Chuyện về biệt đội phủi đất Bắc săn Cúp ở Cần Thơ

chủ nhật 1-5-2016 14:15:16 +07:00 0 bình luận
Hết giờ, thủ môn Long "kuba" ôm chầm lấy HLV Tiến Thiết khóc òa trong sung sướng còn các cầu thủ đối phương níu Đạo "Từ Sơn", Tuấn "bệu" lại để chụp ảnh kỷ niệm...

Dàn hảo thủ phủi đất Bắc vào Cần Thơ săn cúp

Giữa tháng 4/2016, Công ty bia Sài Gòn chi nhánh miền Bắc cử đội bóng mới thành lập của mình vào Cần Thơ đá giải futsal trong khuôn khổ Hội thao của Tổng công ty Bia Sài Gòn. Đây là thương hiệu bia đã đồng hành cùng bóng đá phong trào Việt Nam ở nhiều giải đấu trong 2 năm qua với tư cách nhà tài trợ chính. Nổi bật nhất là các giải lớn như Ngoại hạng phủi - Cup Bia Saigon Special 2015, hạng Nhất - Cup Bia Saigon Special 2016, Giải bóng đá Cup Bia Sài Gòn 2015, Siêu phủi Hải Phòng 2015... Đoàn quân của Công ty bia Sài Gòn chi nhánh miền Bắc lên đường vào Cần Thơ gồm HLV Tiến Thiết và các quái kiệt phủi đất Bắc như Hiệp "trĩ", Tuấn "ếch", Tuấn "bệu", Đạo "Từ Sơn", Tâm "Kaka", Duy "tễu", Thu "đen", Long "kuba", Công "Triều Khúc", Duy “dấm”.

Thầy trò HLV Tiến Thiết đi bộ từ khách sạn ra sân thi đấu dưới cái nắng oi bức 

Xuống sân bay, cả đoàn ăn nghỉ tại một khách sạn 5 sao cách sân thi đấu 1 km đi bộ. Thời tiết nắng nóng hơn hẳn Hà Nội báo hiệu nhiều thách thức phía trước đón chờ những chàng trai đất Bắc. Mỗi ngày, các cầu thủ phải đá 2 trận (mỗi trận 50 phút) vào buổi sáng và chiều đều dưới cái nắng 39 độ C, trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ở Hội thao lần này, những đối thủ của thầy trò HLV Tiến Thiết đều là dân ăn tập futsal, có sở trường chơi sân 5, thể lực cực tốt và dường như thời tiết oi bức chỉ là chuyện vặt đối với họ.   

Đội bóng thể hiện sự tự tin trước mỗi trận đấu

Ban đầu, khán giả ở sân bóng Trung tâm TDTT Cần Thơ chỉ ủng hộ các đội bóng thuộc khu vực miền Nam nhưng sau mỗi trận đấu, họ lại dành tình cảm nhiều hơn cho những chàng trai đất Bắc, đặc biệt khi thầy trò HLV Thiết “lùn” đánh bại chi nhánh Tây Nguyên – đội vô địch 3 năm liền ở bán kết. Đội hình xuất quân của biệt đội phủi đất Bắc thường là thủ môn Long “Kuba”, trung vệ Hiệp “trĩ”, hai cánh Đạo “Từ Sơn” và Công “Triều Khúc”, tiền đạo Tuấn “bệu”. Chiến thuật của HLV Thiết đưa ra là đội chơi thủ phản, không vội vã dâng cao hay xoay kiểu futsal, khi dẫn bàn trước sẽ có những sự thay đổi nhân sự hợp lý. Đây là giải đấu mà Long “kuba” đạt điểm rơi phong độ tốt, bắt rất hay. Hiệp “trĩ” dù đã 34 tuổi nhưng kinh nghiệm, độ quái của anh lại là sự khác biệt khi phòng thủ và phân phối bóng. Công “Triều Khúc” với lối đá đơn giản, chắc chắn, phù hợp với triết lý chơi thủ phản của coach Thiết. Người thường được sử dụng thay Công “Triều Khúc” là Tâm “kaka” với tốc độ, sự khéo léo phù hợp trong những lúc cần làm rối loạn hàng thủ đối phương. Việc Tây Nguyên không vào chung kết được coi là một cú sốc lớn của giải đấu.

Nắng nóng 39 độ C khiến các cầu thủ luôn rã rời sau trận đấu

Ở trận chung kết, sức ép còn đè nặng lên vai thầy trò HLV Tiến Thiết hơn khi đa số cầu thủ của đội bóng công ty bia Sài Gòn chi nhánh Tiền Giang là hảo thủ futsal Sài thành. Trọng tài nhiều lần xử ép, thổi phạt 5 lỗi, còn cầu thủ của đội chi nhánh Tiền Giang liên tục vào bóng thô bạo. Thậm chí, Thu “đen” còn bị thẻ đỏ oan, đuổi khỏi sân khiến đội bóng chi nhánh miền Bắc có thời điểm chỉ có 3 đấu 5. Tuấn “bệu” là cầu thủ bị đối phương chăm sóc kĩ nhất, hệ quả sau giải đã chấn thương dây chằng không thể ra sân ngày khai màn giải hạng Nhất – Cup Bia Saigon Special 2016 trong màu áo EOC. Tuy nhiên, sự lì lợm và tinh quái đúng chất phủi đất Bắc đã giúp thầy trò HLV Tiến Thiết giành chức vô địch thuyết phục.

Thầy trò coach Thiết ăn mừng chức vô địch Hội thao Bia Sài Gòn môn bóng đá nam 

Hết giờ, thủ môn Long "kuba" ôm chầm lấy HLV Tiến Thiết khóc òa trong sung sướng vì trong đời đi đá phủi chưa khi nào trải qua một trận đấu bị căng thẳng đến thế. Trung vệ được coi là hay bậc nhất phủi phía Nam thi đấu cho chi nhánh Tiền Giang thì ghé tai Tuấn “bệu” nói: “Tôi phục ông luôn, bị tôi cố tình đá xấu như thế mà ông vẫn chơi tốt”. Nhiều cầu thủ của đội bạn còn kéo Tuấn “bệu”, Đạo “Từ Sơn” lại để chụp ảnh lưu niệm vì mến mộ tài năng. Đa số khán giả là người dân phía Nam đều chia sẻ họ vô cùng bất ngờ khi thấy một đội bóng phía Bắc không có sở trường futsal nhưng lại vô địch một cách thuyết phục bằng lối chơi đẹp mắt, tinh quái, fair-play.  

HLV công ty bia Sài Gòn chi nhánh miền Trung rất hâm mộ coach Thiết 

Đối với coach Thiết và đội bóng Công ty bia Sài Gòn chi nhánh miền Bắc, chuyến du đấu lần này là một trải nghiệm thú vị với họ, khi được va chạm với nhiều đội bóng có phong cách khác lạ, được thưởng ngoạn văn hóa, thắng cảnh và ẩm thực Cần Thơ. Ngoài ra, những điều mà họ thể hiện trong và ngoài sân, cách họ nhận được cảm tình của khán giả, cầu thủ đội bạn đã chứng tỏ được nét đẹp, giá trị của bóng đá phủi đất Bắc. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội