Theo bước Van Basten, Modric cho bảo tàng AC Milan mượn Quả bóng vàng
Món quà quý giá này sẽ được trưng bày tại Casa Milan cho đến hết mùa giải, cho phép người hâm mộ tận mắt chiêm ngưỡng biểu tượng cá nhân cao quý nhất trong thế giới bóng đá.
Quyết định này gợi nhớ đến huyền thoại Marco van Basten, người vào năm 1992 cũng từng trao tặng Quả bóng vàng thứ ba cho Milan để tri ân câu lạc bộ.
Tuy nhiên, nếu "Thiên nga vùng Utrecht" trao đi vì sự biết ơn sau những năm tháng đỉnh cao, thì lựa chọn của Modric lại xuất phát từ một tình cảm gắn bó thuần khiết và mãnh liệt.
Dù mới gia nhập đội bóng áo sọc đỏ đen chưa đầy một năm, tiền vệ người Croatia đã sớm bị chinh phục bởi bầu không khí tại San Siro, nhịp sống tại Milan và sự nồng nhiệt từ các Milanista.
Quả bóng vàng 2018 không chỉ là một khối kim loại mạ vàng 18 carat, nó là kết tinh của một năm thi đấu thăng hoa khi Modric đưa Croatia vào chung kết World Cup và cùng Real Madrid thống trị Champions League.
Anh nhớ lại khoảnh khắc Zinedine Zidane từng nói: "Luka, cậu phải nhận ra rằng mình đang ở đẳng cấp của những người giành Quả bóng vàng". Câu nói đó đã thay đổi tâm thế của anh mãi mãi.
Việc Modric chọn Milan làm nơi lưu giữ "báu vật" này, dù chỉ tạm thời, là minh chứng cho thấy thực tế tại đây đã vượt xa kỳ vọng của anh.
Tại Milan, anh không chỉ tìm thấy một đội bóng mới mà còn tìm thấy một gia đình, nơi các đồng đội từng hát vang tên anh trong phòng thay đồ sau trận derby. Đây là nhịp cầu nối liền giấc mơ của cậu bé người Croatia năm nào với một huyền thoại đương đại đang hạnh phúc trong vòng tay của gia đình Rossoneri.
