Chuyện về Mạnh "nát": Gương mặt ấn tượng vòng 1 HPL-S4

thứ sáu 23-9-2016 9:12:53 +07:00 0 bình luận
Ngày Thể Công về tận làng tuyển măng non, nếu bố mẹ không ngăn cản thì có lẽ giờ đây Mạnh đã là một...thủ môn chuyên nghiệp.

Ngày Thể Công về tận làng tuyển măng non, nếu bố mẹ không ngăn cản thì có lẽ giờ đây Mạnh đã là một...thủ môn chuyên nghiệp.

Phút thứ 3 trận đấu Cường Quốc gặp Triều Khúc ngày khai màn Ngoại hạng phong trào - Cup Saigon Special 2016, tỷ số được mở từ một pha đánh lừa thủ môn rất hay của cầu thủ quấn băng trắng kín đầu gối phải. Đó là Mạnh "nát", hậu vệ phải số 1 của Cường Quốc vài năm nay, một pha động tác giả mềm mại khiến cả hàng thủ và người giữ gôn Triều Khúc trôi hết rồi bình tĩnh sút bóng vào lưới.

Đó là một trong những pha bóng sở trường của Mạnh trên sân 7 với cú vê gầm mẫu mực. Cuối hiệp 1, cầu thủ sinh năm 1990 này hoàn tất cú đúp bằng tình huống nhập thành hoàn hảo đệm bóng tung lưới Trung "bin", góp công giúp Cường Quốc có chiến thắng tưng bừng 5-2 ngày ra quân.

Mạnh "nát" là hậu vệ phải số 1 của Cường Quốc vài năm nay

Mạnh "nát", Đạo "Từ Sơn", Tiến "châu Phi", Hùng "sư phạm", Dũng "Crouch"...là bộ khung chính của Cường Quốc chinh chiến mọi giải đấu lớn vài năm nay. Không khó để NHM đọc vanh vách đội hình xuất quân của HLV Tiến Thiết trước mỗi trận đấu quan trọng và hậu vệ cánh phải luôn là vị trí đo ni đóng giày cho Mạnh.

Mạnh "nát" tên thật Vũ Văn Mạnh, người huyện Thanh Miện, Hải Dương, cùng học chuyên ngành HLV lớp bóng đá ở ĐH TDTT Từ Sơn với Trần Phú Đạo - đội trưởng Cường Quốc hiện tại. Ngày mới vào trường, Mạnh từng khiến cả đám bạn cùng lớp trố mắt vì thói quen đi chân đất đá bóng. Kể cả khi ôn mấy nội dung để thi, Mạnh cũng cứ chân đất mà phất bóng vẫn đạt 50, 60m. Đến hôm thi thật, trời mưa thì Mạnh vẫn không thèm xỏ giày và hoàn thành bài thi xuất sắc.

Đạo "Từ Sơn" kể: "Thằng Mạnh nó ăn khỏe lắm. Ở cùng phòng 4 đứa thì phải sắm hai cái nồi cơm điện. Sức nó ăn một mình hết một nồi còn nồi còn lại nấu cho 3 đứa ăn. Nhiều lần đến cuối tháng tiêu hết tiền bố mẹ gửi lên, cả bọn lại phải đi hái trộm rau muống, chuối xanh về ăn thêm".

Mạnh "nát" là tuýp hậu vệ cánh dẻo dai, bền bỉ và hiệu quả 

Ăn khỏe là vậy nhưng dáng người của Mạnh từ thời sinh viên đến nay vẫn mảnh khảnh, mình dây khiến nhiều người gợi nhớ tới cựu danh thủ CAHN Lưu Thanh Châu với biệt danh Châu "nghiện". Thậm chí, dáng đi của Mạnh còn hơi võng xuống một chút, thoạt nhìn khó tin biết đá bóng, đừng nói đến chuyện đá hay.

Thế nhưng Mạnh đá hay thật, đến nỗi trung vệ Cường "trắng" khá kén chọn còn phải nói: "Về vị trí hậu vệ cánh phải bây giờ, tôi thích nhất là Mạnh "nát" của Cường Quốc, dẻo dai mà mềm mại, kĩ thuật, hiệu quả".

Mạnh "nát" hồi mới về Cường Quốc được HLV Tiến Thiết cho thử chân ở cả vị trí tiền vệ nhưng kể từ đầu năm 2014 trở đi, người thầy ghé tai học trò nói: "Con chỉ hợp với cánh phải thôi, tập trung làm tốt vai trò của mình đi". Từ đó đến nay, Mạnh "nát" không phụ lòng tin của thầy. Người ta thấy Mạnh chạy cánh bền bỉ, thuộc dạng ổn định suốt từng trận chứ không quả tắc quả bụp.

Mạnh "nát" không phóng vù vù như Khánh "Alves" (MV Corp) hay Giang Nguyên Công (Triều Khúc) mà lựa chọn thời cơ chuẩn xác, lên công về thủ đều nhanh nhẹn, hợp lý. Dáng dấp lòng khòng nhưng chân tay thuộc dạng ngon, xử lý chuẩn xác, không có động tác thừa, Mạnh còn sở hữu vũ khí đặc biệt là những quả bẻ ngang bất thình lình rồi sút chân trái ăn bàn rất tốt.

Ngoài ra, những quả băng lên đón đường chuyền rồi vả lòng chân phải của Mạnh cũng ấn tượng không kém. Trong một buổi tập của đội trẻ Cường Quốc cách đây khoảng nửa năm mà người viết chứng kiến, HLV Tiến Thiết cho các cầu thủ tập tình huống băng lên từ cánh, nhận bóng rồi sút. Chẳng ai thực hiện ra hồn khi đó, đến khi Mạnh "nát" vào làm mẫu, coach Thiết mới nói: "Đấy, tất cả nhìn anh Mạnh mà làm theo, phải như thế".

Mạnh chơi tốt ở VCK Forumbongda 6 và giúp Cường Quốc vô địch

Ngày mới chạm ngõ Cường Quốc, Mạnh chơi cùng đội cựu sinh viên khoác 44 ngành HLV ở Từ Sơn, thắng được đội bóng của bầu Cường "hói". Đêm đó, Mạnh sướng đến nỗi mất ngủ. Hôm sau, Đạo "Từ Sơn" khi đó đã là người của Cường Quốc nhắn tin cho Mạnh nói rằng HLV Thiết muốn anh sang thử chân.

Mạnh "nát" kể: "Khi đó, tôi sướng điên người, chưa bao giờ có niềm vui nào lớn như lúc đó". Ngay giải đầu tiên khi vào Cường Quốc, Mạnh được đá chính luôn. HLV Tiến Thiết từng nhận xét về Mạnh: "Nếu Đạo cực nhanh nhẹn thì Mạnh có những quả rướn khó tin, nhiều lần làm nên chuyện từ những tình huống 50-50".

Quay ngược thời gian về thời niên thiếu, nếu bố mẹ không ngăn cấm ngày đó, có thể đã không có Mạnh "nát" đá cánh như bây giờ. Thời U11 Thể Công về tận làng tuyển nhân tài, Mạnh thi tuyển và trúng nhưng được nhắm vào vị trí đào tạo là thủ môn. Nếu bố mẹ đồng ý, cho đi ăn tập, có thể giờ này Mạnh đang là thủ môn chuyên nghiệp.

Năm 12 tuổi, Mạnh chơi một giải ở huyện, đến trận chung kết thì bị bố mẹ khóa trái cửa nhốt không cho ra ngoài. Số là các bậc phụ huynh sợ "năm tuổi", ngộ nhỡ thằng con trai ham hố mà gãy chân tay thì lại ân hận. Cuối cùng, Mạnh liều phá khóa, trốn ra được, dự chung kết và giúp đội của xã vô địch giải Huyện nhưng vẫn là trong vai trò thủ môn.

Dáng đứng đánh võng quen thuộc của Mạnh "nát"

Mạnh "nát" cũng giống Đạo "Từ Sơn" và nhiều anh em trong đội Cường Quốc, nhờ mối quan hệ của bầu Cường, HLV Tiến Thiết vào làm ở Petrosetco PSA (ngành dầu khí). Ở giải Tập đoàn năm 2015, trước một số trận quan trọng, Mạnh bị tâm lý. HLV Tiến Thiết gọi riêng cậu học trò ra một góc làm tâm lý chiến, khích tướng...Kết quả là, Mạnh chơi hay nhất đội ở giải đó khi thi đấu "lên đồng", ghi 1 bàn kiến tạo 2 bàn tại bán kết. Trận chung kết, Mạnh cũng lập cú đúp, kiến tạo 2 bàn giúp đội vô địch.

Trên sân phủi, Khánh "Hồng" là thần tượng của Mạnh "nát". Mạnh học theo đàn anh nhiều thứ và đang nỗ lực hoàn thiện nhiều điểm. Cầu thủ quốc tế Mạnh yêu thích là Paolo Maldini và Carles Puyol, hai hậu vệ huyền thoại của AC Milan và Barca.

Dáng người hơi võng, bước đi chòng chành, Mạnh còn thêm sở trường ngoài chuyên môn là bia rượu uống tốt, thậm chí hôm trước say "nát" người, hôm sau vẫn đá khỏe nên biệt danh Mạnh "nát" từ đó mà ra.

Đấy là lúc vui, còn trong công việc ngày thường ở PSA và chuyện bóng banh, Mạnh thuộc dạng "thanh niên nghiêm túc", kỷ luật cực tốt và chịu khó học hỏi, khiêm tốn, cần cù. Với bản tính như vậy, có lẽ Mạnh "nát" còn độc chiếm hành lang phải Cường Quốc nhiều năm nữa.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội