AC Milan lập tức sa thải 4 nhân vật chủ chốt sau mùa giải thảm hoạ
Thất bại cay đắng trước Cagliari khiến đội bóng mất vé tham dự Champions League mùa tới. Ngay lập tức, ông chủ Gerry Cardinale đã ra tay dọn dẹp và tuyên bố mùa giải vừa qua là một thất bại không thể bào chữa.
Cuộc thanh trừng không khoan nhượng
Thông báo chính thức từ tập đoàn RedBird đã chấm dứt hành trình của 4 nhân vật quyền lực nhất tại sân San Siro bao gồm Giám đốc điều hành Giorgio Furlani, Giám đốc thể thao Igli Tare, Giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada và huấn luyện viên trưởng Massimiliano Allegri.
Quyết định sa thải này có hiệu lực ngay tức thì. Trên website của AC Milan, tên của các nhân vật này cũng nhanh chóng bị gỡ khỏi sơ đồ tổ chức, dù Furlani vẫn tạm thời xuất hiện trong Hội đồng Quản trị vì các thủ tục pháp lý.
Quyết định này đẩy vị thế của Zlatan Ibrahimovic lên cao hơn bao giờ hết. Cựu tiền đạo người Thụy Điển sẽ là hạt nhân phối hợp cùng Cardinale để tái thiết toàn diện câu lạc bộ. Trái ngược với Ibra, những công thần cũ như Adriano Galliani sẽ không tham gia vào kỷ nguyên mới, còn Chủ tịch Paolo Scaroni chỉ được giao phụ trách duy nhất mảng dự án sân vận động.
Cơn giận dữ của cổ động viên và hướng đi mới
Dù Cardinale đã mạnh tay cải tổ, nhóm cổ động viên cuồng nhiệt Curva Sud vẫn tỏ ra rất bất bình. Hàng trăm người đã tụ tập trước trụ sở Casa Milan và khách sạn nơi ông chủ đội bóng đang ở để căng biểu ngữ đòi đuổi cả Ibrahimovic, đồng thời yêu cầu Cardinale rời khỏi câu lạc bộ vì nỗi nhục nhã này.
Về mặt nhân sự cho mùa giải tới, đội bóng đang hướng đến việc tìm kiếm một chiến lược gia trẻ tuổi có tư duy mới mẻ giống như mô hình của Cesc Fabregas, thay vì chọn các phương án cũ như Antonio Conte.
Trên thị trường chuyển nhượng, trong khi các ngôi sao như Pulisic, Modric, Pavlovic và Saelemaekers được đảm bảo tương lai thì tiền đạo chủ lực Rafael Leao đã bị điền tên vào danh sách thanh lý và sẵn sàng rời Milan ngay trong mùa hè.
