Roma: Có Dzeko, vẫn “vồ ếch”

thứ hai 24-8-2015 14:46:30 +07:00 0 bình luận
Sau vòng đấu mở màn mùa giải, HLV Rudi Garcia bào chữa rất nhiều. Nhưng một khi đã chiêu mộ thêm Mohamed Salah và đặc biệt là “trọng pháo” Edin Dzeko, việc để cho Verona cầm hoà 1-1 rõ ràng là thảm họa với Roma.

“Edin đã có hiệp 1 tuyệt vời và cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm cuối trận. Salah cũng đã suýt ghi bàn đầu tiên cho CLB. Đừng quên Edin mới đến ít ngày và chơi đúng 1 trận cùng đồng đội trước đó. Salah cũng chưa có nhiều thời gian hòa nhập”, Rudi Garcia nhận xét về bộ đôi tân binh của Roma.

Tuy nhiên, Edin Dzeko được kỳ vọng nhiều hơn thế trong màu áo bã trầu, dù cả mùa trước anh chỉ ghi 6 bàn ở Man City, thành tích tệ nhất trong 4 năm rưỡi ở đó. Tiền đạo người Bosnia được xem là hội đủ các tố chất hoàn hảo của một mũi nhọn Roma còn thiếu khi mà Totti ngày càng già nua, trong khi chân sút mua hớ mùa trước Doumbia đã bị đẩy đi. Nhưng trước Verona, người ta không thấy một “sát thủ” Dzeko lợi hại như khi thăng hoa hết cỡ ở Wolfsburg hay Man City. Cả trận, anh dứt điểm nhiều nhất: 6 lần, nhưng chỉ 1 đi trúng đích.

Thể lực chưa ở ngưỡng tốt nhất hay khả năng bắt nhịp cùng đồng đội mới chỉ là một phần nhỏ giải thích cho màn trình diễn đạt điểm trung bình trong ngày ra mắt Serie A của Dzeko. Người ta có quyền nghi ngờ rằng Dzeko không còn là hình mẫu săn bàn lợi hại, người có thể giúp đội nhà giải quyết trận đấu chỉ với một tình huống ra chân hoặc một cú lắc đầu. Và tất nhiên, không thể không hoài nghi về nỗ lực giúp đội bóng tìm lại sức sống, sự lợi hại trong tấn công, của HLV Garcia.

Trước Verona, Roma rốt cuộc phải cần đến bàn thắng của chàng lùn Florenzi, một tiền vệ dần quen với việc bị “đóng đinh” ở vị trí hậu vệ phải bất đắc dĩ. Nó dường như gợi lại hình ảnh nhạt nhòa của Roma ở mùa trước, với 22 trận không thể ghi quá 1 bàn, cùng 13 vòng đấu bị chia điểm và ở nửa trên BXH chung cuộc, Roma có thành tích ghi bàn (54 bàn) tệ thứ nhì, chỉ hơn Sampdoria cùng Torino (48 bàn).

Totti đã bị đẩy lên ghế dự bị. Doumbia bị bán đi còn chân sút tốt nhất mùa trước, Ljajic (9 bàn) cũng không được vào sân trước Verona. Roma đã tung ra những nhân tố mới: Dzeko cùng Salah và thậm chí có thời điểm họ còn chơi với… 4 tiền đạo (Pjanic được đẩy nhô cao tạo thành sơ đồ 4-2-4), nhưng điểm số và bàn thắng không nhiều hơn con số 1. Sau 2 mùa đều khởi đầu toàn thắng với HLV Garcia, trận hòa trước Bologna là một bước thụt lùi không phải bàn cãi. Và có lẽ cũng chẳng cần đợi lâu hơn để biết Dzeko có thể tỏa sáng trong bữa tiệc lớn và Roma còn tiếp tục sa sút hay không.

Cuối tuần này, Juventus sẽ giúp trả lời những thắc mắc ấy khi hai đội gặp nhau ở Olimpico.

LƯƠNG ANH 

Chưa đá đã… loạn

Totti dự bị cả trận còn đội trưởng trong sân, De Rossi đã lộ rõ vẻ bực tức, giận dỗi khi bị thay ra giữa hiệp 2 nhường chỗ cho Keita. Dấu ấn 2 công thần này đã nhạt từ mùa trước. Nhưng bởi họ là những tượng đài không thể xô đổ ở Roma, đó sẽ là “những quả bom nổ chậm” trên băng ghế dự bị cũng như trong phòng thay đồ mà HLV Rudi Garcia không dễ xử lý.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội