Nhà báo Anh Ngọc: Bóng đá thủ đô Ý bên bờ vực thẳm

thứ năm 17-12-2015 22:44:48 +07:00 0 bình luận
Những quả đá luân lưu tự sát của Pjanic và Dzeko. Những cái đầu cúi thấp rời sân trong tiếng huýt sáo la ó của rất ít các romanista kiên nhẫn ngồi xem trong một Olimpico chưa từng vắng vẻ đến thế, với những hàng ghế trống vắng như sa mạc. Khi ấy, mọi người đều hiểu rằng, triều đại của Rudi Garcia đã đến hồi cáo chung.

Cú sốc mang tên Spezia

Đấy là một khung cảnh thật kì lạ. Một buổi chiều mùa đông nắng đẹp ở Roma, và một trận đấu Cúp của đội bóng thủ đô hầu như không thu hút được khán giả, trong thời điểm mà nhiều romanista đã quay lưng lại với Garcia và các học trò sau một serie các trận đấu kém cỏi và phong độ thiếu ổn định.

Sự trống vắng trên khán đài chính là hình ảnh tiêu biểu của sự xa cách giữa các tifosi và Roma. Làm thế nào mà một thành phố lớn có hơn 3 triệu dân lại không thể có vài ba vạn người tới sân để cổ vũ cho Roma? Nhưng trận thua từ loạt phạt đền với đội hạng B Spezia đã diễn ra như thế, khi những tiếng la ó giận dữ của các romanista ít ỏi trên sân sau đó lọt thỏm trong tiếng hát vang của các cổ động viên đội khách, khi chứng kiến Spezia lần đầu tiên vào tứ kết Cúp Italia kể từ năm 1941.

Đối với Roma, bị một đội bóng ít tên tuổi loại khỏi Cúp Italia là một cú sốc lớn. Nhưng trên thực tế, thất bại này chỉ là một kết quả tệ hại trong chuỗi các trận đấu vô cùng thất vọng của đội bóng màu bã trầu.

Từ hơn một tháng nay, Roma không còn sản sinh ra những chiến thắng nữa, dù vẫn cố gắng tạo ra một ấn tượng rằng, họ vẫn chơi đẹp như mọi khi. Họ chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 6 trận gần nhất (bàn của Dzeko vào thời điểm Roma đang bị Barca dẫn 0-6 và bàn của Pjanic từ một cú đá phạt).

Họ chưa thắng được trận nào kể từ hôm 8/11 (hạ Lazio 2-0, nhưng đối thủ cùng thành phố này còn chơi tệ hơn cả họ), từ đó trải qua một serie 7 trận chỉ thua (5 trận) và hòa (2 trận).  Và chỉ cần một ai đó chọc thủng lưới họ, cỗ máy ấy nhanh chóng sụp đổ.

Vấn đề không nằm ở chỗ những Torosidis, Maicon, Digne hay Rudiger quá kém (phong độ của họ thì thực sự tệ) mà ở một hệ thống không còn đủ khả năng che chắn cho hàng thủ, khi hàng tiền vệ không thiếu những cầu thủ giỏi (Pjanic, Nainggolan, De Rossi, Florenzi, Keita) đã mất đi tinh thần, trong khi những người như Dzeko, niềm tin tưởng lớn lao của các tifosi, vì đó là cái tên lớn nhất đã tới Roma vào mùa hè, rất ít nhận được bóng và khi có bóng thì bỏ lỡ, ngay cả khi đấy là cơ hội đơn giản nhất. Chính Dzeko, sau bàn thắng hạ Juve hồi đầu mùa, đã nhanh chóng trở thành một thần tượng của các romanista. Hóa ra, họ đã ảo tưởng quá sớm.

Sự căng thẳng và mất tinh thần lên đến đỉnh điểm ở loạt luân lưu của trận thua Spezia. Pjanic và Dzeko sút rất mạnh, mắt gần như nhắm nghiền. Họ sợ, họ lo lắng, họ không thắng được áp lực cực lớn đang dồn lên bản thân mình?

Có thể là thế. Khi những các cầu thủ đã cố gắng hết mình mà không ghi được bàn thắng và thất bại ập đến khi nỗi lo lắng khiến đôi chân họ chùng xuống, người ta đặt tiếp câu hỏi: Trách nhiệm của Garcia đến mức nào? Vấn đề nằm trong tay Garcia, người đang bị so sánh với Sarri khi tạo ra một hàng thủ cực kì vững chãi từ những cầu thủ mùa trước đã chơi vô cùng tệ hại như Ghoulam hay Koulibaly.

Garcia chưa từng tạo ra một hệ thống chắc chắn cho phòng ngự và cũng như mùa trước, có trục trặc ở hàng công, vốn luôn chơi theo một cách: đột phá tấn công ở hai cánh với tốc độ và sự lắt léo của các cầu thủ. Hè này, Roma đã "trang bị" cho ông Iago Falque và Salah ở hai biên để hỗ trợ cho Dzeko, nhưng sự nghèo nàn trong lối chơi-hậu quả của một quá trình xuống phong độ và tinh thần của nhiều cầu thủ trụ cột trong cùng một thời điểm, đã khiến Roma rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Những sai lầm của Garcia có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Sau trận thua Spezia, chủ tịch Palotta đã lên tiếng xin lỗi các tifosi. Điều đó khẳng định rằng ban lãnh đạo đội bóng hiểu được trách nhiệm của mình trong chuỗi thất bại này, mà trách nhiệm ấy, thực ra người ta cũng đã nhìn thấy vào thời điểm cuối năm ngoái và đầu năm nay, khi không ai hiểu nổi tại sao việc mua sắm của Roma lại có nhiều điều đáng trách đến như thế.

Chiến dịch mua sắm hè 2015 đã chứng kiến sai lầm lớn nhất của Roma cho tới hiện tại: đẩy Ljajic sang Inter để giữ chân Iturbe. Tiền đạo người Argentina là một thương vụ tốn kém và thất bại thảm hại của Roma (giờ thì họ chỉ muốn ai đó đến rước anh này đi), trong khi tiền đạo người Serbia đang chơi tuyệt vời ở Inter. Phong độ chói sáng của anh là một trong những điểm mấu chốt cho sự hồi sinh của đội bóng dưới tay Mancini.

Và rồi báo chí Italia lại lên tiếng chỉ trích chủ tịch Palotta vì một điều khác nữa: đội ngũ các chuyên gia thể lực do chính tay ông chọn đang bi nghi ngờ về năng lực.

Những thất bại đang đẩy HLV Garcia đến chỗ cùng đường. Báo chí Ý viết rằng, trận gặp Genoa, trận đấu cuối cùng trong năm 2015 sẽ quyết định số phận của Garcia. Nếu vị HLV người Pháp bị sa thải, thì ra đi cùng với ông còn có nhiều quan chức khác liên quan đến kĩ thuật, trong đó có giám đốc kĩ thuật Sabatini.

Người ta nói rằng, sau trận hòa BATE Borisov để rồi từ đó vào vòng 1/8 Champions League với chỉ 1 trận thắng trong vòng bảng, khiến ngay cả các romanista cũng giận dữ, Roma đã bắt đầu quá trình tìm kiếm một HLV tạm quyền thay cho Garcia. Nhưng không một "cái tên lớn" chấp nhận việc chỉ dẫn dắt Roma trong vòng 6 tháng.

Ngay cả việc đưa ra đề nghị sẽ đưa vào điều khoản kí hợp đồng với họ một khi Roma kết thúc mùa này trong top 3 cũng khó có thể thu hút được những người như Capello, Spalletti (cả 2 từng dẫn dắt Roma), Mazzarri và Lippi (người mà Roma quan tâm nhất). Có một điều quan trọng nữa: Roma đang trở thành con tin trong "vấn đề Garcia". HLV người Pháp còn hợp đồng với đội đến tận 2018, với mức lương 2,8 triệu euro/năm!

"Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng", Garcia nói sau khi bị Spezia loại. "Tôi sẽ thúc đẩy đội bóng cho tới chết". "Cho tới chết" (fino alla morte) là một cụm từ thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng cũng có thể hiểu trong bối cảnh này là sự tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng và bên bờ vực thẳm với sự sụp đổ hoàn toàn của một công trình mà Garcia đã xây lên trong ba năm qua, liệu Roma có bừng tỉnh cơn mê để đứng dậy?

Lazio và những thảm họa trước mắt Pioli

Nhưng ở thủ đô nước Ý, không chỉ có Roma đang chìm dưới những làn sóng chỉ trích của các tifosi. Lazio cũng thế. Các laziale đã biểu tình trước trại tập của đội ở Formello, ngoại ô Roma, từ mấy hôm nay. Họ không thể chịu nổi thêm những cơn bẽ bàng nữa.

Sáu tháng trước, Lazio còn đứng thứ 3, được chơi ở vòng sơ loại Champions League, mở ra rất nhiều hy vọng cho mùa bóng này. Nhưng không, Lazio đã chìm nghỉm trong vô số thất bại. Họ bị loại khỏi Champions League và rơi vào một serie tệ hại ở Serie A, khi Felipe Anderson, cầu thủ số 10 con cưng của họ ở mùa trước, không còn bùng nổ nữa.

Kể từ 25/10, sau những bàn thắng vào lưới Torino, Anderson im tiếng và Lazio trải qua một serie 5 trận thua và 2 trận hòa, khiến chiếc ghế của HLV Pioli lung lay dữ dội, trong khi một lần nữa, chủ tịch Lotito và giám đốc kĩ thuật Tare bị la ó. Cũng như Garcia, Pioli, người được ca ngợi mùa trước, có nguy cơ mất việc, khi Lazio đã tụt sang phía dưới của bảng xếp hạng.

Nếu có những điều gắn kết Roma và Lazio vào thời điểm hiện tại, chắc chắn đấy là nỗi thất vọng và sự giận dữ của các tifosi, sự bất lực của ban huấn luyện và những cuộc họp không dứt của ban lãnh đạo trong việc kiếm tìm những giải pháp thay thế HLV, cũng như những định hướng cho kì chuyển nhượng mùa đông.

Liệu có khả năng, khi kì nghỉ đông kết thúc, cả Roma lẫn Lazio đều trở lại sân cỏ với những HLV mới, lập một kỉ lục không tiền khoáng hậu là chưa bao giờ trong lịch sử cùng một lúc thay đổi người cầm quân?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội