Allegri có nguy cơ phải trả giá đắt sau thảm hoạ AC Milan mất suất dự Champions League
Thua Cagliari ngay trên sân nhà ở vòng cuối Serie A không chỉ đẩy AC Milan xuống chơi ở Europa League mà còn đặt chiếc ghế của Massimiliano Allegri vào tình thế báo động.
Từ vị thế cạnh tranh chức vô địch, Milan tụt dốc không phanh và nếm trải một bi kịch thể thao tồi tệ. Người đứng đầu quỹ RedBird, Gerry Cardinale, sẽ phải đưa ra những quyết định dứt khoát cho mùa giải mới, và việc sa thải Allegri là kịch bản rất dễ xảy ra.
Phát biểu sau trận đấu, Allegri không giấu nổi sự thất vọng và tức giận. Ông thừa nhận toàn đội đã phòng ngự tệ hại và quá thụ động trong cả hai bàn thua, đồng thời tự nhận trách nhiệm về những sai lầm dẫn đến chuỗi kết quả nghèo nàn gần đây.
Dù vậy, huấn luyện viên này khẳng định sẽ không từ chức: "Thật đau đớn và cay đắng, nhưng chúng tôi phải chấp nhận phán quyết này. Tôi không có gì để trách cứ các học trò, họ đã nỗ lực hết mình trong cả năm qua".
Allegri cũng nhấn mạnh ban lãnh đạo cần giữ sự tỉnh táo để đánh giá toàn diện cả mùa giải thay vì chỉ nhìn vào kết quả của trận đấu cuối cùng.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của giới thượng tầng lẫn người hâm mộ đã chạm đáy. Trước vòng đấu này, Milan nắm quyền tự quyết và chỉ cần một kết quả hòa là đủ điều kiện tham dự Champions League. Thế nhưng, việc để thua tới 5 trận sân nhà mùa này, trong đó có 4 thất bại ở lượt về, cho thấy sự yếu kém trong hệ thống của Allegri.
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, làn sóng giận dữ từ các khán đài đã bùng nổ. Zlatan Ibrahimovic và Cardinale phải nhờ đến lực lượng an ninh hộ tống để rời sân giữa cơn mưa lăng mạ từ cổ động viên.
Trong khi đó, các giám đốc điều hành như Giorgio Furlani và Massimo Calvelli đã ở lại sân vận động rất muộn để họp khẩn. Toàn bộ cầu thủ Milan đều bị cấm phát ngôn với truyền thông. Quyền quyết định tương lai của Allegri giờ đây hoàn toàn thuộc về các ông chủ Mỹ.
