Chuyện về Hà "đen": Người "ngả bàn đèn" siêu phẩm trên sân Phủi

thứ tư 28-9-2016 6:58:03 +07:00 0 bình luận
Ngày đó, những quả phản công sở trường của Cường Quốc là Kiên "Phú" ném bóng dài xuống góc, Hà "đen" bứt tốc rồi căng cột 2 cho tiền đạo, 10 quả thì ăn 8 quả...

Sân C500 buổi chiều 25/9/2016, EOC của những Tuấn "bệu", Cường "trắng", Hưng "xốp", Tú "Tó", Huyên "Seven"... gặp một tập thể Tô Ký không có nhiều ngôi sao. Đầu hiệp 2, EOC dẫn 1-0 và những người lạc quan nhất cũng nghĩ "thế là hết" với Tô Ký.

Đội bóng không có ngôi sao, nằm cửa dưới đã chơi rất hay trong hiệp 1 và khiến EOC gặp nhiều khó khăn. Nhưng theo nhiều kịch bản ở các giải đấu trước đó mà EOC tham dự, khi "Dải ngân hà xanh" đã khai thông thế bế tắc, đội yếu thế hơn thường sẽ "vỡ".

Hà "đen" lập siêu phẩm xe đạp chổng ngược ở vòng 2 HPL-S4

Trong lúc EOC đang hưng phấn cao độ, dàn CĐV nhuộm xanh một góc khán đài hào hứng phất cờ hò reo liên tục thì một cú sốc xảy ra. Nhận đường bóng bổng từ thủ môn đội nhà, hậu vệ cánh phải Hà "đen" nhỏ thó không hiểu từ đâu chui lên, luồn ra sau lưng Tú "Tó" và tung người lên không trung, thực hiện cú "ngả bàn đèn" thần sầu quỷ khốc.

Bóng đi căng và hiểm tung lưới EOC trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt của toàn thể khán giả lẫn người chơi có mặt trên sân. Bàn thắng này còn ý nghĩa hơn cả khi đem về 1 điểm quý giá cho Tô Ký trước ông kẹ EOC.

>

Nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra ở sân 2, dò hỏi nhau và hi vọng sớm được xem lại pha làm bàn khó tin, hiếm gặp trên sân phủi như vậy. Sau trận đấu, các video quay lại bàn thắng này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên Facebook.

Ngay thời điểm Hà "đen" đang chạy lại ăn mừng cùng đồng đội, hai nhân vật máu mặt làng phủi đứng trên sân là bầu Cường "hói", HLV Tiến Thiết nhìn nhau cười sảng khoái, mắt ánh lên vẻ tự hào. Hà "đen" hôm nay tỏa sáng trong màu áo Tô Ký nhưng từng là lính của Cường Quốc 6 năm trời, từng chơi rất hay trước khi mất vị trí vào tay Mạnh "nát" nhưng chưa từng làm điều gì điên rồ như thế.

Cảm giác của bầu Cường và coach Thiết trên sân khi đó là cảm xúc của những người thầy, sau nhiều năm không gặp nhưng bất ngờ chứng kiến học trò cũ đạt được một kỳ tích, vừa mừng vừa tự hào.

Hà "đen" tên thật Diệp Khánh Hà, mỹ miều và đầy nữ tính bởi bố mẹ yêu mến nữ danh ca cùng tên người Đà Lạt nên đặt thế. Người nhỏ bé nhưng được cái kĩ thuật và tốc độ tốt tuy nhiên thể hình khiêm tốn khiến Hà không được nhận vào bất kì lò nào.

Bước ngoặt với sự nghiệp chơi phủi của cầu thủ sinh năm 1987 là ở giải Doanh nghiệp năm 2009, sân chơi danh giá hàng đầu lúc bấy giờ, khắc nghiệt không kém HPL. Khi đó, Hà trẻ nhất đội, lần đầu được đá chính trong đội hình gồm toàn đàn anh quái kiệt Tú "khỉ", Tuấn "răng" của tổ Ngọc Hà lừng lẫy, Dương "mỡ", Dũng "Sâm" (Đền Lừ). Hơn Hà "đen" 2 tuổi khi đó có Hữu Chiến, giờ là gôn của Phương Anh. Các chú, các anh sợ Hà "đen" trẻ quá dễ cóng nên dặn dò rất nhiều trước giải.

Bất ngờ, càng đá, Hà "đen" càng hay và chững chạc, góp công lớn giúp đội vào đến chung kết, thua Trà Dilmah. Sau giải đó, HLV Tiến Thiết gọi ngay Hà về chơi Cường Quốc, trở thành đôi cánh "thiên thần" với Tiến "châu Phi", luôn chắc suất đá chính.

Hà "đen" giành chức vô địch VCK Forumbongda 2012 với Cường Quốc

Mạnh "nát" nhớ lại: "Hồi mới vào Cường Quốc, tôi còn phải đi lau bóng và học theo anh Hà và anh Tiến nhiều. Anh Hà khi đó đá cánh phải miễn chê, rất tốc độ.

Ngày đó, những quả phản công sở trường của Cường Quốc là anh Kiên "Phú" ném bóng dài xuống góc, anh Hà "đen" bứt tốc rồi căng cột 2 cho tiền đạo, 10 quả thì ăn 8 quả".

Năm 2012, Hà "đen" đen thật, dính chấn thương gãy xương quai xanh và suy giảm phong độ. Đó là thời điểm Mạnh "nát" được trọng dụng và bắt đầu tiến bộ thần tốc, Hà "đen" từ chố mì chính chuyển xuống dự bị cho Mạnh. Chính việc ít được vào sân khiến Hà "đen" mất dần sự tự tin bởi trước đó, hiếm khi anh phải ngồi ngoài nhiều như vậy.

Sức yếu đi, công việc thay đổi và Cường Quốc có những cách làm mới khiến Hà "đen" dần dần không còn phù hợp. Việc Hà "đen" rời đội vẫn là một sự tiếc nuối với cá nhân anh cũng như bầu Cường, coach Thiết.

Thời gian gần đây, Hà "đen" chỉ chơi vui ở một số đội ít tham gia các giải lớn, trong đó có FC Cafe Chim, cùng tổ với một số thành viên Cường Quốc như Mạnh "nát", Đức "đen", Long "nháy"...chơi rất thân với nhau. Nhiều hôm, cả đội đi đá bóng rồi ngồi nhậu với nhau say khướt, đi bộ về khoác vai nhau hát nghêu ngao rất tình cảm.

Hà "đen" uống rượu bia thuộc dạng tiên tửu, chuyên gia "húc tàu ngầm" và "chiến hạm", đã vào bàn nhậu là luôn hết mình. Chính sở trường này của Hà "đen" khiến anh chỉ còn 6/10 phong độ so với thời còn khoác áo Cường Quốc hoặc trước đó là lúc đá cùng tổ F87 với Dũng "lùn", Chính "bẩn", Tiến "châu Phi"...

Hà "đen" từng là học trò cưng của bầu Cường và coach Thiết

Hà "đen" về với Tô Ký từ giải Long Biên mở rộng 2015 theo lời mời của bầu "Cá Vỉa" và lão tướng Tùng "bò" nhưng thực ra chơi với tổ này cả chục năm nay. Bây giờ, Hà "đen" chỉ chơi bằng tinh thần là chính nhưng những quả leo biên vẫn có chất riêng.

Hà "đen" thuộc dạng khéo cả tay lẫn chân. Nếu chân của Hà vê bóng mềm như dân futsal thì tay cầm chuột thao tác photoshop đã lên đến hàng phù thủy. Đức "đen", đồng đội ở Tô Ký, người cũng chơi rất hay trong trận hòa EOC chia sẻ:

"Anh ấy là người khá lãng tử, sống chân thành với anh em, trọng tình nghĩa và cũng lụy tình trong tình yêu. Chính vì điều này nên bây giờ, anh ấy vẫn chưa lập gia đình".

Một người bạn thân khác cũng nổi tiếng trong giới phủi của Hà "đen" là Thành "cối", cựu thành viên lứa Thể Công 87, đá sân 7 rất tốt nhưng hiện tại đang sống trong TP.HCM. Sau khi Hà "đen" lập siêu phẩm, Thành "cối" cũng lập tức chia vui với bạn.

Dù Hà "đen" đã qua thời kỳ sung mãn, không còn được nhắc đến nhiều như những ngôi sao khác nhưng ký ức về pha làm bàn thượng hạng của anh tại HPL-S4 chắc chắn sẽ được NHM nhớ mãi, như một kỉ niệm đẹp khó phai mờ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội