Como của Fabregas lập chiến tích giành vé dự Champions League ở vòng đấu cuối
Tận dụng triệt để cú sẩy chân của AC Milan, đội bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đè bẹp Cremonese với tỷ số 4-1 để chiếm lấy vị trí thứ tư, sở hữu tấm vé danh giá tham dự Champions League mùa tới với 71 điểm.
Bước vào trận đấu quyết định, Como nhanh chóng làm chủ cuộc chơi trước một Cremonese đang khát điểm để trụ hạng. Phút 37, từ tình huống dứt điểm của Tasos Douvikas bị thủ môn đối phương cản phá, Jesus Rodriguez có mặt đúng lúc đá bồi mở tỷ số.
Ngay đầu hiệp 2, cựu cầu thủ Betis tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Douvikas nhân đôi cách biệt ở phút 51. Dù Bonazzoli rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 55, nhưng hy vọng của đội chủ nhà hoàn toàn sụp đổ sau đó 20 phút.
Trọng tài cho Como hưởng quả phạt đền sau pha va chạm giữa Bianchetti và Douvikas, Lucas Da Cunha dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thua khiến các cầu thủ Cremonese mất bình tĩnh, dẫn đến việc họ phải nhận tới 3 thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng (Grassi trên sân cùng Okereke và Djuric trên băng ghế dự bị).
Chơi hơn người, đội trưởng Como ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 80. Kết quả này giúp Como trở thành đội bóng Ý thứ 16 góp mặt tại đấu trường Cúp C1/Champions League, trong khi Cremonese ngậm ngùi xuống hạng Serie B.
Chiến tích này là một câu chuyện cổ tích có thật. Fabregas xúc động chia sẻ rằng cách đây 4 năm khi ông mới đến, câu lạc bộ thậm chí không có trung tâm huấn luyện và các cầu thủ phải massage trong một quán cà phê.
Giờ đây, với một tập thể trẻ trung gồm phần lớn các cầu thủ dưới 23 tuổi, Como đã bước ra ánh sáng. Chân sút Douvikas cũng có một mùa giải rực rỡ khi đạt 14 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ tại Serie A, đồng thời thiết lập chuỗi 3 trận ghi bàn liên tiếp trên sân khách.
