“Ngoại hạng phủi” HPL – S3: Xa mấy cũng gần

thứ tư 23-9-2015 15:10:34 +07:00 0 bình luận
Sáng thứ Bảy cả đội cùng CĐV lên xe, trưa có mặt ở Hà Nội, chiều tối ra sân tập nhẹ chuẩn bị cho trận đấu hôm sau rồi đá xong lại lên xe về. 300km suốt 3 tháng ròng và quá nhiều thứ kéo theo cuộc chơi này nhưng với họ, tất cả là chuyện nhỏ. Được chơi, được tận hưởng không khí bóng đá, khi đã yêu, đam mê thì xa mấy cũng gần.

“Có nhiều anh em còn ở xa hơn cả Lào Cai như Tùng “Thủy Lợi”, Hoàn “mỳ tôm” ở Lai Châu hoặc Đạt “thổ” ở huyện Mường Khương, cách TP 50km. Tất cả đều thu xếp để xuống Hà Nội  để được chơi bóng, được cổ vũ cho đồng đội…”, đội trưởng kiêm ông bầu Nguyễn Đức Tình chia sẻ. Vượt qua vòng play-off và Du Lịch bắt đầu một hành trình 4 tháng mà cuối tuần chỉ có duy nhất bóng đá. Ở đội bóng này, những chàng trai này, đó là đam mê và họ khiến tất cả phải “ngả mũ thán phục”, với quá nhiều những câu chuyện đầy thú vị.

Giẫm vào đinh vẫn “lao”

Trước trận gặp ƯCV Hanel, nhiều người nghĩ Du Lịch sẽ phải mang  “rổ đựng bóng”. Thế nhưng họ đã chơi đầy quả cảm, thậm chí nếu tận dụng tốt cơ hội đã có chiến thắng đầu tay. Trận hòa 2-2 đó, Định “pey” mở tỷ số với cái mắt cá chân còn quấn băng do va chạm xe máy trước đó. Ở vòng play-off, số 10 của Du Lịch bị ngã cầu thang, lật cổ chân nhưng vẫn vào sân và ghi bàn thắng quyết định loại FC Phương Anh.

Sau ngày khai mạc HPL-S3, Định “pey” bị xe máy tông, trớ trêu là cái chân bị lật chưa khỏi hẳn lại dính đòn nên phải làm khán giả vòng 2. Không thể thi đấu, tiền đạo này vẫn cùng bạn gái đi cùng đội cổ vũ anh em. Trước trận gặp Hanel 1 ngày, Định “pey” tìm đến ông Lang Cường để bó thuốc, nắn khớp và hôm sau ra sân, ghi bàn rồi rời sân vì “đau quá chịu hết nổi”.

Vào sân thay Định “pey” là một “bệnh binh” khác, Khánh “trâu”. Cầu thủ này tối hôm trước trong lúc đi dạo đã giẫm vào đinh. Thế nhưng Khánh chơi đầy năng nổ, một lần đưa bóng dội cột dọc và có vài tình huống khiến đối phương thót tim. Dù không ghi bàn nhưng Khánh cũng truyền lửa khiến đồng đội chơi nỗ lực hơn, kết quả Nam “vẻ” gỡ hòa ở những phút cuối.

Chơi là chơi

Trong lúc khởi động chuẩn bị vào trận gặp Hanel, một người anh lớn ghé tai nói với Định “pey”: “Họ có trung vệ Quốc Trung – cựu đội trưởng Thể Công đó, cẩn thận nhé”. Nhưng Định “pey” chỉ đáp gọn lỏn: “Em chẳng biết đó là ai và dù là ai thì đã vào sân là chiến hết, sao phải ngại”.

Chẳng phải riêng Định mà cả đội Du Lịch, từ lãnh đội như Long “công tử”, Đức Tình đến các thành viên đều xác định tư tưởng được chơi là sướng nên cứ “chơi để tận hưởng”. Với họ, không có khái niệm nghiên cứu đối thủ, cứ vào sân là đá với tinh thần cống hiến, không e dè gì cả, có bao nhiêu cứ chơi bấy nhiêu. Theo những chàng trai vùng Tây Bắc này thì “không biết sẽ không sợ, càng biết nhiều càng loạn trí”.

Không giống với nhiều đội bóng có “giao diện” dữ dằn, đậm chất phủi khác, Du Lịch vẫn giữ được một vẻ đẹp hoang sơ kiểu núi rừng Tây Bắc. Chính nét hồn nhiên đó của họ lại khiến nhiều khán giả đem lòng yêu mến. Bản thân ông bầu của đội cũng thừa nhận, Du Lịch chưa có được sự chuyên nghiệp như các đội khác. Du Lịch chưa có bài vở mảng miếng gì cụ thể trong lối chơi, chỉ phát huy điểm mạnh của từng cá nhân. Giữa tuần, cả đội cùng ra công viên Nhạc Sơn trên Lào Cai để tập thể lực, chạy 6 vòng hồ mỗi buổi (1 vòng hồ tương đương 1.200m). Ngặt một nỗi, nhiều anh em trong đội vừa chạy vừa mải ngắm các bạn nữ đi tập thể dục rồi… bình phẩm, cãi cọ nhau.

Họ rất đoàn kết, đặc biệt khi nói về bóng đá. Lãnh đạo thì gần gũi và dân chủ, ở FC Du Lịch cứ 6 tháng, cả đội sẽ bầu lại Phó Chủ tịch còn 1 năm sẽ bầu lại Chủ tịch, tiêu chí đơn giản là đo “độ nhiệt”.

Ông bầu Đức Tình cười tươi khoe: “Đội em giờ có nhiều người biết đến và yêu mến hơn đấy, một số doanh nghiệp trên Lào Cai cũng muốn đồng hành cùng. Ở vòng 2, bọn em đem xuống Hà Nội một cái bandroll lớn lắm nhưng lại quên không mang vào sân, vì chuẩn bị bóng lăn ai cũng vui quá quên luôn…”.

Hoàng Tuấn Anh

“Bắt đầu ở vòng 4 HPL-S3, FC Du Lịch sẽ tặng đội bạn 20 lít rượu Sán Lùng mỗi trận, một đặc sản của tỉnh Lào Cai. Bầu Tình cho biết: “Tôi thấy ấn tượng với việc đội Moon – Quang Trung trận nào cũng tặng đối thủ 100 cái nem chua Thanh Hóa. Vì thế, Du Lịch cũng muốn tặng các đội khác đặc sản rượu quê như một món quà hữu nghị, bên cạnh tấm lòng”.

Đội hình tiêu biểu Vòng 3:

Long “kỳ” (Tin Lớn & Anh Em), Cường “trắng” (MV Corp), Giang “say” (Thành Đồng), Long “gù” (Vinapros), Tâm “kaka” (MV Corp), Hùng “con” (Văn Minh), Hoàn “lé” (Văn Minh)

HLV: Vũ “nghệ”

Gương mặt: Idol Hùng “con”

Ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn, Hùng “con” là điểm sáng lớn nhất trong trận thắng 4-1 của Văn Minh trước Moon – Quang Trung tại vòng 3. Nhập cuộc với áp lực tâm lý đè nặng do chưa có điểm nào sau 2 vòng, thế nhưng Văn Minh đã chơi cực hay trước Moon nhờ khả năng điều phối bóng thông minh của tiền vệ đội trưởng này. Đầu tiên là pha chuyền bóng từ giữa sân sang cột 2 cho Khánh Kình đệm lòng mở tỷ số, tiếp đó là pha xâm nhập vòng cấm, chạm bóng tinh tế ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Ở hiệp 2, khi Moon gỡ được 1 bàn và tinh thần đang lên cao thì Hùng “con” có pha hãm bóng cực chuẩn, đi bóng tốc độ rồi căng ngang dọn cỗ cho Hoàn “lé” ghi bàn nới rộng khoảng cách. Thể hình mỏng cơm, nhỏ nhất trên sân nhưng chạy như máy, kiến tạo và ghi bàn theo kiểu “sản xuất hàng loạt”, Hùng “con” xứng đáng nhận điểm 10.

Món quà vô giá

Trong bóng đá, chuyện CĐV xăm tên đội bóng, cầu thủ lên người không hiếm. Tuy nhiên, chuyện ông bầu đội bóng xăm tên, xăm hình CĐV lên người là chuyện chưa từng có và có lẽ chỉ có ở Tin lớn & Anh em.

Sau trận thắng đầu tiên trước Tô Ký – Tứ Liên, “MouriTin” đã xăm hình các CĐV đội nhà đang phất cao lá cờ có logo đội lên cánh tay phải. Đó là một hành động đầy ý nghĩa, thiêng liêng thay lời cảm ơn của một người cầm đội gửi đến những CĐV.

Sau 2 trận ra quân toàn thua, CĐV Tin Lớn & Anh Em càng đông hơn, tìm mọi cách cổ vũ, tiếp lửa cho các cầu thủ. Họ đem đến vòng 3 hàng chục chiếc mặt nạ in hình các cầu thủ Tin lớn & Anh em, hàng chục chiếc kèn do chính tay họ sơn lên màu hồng – màu áo truyền thống của đội và một CĐV nữ còn tặng toàn đội 30 đôi tất màu hồng. Ngoài ra, trong 3 trận đấu vừa qua của Tin lớn, các CĐV vẫn mang theo trống, kèn, mặc áo màu hồng và những lá cờ cỡ lớn bay phấp phới.

Trong số CĐV của Tin Lớn ở vòng 3, có rất nhiều người đến từ Bắc Ninh, Đông Anh, Thạch Thất, Thanh Hóa. Một màu hồng rực rỡ cả góc khán đài là hình ảnh gây ấn tượng, đập vào thị giác của bất cứ những ai chứng kiến. Một CĐV còn treo hẳn một lá cờ của đội bóng này trước cửa nhà mình, và đó là món quà vô giá với Tin lớn & Anh em.

Kết quả vòng 3

Thành Đồng – Cường Quốc 2-1
(Tiền “bệu” 35’, Khánh Ngân 55’; Quân “kon” 52’)

Tin lớn & Anh em – Tô Ký Tứ Liên 1-0
(Vũ Tuấn 43’)

Vinapros – Triều Khúc 3-1
(Thành Trung 25’, Long “gù” 37’, Thắng “tèo” 42’; Duy “dấm” 33’)

Hanel – Du Lịch 2-2
(Tú “thổ” 20’, Tú “Tó’’ 34’; Định “pey” 10’, Nam “vẻ” 55’)

MV Corp – Top Group 2-1
(Tâm “Kaka” 36’, 55’; Phương “vertu” 40’)

Văn Minh – Moon Quang Trung 4-1
(Khánh Kình 15’, Hùng “con” 26’, Hoàn “lé” 54’,
Văn Chung 61’; Sáng “Persie” 32’)

Lịch thi đấu vòng 4:

15h00: Tin lớn & Anh em – Văn Minh
15h00, Top Group – Thành Đồng

16h30: VinaPros – MV Corp
16h30: Moon Quang Trung – Hanel
18h00: Du Lịch – Cường Quốc 
18h00: Triều Khúc – Tô Ký Tứ Liên

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội