Nhà báo Anh Ngọc: Inter phải xua đuổi những bóng ma

thứ năm 24-12-2015 22:01:26 +07:00 0 bình luận
Không ai có thể tưởng tượng được điều ấy lại có thể xảy ra: Inter thất bại trước Lazio, đội đã trải qua hai tháng không thắng, và vì thế, sẽ chỉ là một bậc thang cho Inter tiếp tục củng cố ngôi đầu, đóng lại một năm 2015 hồi sinh sau biết bao thất vọng. Thế nhưng...

Mancini và “cái tát” của Lazio

...Bữa tiệc Giáng sinh trên sân cỏ ấy đã kết thúc trong vị đắng của một thất bại có thể mở ra nhiều vấn đề liên quan đến đội bóng mà Mancini đang dẫn dắt, đồng thời đặt ra những dấu hỏi về việc, liệu Inter có đủ nghị lực và bản lĩnh để tiếp tục hướng đến Scudetto, trong thời điểm áp lực mà Juventus và các đội đứng sau tạo ra ngày một lớn. Juventus đã thắng một serie 7 trận liên tiếp để gạt bỏ tất cả những nỗi buồn đầu mùa giải sang bên và giờ chỉ còn cách Inter 3 điểm. Fiorentina và Napoli cũng chiến thắng để giờ đứng ngay phía sau Inter. Năm 2015 đóng lại với Inter trong căng thẳng, dù ngôi đầu bảng họ vẫn đang chiếm giữ, và có thể mở ra năm mới 2016 đầy bất trắc và rủi ro, nếu những sai lầm tiếp tục được lặp lại, những rắc rối liên quan đến cá tính của một vài cầu thủ lại bùng nổ, và Mancini rơi vào một cuộc khủng hoảng nội bộ như đã từng xảy ra nhiều lần ở Inter trước kia, điều mà ông đã từng biết.

Ở trận thua Lazio, Inter đã không còn là chính họ. Cả hai hiệp Inter đều chơi khá tồi, thể hiện một gương mặt tệ hại và sa sút nhiều so với những trận đấu trước đó. Điều gì đã xảy ra với Inter trước đó, khiến họ không còn là chính mình và gục ngã trước một đối thủ đang khủng hoảng? Những bữa tiệc trước đó trong một không khí đón Giáng sinh sớm (3 bữa tiệc, do các nhà tài trợ, CLB và đội trẻ tổ chức) cũng như một tinh thần xả hơi đã khiến Inter mất tập trung, hay vì sức ép của các đội đứng sau đã chiến thắng trong những trận đấu sớm hơn đã tạo quá nhiều áp lực lên những đôi chân Inter?

Cho đến giờ, báo chí mới chỉ suy luận và các nhà tâm lí lôi các hành vi của họ ra mổ xẻ. Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, Ljajic đã bất mãn và bực bội với Mancini sau khi biết mình không được đá chính. Jovetic không chấp nhận những lời chỉ trích của Mancini về phong độ sút kém của anh trong hiệp 1 (Mancini đã muốn thay anh vào giờ nghỉ, nhưng sau đó đã cho anh thêm 13 phút nữa của hiệp 2 để chứng tỏ mình). Và hành động điên rồ của Melo với một cú karate vào Biglia khiến anh bị đuổi (trước đó, Melo cũng đã gây ra một quả penalty rất ngớ ngẩn). Báo chí cũng nói đến những cuộc cãi nhau của Mancini với Jovetic và Icardi với Melo trong phòng thay quần áo.

Nỗi sợ từ quá khứ

Chỉ trong một trận đấu, tưởng như những bóng ma thất bại trong quá khứ của Inter quay lại, với quá nhiều những điều tiêu cực xuất hiện cùng lúc. Mancini đã nói sau trận đấu rằng, báo chí không nên “tưởng tượng” và “đơm đặt” những câu chuyện không có thật về tình hình nội bộ của đội bóng, nhưng ông không thể ngăn họ bàn tán về những gì đã xảy ra, sau khi dư luận cho rằng, đó là những dấu hiệu xấu. Các cầu thủ nêu tên trên chỉ bị phạt 5% lương, một con số quá ít ỏi so với mức lương triệu phú của họ, nhưng là một hành động không hẳn mang tính tượng trưng từ CLB (chính Mancini đề nghị BLĐ Inter phạt họ). Nhưng phạt cầu thủ chỉ là một vấn đề trong rất nhiều điều mà Mancini phải giải quyết, trong đó có việc phải chiến thắng, hoặc ít ra là chơi tốt trong các trận đấu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong 36 điểm mà Inter thu lượm được cho đến lúc này, Inter chỉ giành được 7 điểm trong các trận đấu lớn (thắng Roma, Milan, hòa Juve, còn lại thua Napoli, Fiorentina và Lazio). Đội bóng hiện đang là số 1 về phòng ngự (chỉ thủng lưới 11 bàn), nhưng đứng thứ 7 về ghi bàn (23 bàn) và cần thêm nhiều sáng tạo, đột biến để vượt qua những trận đấu khó khăn, như với Napoli hay Fiorentina, khi đối thủ sút tung lưới họ ngay từ đầu trận.

Mancini đã làm được những điều tuyệt vời ở Inter mùa này. Ông cùng Inter ăn mừng Giáng sinh ở ngôi đầu, sau 3 mùa liên tiếp thất bại và kém Juve tổng cộng 107 điểm. Ông đã tăng tốc cho một cỗ xe từ lâu ọc ạch, đã đem đến cho nó sức sống và sự khao khát chiến thắng, nhưng ông phải mạnh mẽ hơn nữa nhằm giúp các cầu thủ vượt qua những căng thẳng, những nỗi sợ hãi và dập tắt ngay từ trứng nước những cái Tôi quá lớn trong tập thể. Mancini đã từng đối đầu với nhóm Argentina ở “nhiệm kì đầu” tại Inter 10 năm trước, đã từng mặt đối mặt với những người cá tính mạnh như Balotelli ở Man City, đã từng gặp phải những cá nhân quá rắc rối ở Galatasaray, và bây giờ có thể sẽ phải đối đầu với những rắc rối tương tự ở Inter, trong “nhiệm kì này”. Ljajic và Jovetic là hai nhân tố then chốt trong đội hình Inter, cung cấp cho đội chất sáng tạo mà Mancini cần. Melo thuộc trục xương sống và là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và sự hy sinh mà Mancini xây dựng. Một khi những nhân tố nòng cốt ấy có vấn đề về tâm lí, hoặc chống lại HLV, hoặc đưa đội vào các tình huống tự sát, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại, và Inter phải trở lại năm mới với một tinh thần khác hoàn toàn với những gì đã xảy ra trước Lazio.

Ta luôn muốn đi đến đích một cách suôn sẻ và chóng vánh. Nhưng chính những sự cố, những câu chuyện không vừa ý dọc đường lại thêm “gia vị” cho những hành trình, và làm cho chuyến đi thêm ý nghĩa, cho việc chinh phục mục tiêu trở nên đẹp đẽ và đáng giá hơn. Trận thua Lazio không phải là một thảm họa ngày 5/5 mới, và Inter chắc chắn không muốn đánh mất những gì họ đã và đang có vào thời điểm này. Để cuối mùa giải, khi nhìn lại, tất cả chỉ muốn thấy những niềm vui, trong những bức ảnh chụp chung với nhau sau các chiến thắng... 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội