Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Điều gì đang xảy ra với hàng công Lazio mạnh thứ nhì Serie A mùa trước, 71 bàn – chỉ kém ĐKVĐ Juventus đúng 1 bàn? Lazio mới ghi vỏn vẹn 3 bàn – trong khi thủng lưới nhiều gấp… 4 lần – tính cả đợt giao hữu hè cùng trận Siêu Cúp Ý mới đây (0-2 Juve).
Trên tờ Tuttosport, chiến lược gia kỳ cựu Marcello Lippi vừa chia sẻ những nhìn nhận về đội bóng cũ, Juventus, trước thềm mùa giải mới Serie A sẽ khởi tranh cuối tuần này.
Trong cuộc trò chuyện trước mùa giải mới ở Serie A, HLV Gigi De Canio đã có những đánh giá rất cao về Roma. De Canio, người hiện chưa có việc mới sau khi chia tay Catania năm 2014, cho rằng Roma đủ sức giành Scudetto.
Antonio Rudiger không phải giải pháp duy nhất của Roma cho hàng thủ. Rudiger chỉ là ưu tiên lớn nhất, và Roma vẫn đang tìm kiếm nhân tố mới.
GĐTT Walter Sabatini đã mang về cho HLV Rudi Garcia những tân binh chất lượng. Nhưng để có thể lắp ghép hoàn chỉnh bộ khung chiến thắng, Roma cần thêm trung vệ.
Hai tuần trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại, Roma đang là đội mua sắm ấn tượng nhất tại Serie A. Những miếng ghép mới đang biến Roma thành đội có khả năng nhất để lật đổ Juventus.
Vụ chiêu mộ hậu vệ trái của Juventus cũng vừa đổ bể. Juve không thể thỏa thuận phí chuyển nhượng Siqueira với Atletico Madrid trong khi Kurzawa của Monaco giá lại có quá cao (25 triệu euro).
Bất chấp việc đã luôn chi và chi rất đậm trong những năm qua (200 triệu euro trong bốn mùa gần nhất), Juve vẫn là đội bóng kiếm tiền tốt nhất Serie A, trong khi vẫn là số 1 ở nước Ý và vẫn có sức cạnh tranh mạnh mẽ ở Cúp châu Âu.
Tạm biệt mượn, đồng sở hữu hay chiêu mộ những ông già hết date theo dạng chuyển nhượng tự do, Serie A mùa hè 2015 làm tất cả bất ngờ với việc Juventus, Milan, Inter và Roma tung ra tổng cộng 329 triệu euro để mua sắm cầu thủ mới. Đấy là một sự thay đổi chóng mặt khiến không ít tifosi ngạc nhiên, bởi calcio vẫn chưa thoát khủng hoảng.
Bàn thắng muộn của Antonio Nocerino đã giúp AC Milan đưa trận chung kết Trofeo Tim tới loạt sút penalty cân não, và ở đó Rossoneri đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước Sassuolo khi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-3.
Pha dứt điểm tinh tế của Gregoire Defrel đã giúp Sassuolo hạ gục Inter Milan để tiến vào trận chung kết Tim Cup với AC Milan.
Hai bàn thắng sớm của Bertolacci và Carlos Bacca đã giúp AC Milan khuất phục người hàng xóm Inter Milan.
Hiếm ai tin trung vệ hay bậc nhất Serie A mùa 2013/14, Leandro Castan có thể gượng dậy sau khi phẫu thuật não. Nhưng giờ Castan thậm chí sẵn sàng trở lại sân cỏ, dù anh thậm chí đã phải “tập bước đi trên đôi chân của mình”.
Andrea Pirlo rời đi. Arturo Vidal chuyển sang Bayern. Nhưng không có vụ chuyển nhượng bom tấn trị giá 100 triệu euro, mà Paul Pogba chắc chắn ở lại Juventus. Tâm sự trên mặt báo, ngôi sao người Pháp khẳng định anh sẵn sàng gánh trọng trách “Leader” – người dẫn đầu – ở hàng tiền vệ Juventus và đảm nhận vai trò số 10 nếu cần. Như thế, NHM sẽ thấy một Pogba rất khác.
Nếu chiếc Siêu Cúp Italia trên đất Thượng Hải cách đây 2 ngày là màn khởi động trơn tru với Juventus cho mùa giải mới thì với tiền đạo tân binh Paulo Dybala, đó cũng là sự bắt nhịp hoàn hảo khi anh rời Palermo để khoác áo “Ngựa vằn” với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro. Thế nhưng, Paulo Dybala chỉ muốn được yên bình sau pha lập công đầu tiên cho Juventus, thay vì cứ nhắc đến anh như “chiếc váy mới đẹp đẽ của bà đầm”.
Hai bàn thắng của Mandzukic và Dybala đã giúp lão bà Juventus thuyết phục hạ gục Lazio trong trận tranh siêu cup Italia.
Nhờ 2 pha ghi bàn trong 5 phút, Juventus đã kết thúc trận tranh Siêu Cúp Italia tẻ nhạt bằng danh hiệu thứ 3 ở mặt trận này trong 4 năm qua.
Quá trình chuẩn bị cho trận Siêu Cúp Italia đặt HLV Max Allegri trước một vấn đề thực sự: Juve đang thiếu tiền vệ trung tâm. Chấn thương của Khedira, trong khi Asamoah vẫn chưa trở lại sau nhiều tháng điều trị, khiến ông không có nhiều lựa chọn ở trung tuyến.
Paul Pogba vừa trở thành chủ nhân chiếc áo số 10 của Juventus, và điều đó tạo nên cuộc tranh luận lớn. Chính các tifosi Juve tự hỏi, chuyện quái gì đang diễn ra, và Pogba đã xứng đáng khoác áo số 10?