu.
Bản hợp đồng gây thất vọng danh bất hư truyền
Gia nhập Milan vào mùa hè 2022 sau khi rời Liverpool, Origi nhận được kỳ vọng rất lớn cùng mức đãi ngộ cực cao: 4 triệu euro ròng mỗi mùa. Tuy nhiên, thực tế diễn ra như một cơn ác mộng. Anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 36 lần ra sân - những pha lập công ít ỏi và không mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc đua vô địch.
Kể từ tháng 5/2023, Origi không còn xuất hiện trong màu áo đỏ đen. Ngay cả khi được đem cho mượn tại Nottingham Forest, anh cũng gây thất vọng và trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh đã diễn ra từ tận tháng 4/2024.
"Người tàng hình" tại Ý
Một trong những tình tiết gây bức bối nhất cho các Milanista là việc Origi vẫn nhận lương đều đặn hơn 333.000 euro mỗi tháng nhưng lại không tập luyện tại Milanello. Thay vào đó, anh dành thời gian ở Roma và Firenza để tập riêng với huấn luyện viên cá nhân. Mục đích chính của việc này được cho là để duy trì điều kiện cư trú nhằm hưởng ưu đãi về thuế, thay vì nỗ lực tìm kiếm cơ hội thi đấu.
Anh từng từ chối nhiều lời mời từ Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục bám trụ lại hợp đồng béo bở với Milan, cho đến khi đôi bên đạt được tiếng nói chung về việc chấm dứt ràng buộc vào cuối năm 2025.
Khép lại một kỷ nguyên chuyển nhượng sai lầm
Sự ra đi của Origi cũng chính thức đánh dấu việc Milan thanh lý sạch sẽ nhóm cầu thủ cập bến vào mùa hè 2022 kém hiệu quả, bao gồm Vranckx, Dest và De Ketelaere. Giờ đây, bộ đôi lãnh đạo Furlani - Moncada đã có thể hoàn toàn tập trung vào việc tái cấu trúc đội hình mà không còn bị gánh nặng từ quá khứ đeo bám.
