Bất ngờ từ FC Triều Khúc: Khỏe hơn nhờ "bia hơi và tóp mỡ"

thứ sáu 13-7-2018 18:00:33 +07:00 0 bình luận
HLV Trịnh Quốc Hưng và các cầu thủ vẫn nói vui với nhau như thế, mùa này Triều Khúc không còn yếu thể lực, không sợ nắng nóng và đua sức nữa bởi cứ tập xong, họ lại "tập tiếp" với… bia hơi, tóp mỡ.

HLV Trịnh Quốc Hưng và các cầu thủ vẫn nói vui với nhau như thế, mùa này Triều Khúc không còn yếu thể lực, không sợ nắng nóng và đua sức nữa bởi cứ tập xong, họ lại "tập tiếp" với… bia hơi, tóp mỡ.

Bí quyết của Triều Khúc có lẽ xuất phát từ việc lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng làng này, họ sở hữu một HLV "xịn" dù coach Hưng "chốc" từ chối việc gọi hay coi mình là HLV. Cựu cầu thủ Công an Hà Nội chỉ muốn được coi là một người anh, người bạn đi tập cùng, hỗ trợ tập thể lực chứ không liên quan gì đến chuyên môn.

FC Triều Khúc đang trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn đầu khó khăn ở HL1 - S3. Ảnh: HL1 - S3.

Trận ra quân gặp Mobi, họ hòa ứng viên với dàn sao này 1-1 và thậm chí nếu những phút cuối dứt điểm chuẩn xác thì đã có 3 điểm. Phải nhấn mạnh ở mấy phút cuối, bởi Triều Khúc thua trước, ai cũng nghĩ sẽ thua vỡ mặt vì vỡ trận nhưng có bàn gỡ và cuối trận vẫn đủ sức phản công khiến Mobi hút chết.

Trận thứ 2, họ thua Hiệp Hòa Group 0-1 bởi tình huống, kiên cường chiến đấu với đối thủ trẻ khỏe này cả trận khiến nhiều cậu em bên phía đối thủ cũng sốc. Đến trận thứ 3 thì còn sốc hơn, Triều Khúc đánh bại đội đầu bảng Dương Nội. Sốc với trận đấu diễn ra lúc 15h00 ở điều kiện thời tiết kinh khủng của hè Hà Nội, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 44-45 độ C. 

Dương Nội với 2 trận thắng, khí thế lên bừng bừng lại toàn cựu chuyên với ăn tập, có trong đội hình các cầu thủ Công an nhân dân đang đá giải hạng Nhất Quốc gia như Đức "Mường", Văn Giang, Long "Thổ" và cầu thủ trẻ mới lên đội 1 Hà Nội là Văn Tiến nhưng không thể đè được đối thủ. Cần phải nhấn mạnh, Ban huấn luyện Dương Nội cũng như các đối thủ khác, khi nhìn lịch trận 1 và xem thời tiết với nhiệt độ cao đỉnh điểm đều "mừng vỡ mũi vỡ tai", bởi đá với Triều Khúc "mưa thì cực khó chứ nắng thì đối phương cứ tự thua".

Đủ mọi lợi thế, vậy nhưng Dương Nội đã bất ngờ trước sức chiến đấu và khả năng phòng thủ của Triều Khúc. Tấn công, ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng những cơ hội rõ ràng nhất lại thuộc về Triều Khúc và rồi Dương Nội bị dẫn 2 bàn. Vừa rút ngắn được 1-2 thì họ thua bàn thứ 3 và nguyên cả hiệp 2 bất lực trước khả năng đeo bám, phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Triều Khúc đang là chuyên gia ngáng đường các ông lớn. Ảnh: HL1-S3.

Vòng 4, thêm một trận đấu lúc 15h00 nữa và đó được xem là lợi thế với Từ Sơn. Trẻ khỏe, cũng khí thế hừng hực của đội vừa lên đầu bảng, Từ Sơn cẩn trọng không dám dâng lên mà tìm cách chuyền bóng qua lại, bắt đối thủ đua sức để sang cuối hiệp 2 mới mở máy, tận dụng thời điểm Triều Khúc tụt pin. Vậy nhưng ở phút cuối, họ lại bị đánh bại bởi chính đối thủ khó chịu này, dù rất đề cao cảnh giác.

Có 7 điểm sau 4 trận mà lại toàn đối thủ cứng cựa cỡ Mobi, Dương Nội, Hiệp Hòa Group, Triều Khúc được xem là một bất ngờ lớn ở giai đoạn 1 giải hạng Nhất 2018 khi trở thành "chuyên gia ngáng đường đầu bảng và ông lớn'.

Có chi tiết vui vui, khi nhìn BXH sau vòng 4, một CĐV Triều Khúc mạnh dạn đề nghị BTC "xếp luôn vòng 5 gặp đội đầu bảng Tuấn Sơn…". Trong khi đó, Tuấn "ếch" xin phép "cho Triều Khúc từ giờ đến cuối giải đá toàn trận 1…".

Chuyện vui vui "chém gió" nhưng rõ ràng, họ đã thay đổi lớn và khác biệt thấy luôn về sức, điểm hạn chế bao năm qua. Bởi điểm lại từ 4 mùa giải HPL đến hạng Nhất HL1-S2, cứ đá trận 1 lúc nắng nóng là Triều Khúc chỉ có thua với nhiều trận thua hiệp 2 vì hết sức.

Thay đổi đó, bắt đầu từ khâu chuẩn bị ở mùa giải này, khi đội bóng có sự trở lại của 3 lão tướng là Hiệp "trĩ", Đạt "xì xồ" và Tuấn "ếch". Với việc đầu tàu Giang Nguyên Công gia nhập Mobi, các cầu thủ còn lại cả năm chỉ đá chơi chứ không tập tành nghiêm túc lại đêm hôm, bia rượu nhiều với lắm thú vui nên HLV Huy Quân xác định nếu không có sức thì đội sẽ vỡ.

Thông qua Tuấn "ếch", Triều Khúc đặt vấn đề với một "lão tướng" đang khoác áo Cường Quốc là Trịnh Quốc Hưng. Bản thân Hưng "chốc" đã là tấn gương cho tất cả nhìn vào, thán phục khi ở tuổi 35, 36 vẫn chạy ầm ầm, đua sức lẫn tốc độ với chính các cầu thủ trẻ. Và do làm công tác đào tạo trẻ, Hưng có giáo án, phương pháp tập thể lực thích hợp.

Hưng "chốc" từng khoác áo Tùng Ân Hoa Lư ở SL1-S1.

Hơn 1 tháng tuần nào cũng 2 buổi chạy về Triều Khúc tập cùng, Hưng "chốc" rèn thể lực cho những người bạn, người em. Trực tiếp thị phạm, cần là vào sân đua cùng và kiểm tra mạch, làm các bài test với từng cầu thủ.

Có HLV kèm, lại được phân tích mọi thứ dựa trên nguyên tắc thể thao dựa trên cơ sở khoa học huấn luyện, cầu thủ Triều Khúc vỡ ra nhiều điều mà trước đây họ vẫn cứ lầm tưởng hoặc tìm cách đổ lõi, vin vào.

Đến với Triều Khúc bằng một niềm đam mê và tình cảm dành cho đội bóng này, HLV Hưng "chốc" chia sẻ: "Tôi đến, trước là vì mình thích phủi, sau cũng là vì tình anh em với những người bạn Triều Khúc.

Đội bóng này rất có bản sắc, tương tự như Athletic Bilbao ở Tây Ban Nha, chỉ dùng người sinh ra tại xứ Basque nên tôi rất thích thú. Ngày trước nghe tiếng, tôi rất mong được về chơi với họ nên khi anh em cần là tôi lao ngay chứ không có bất cứ ngại ngần gì…"

Khi được hỏi về việc hỗ trợ huấn luyện FC Triều Khúc, cựu cầu thủ này tỏ ra khiêm tốn: "Tôi không dám nhận là HLV, bởi chuyên môn là do trong đội tự lo. Tôi chỉ dám giúp về thể lực, với kiến thức và hiểu biết của mình.

Thực tế, tôi cũng chẳng làm được quá nhiều, chỉ là cố gắng cải thiện thể lực cho anh em bởi quỹ thời gian cũng chỉ có 1 tháng trước giải lại có một số buổi nghỉ. Tất nhiên, tập ít vẫn hơn là không tập và tập ít vào người ít nhưng thể lực vẫn lên chút.

Tôi lớn tuổi nhưng cố gắng chạy và tập cùng anh em, anh em cũng hào hứng hơn. Tôi cũng tìm cách nào đó để truyền tinh thần tự tin, tự hào bản sắc và đôi khi là chút…tự ái với họ. Rất may mắn, nhờ có thêm sức và tự tin nên Triều Khúc sẵn sàng bùng nổ".

FC Triều Khúc sẽ tăng tốc khi gặp đối thủ ngang cơ hoặc yếu hơn ở những vòng tới. Ảnh: HL1-S3.

Quả thật như vậy, Triều Khúc bây giờ đã "thay da, đổi thịt" , đặc biệt là vấn đề thể lực của các cầu thủ được cải thiện rất nhiều. Những trận đấu đã qua, họ thi đấu không biết mệt mỏi, cuối trận vẫn có thể lăn xả tranh chấp và "ôm bom". Con người, chuyên môn có thế yếu, thiếu nhưng về sức, khả năng chiến đấu thì họ không thua đối thủ nào.

 Thành công ở nửa đầu mùa giải của Triều Khúc có dấu ấn của HLV thể lực Hưng "chốc", và tấm lòng của đội bóng làng này dành cho HLV của mình chỉ là những cốc bia hơi và tóp mỡ sau mỗi buổi tập. Thậm chí, sau mỗi trận đấu thì bằng mọi giá, ban lãnh đội với các trụ cột cũng chờ bằng được Hưng "chốc" để kéo về làng làm mấy cốc bia.

"Nói câu cảm ơn là khách sáo nhưng tôi vẫn thay mặt anh em cảm ơn Hưng. Có bạn ấy, đội lên nhiều về sức và cách nhìn nhận, chơi bóng cũng khác. Đội yếu nên phải cố gắng và có một người bạn hỗ trợ, giúp đỡ để tăng thêm sức mạnh, thực sự rất quý trọng…". HLV Quân "trễ" chia sẻ với lời cảm ơn chân thành.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội