Nhà báo Trương Anh Ngọc: Qua rồi “Derby thời lãng mạn”

thứ sáu 11-9-2015 15:01:08 +07:00 0 bình luận
Đấy là một trận derby từ con số 0 ở mùa bóng trước: không cảm xúc của mùa trước, không danh hiệu, không dự Cúp châu Âu, không cả những niềm vui và hy vọng. Thế rồi Mancini được bật đèn xanh để tái thiết cả đội bóng, Mihajlovic xuất hiện ở San Siro để đem đến giấc mơ đổi đời.

Nhuốm một màu u tối

Derby 2015 không khác mấy derby đầu những năm 1980. Đấy là khi Milan hai lần xuống hạng Serie B, vì liên quan đến scandal dàn xếp tỉ số Totonero và vì thành tích kém, còn Inter, trong những xoay vần của thời cuộc và số phận, vùng vẫy để trở lại với những đỉnh cao đã mất. Một thời các trận derby ở San Siro đã diễn ra trong bối cảnh u buồn ấy, trong những cuộc đối đầu nảy lửa mà lịch sử không bao giờ lãng quên.

30 năm sau ngày ấy, trong bầu không khí u buồn của một mùa bóng thất bại tập thể đã qua và bao trùm lên tất cả là một sự hoài nghi lớn lao, khi Milan mới mẻ chưa thành hình, sau những trận khởi đầu đầy thất vọng, và Inter mới toanh đã toàn thắng hai trận chưa thuyết phục được bất cứ ai, một trận derby xuất hiện. Đấy không phải là một trận derby mà chúng ta đã từng đợi chờ: Những khán đài rực lửa, những tiếng hát cất lên trong khói pháo, những ngôi sao đẳng cấp thế giới tung hoành trên thảm cỏ.

Nhà bình luận hàng đầu của Italia Gianni Mura thậm chí đã nói rằng, hai trận derby mùa trước là cuộc đọ sức buồn chán và gây buồn ngủ chưa từng có kể từ suốt 30 năm qua. Ông có lí. Khi những ngôi sao không còn ở San Siro nữa, khi những đội bóng đánh mất mình theo dòng chảy của số phận – Milan buộc phải chấp nhận sống khắc khổ và tự hài lòng với những tên tuổi hết thời, còn Inter phải chứng kiến sự kết thúc của triều đại Moratti – thì derby đã mất đi sự lãng mạn và hào hùng vốn có của nó.

Trận đấu của những dấu hỏi

Khi trận derby đầu tiên của mùa bóng này đến gần, người ta tự hỏi điều gì sẽ có thể khiến cho nó hấp dẫn? Những tân binh, với 16 người lần đầu tiên xuất hiện trong một trận derby, và ai trong số họ sẽ gia nhập CLB của những người mới dự derby lần đầu đã lập công, như Ronaldo, Simeone, Stankovic hay Milito trong màu áo xanh-đen trong quá khứ, hay Sheva, Kaka, Ronaldinho và mới rồi Menez trong màu áo đỏ-đen? Những cuộc tranh luận và chỉ trích lẫn nhau, nếu có, trước và sau trận của Mancini và Mihajlovic, những người đã sống và thi đấu bên nhau trong gần 20 năm ròng của sự nghiệp mà vì một trận derby đã trở thành thù địch? Hay sự bùng nổ của những tên tuổi mới mà giới tifosi cả 2 bên đang kì vọng, Jovetic, Perisic và Icardi của Inter, Bacca và Luiz Adriano của Milan?

Thohir và Berlusconi không có mặt trên khán đài. Mr Bee, người đem tiền đến cho Milan cũng thế. Nhưng hình bóng của họ vẫn còn đó, như một sự ám ảnh. Báo chí Italia nói đến những điều bí hiểm trong thương vụ Mr Bee-Milan, cho rằng 480 triệu euro mà ông ta hứa chuyển tới Milan trước 30/9 sẽ không đến. Báo chí cũng viết rằng, với những khoản tiền mà Thohir đã chi cho Mancini, ông có quyền đòi hỏi vị HLV 51 tuổi này Scudetto, và rất logic, điều đó tạo nên một sức ép vô cùng lớn lên vai Mancini. Nhưng Mihajlovic cũng không hề thanh thản. Ở Ý, người ta đã nói rằng, Berlusconi muốn thấy ở Milan một HLV có thể đem lại cho đội một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tinh thần ấy ông chưa nhìn thấy, dù đã chi trên 90 triệu euro.

So sánh với quá khứ là điều không thể tránh được. Sự hoài niệm về những trận derby đẹp đẽ đã qua là một nỗi ám ảnh lớn lao với các tifosi Inter và Milan. Vì tình yêu bóng đá, vì tinh thần derby, người ta vẫn đổ về San Siro trong đêm thư hùng. Nhưng người ta cũng không mong gì hơn là được thấy những bàn thắng, những ngôi sao tỏa sáng và những thần tượng mới xuất hiện trong đêm derby.

Sẽ có một kết cục đẹp nào cho đêm Chủ nhật này? Bây giờ, các Milanista đang mơ đến cái kết lãng mạn: Balotelli vào sân ở phút 75 và ghi bàn quyết định trận đấu ở phút 89, một cuộc trả thù ngọt ngào của người-không-kí-ức đối với đội bóng đã từng ươm mầm tài năng và cuối cùng, không chịu nổi những trò ngông cuồng của anh, phải rũ bỏ anh đi. Sáng hôm sau, báo chí hầu như chỉ viết về Balo. Một ngôi sao cũ đã trở lại…

Trương Anh Ngọc (từ Roma, Italia)

Mihajlovic – Mancini: Từ bạn bè đến đối thủ…

Mới rồi, kênh Sky Sport Italia chiếu lại một đoạn video rất đặc biệt được quay vào tháng 10/2004, khi Mancini là HLV Inter, còn Mihajlovic vừa chuyển từ Lazio tới San Siro và sẽ chơi ở đó những trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ.

Hôm ấy, sau một buổi tập, Mihaj lái xe ra khỏi sân tập Appiano Gentile, dừng xe lại trước một nhóm vài chục tifosi. Xuống xe, anh giận dữ quát lớn: “Ai nói rằng tôi là gián điệp của Mancini? Nói mau. Ai nói, bước ra đi nào!”. Cơn nóng giận ấy bùng nổ sau khi báo chí nói rằng, một số interista không thích anh, phao tin rằng Mihajlovic làm tay sai cho Mancini. Điều này không khác gì một sự sỉ nhục với Mihaj.

Bởi Mihajlovic (một người thẳng thắn và rất hay lớn tiếng) và Mancini (một người nghiêm túc) là bạn bè của nhau. Hơn thế nữa, họ trước hết là đồng đội của nhau tại Sampdoria từ năm 1994 đến 1997, ở Lazio từ 1998 đến 2000, một người là cầu thủ còn người kia là HLV cũng ở Lazio từ 2002 đến 2004, và cuối cùng, ở Inter từ 2006 đến 2008, khi Mancini là HLV trưởng, còn Mihajlovic là HLV phó (trước đó, Mihajlovic đá cho Inter từ 2004 đến 2006, với Mancini là HLV). Hồi đó, Mihajlovic được Mancini giao phó nhiệm vụ tổ chức hệ thống phòng ngự. Tóm lại, 16 năm cho một tình bạn rất dài qua bao nhiêu thành công và thất bại. Báo chí viết rằng, trên sân, họ chỉ cãi nhau đúng một lần. Ngoài đời thì không bao giờ.

Họ đã gặp nhau một lần trên băng ghế HLV, tháng 3/2015, ở lượt về tứ kết Cúp Italia. Một cú sút phạt của Eder giúp Samp của Mihaj thắng lợi, nhưng Inter của Mancini đi tiếp do đã thắng 2-0 ở lượt đi. Thêm hai cuộc gặp nhau nữa ở các trận giao hữu mùa hè và Mihaj, lúc này đã làm HLV Milan, thu hoạch thêm hai chiến thắng nữa. Giờ thì anh đang dẫn bạn cũ 3-0.

Nhưng derby là một trận đấu hoàn toàn đặc biệt, và cả Mihajlovic lẫn Mancini, vốn chưa từng chống lại nhau ở Serie A, quá hiểu điều này…

Đây sẽ là trận derby đầu tiên của Mihajlovic trên cương vị HLV trưởng Milan. Trước đó, với tư cách là HLV phó của Mancini, Mihajlovic dự 4 trận derby từ năm 2006 đến 2008. Với tư cách là cầu thủ Inter từ 2004 đến 2006, Mihajlovic đã ra sân trong 4 trận derby

Mancini đã dẫn dắt Inter trong 12 trận derby, bắt đầu bằng trận hòa 0-0 ngày 24/10/2004 và gần nhất cũng là trận hòa 0-0 ngày 19/4/2015. Trong các trận ấy, Inter đã thắng 4 trận, hòa 3 trận và thua 5 trận.

Inter – Milan sẽ là trận derby đầu tiên của 16 cầu thủ trong đội hình hai đội, với 9 người bên phía Inter (Kondogbia, Jovetic, Telles, Montoya, Ljajic, Murillo, Miranda, Perisic và Felipe Melo), 7 người bên phía Milan (Luiz Adriano, Romagnoli, Ely, Kucka, Bacca, Bertolacci và José Mauri).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội