Chuyện về Minh "báo đen": Gương mặt ấn tượng vòng 3 HPL-S4

thứ ba 4-10-2016 23:30:11 +07:00 0 bình luận
Nhớ lại lần đầu mời Minh "báo đen" ăn cơm, bầu Huy "Gao" của Đại Việt SC vẫn không khỏi kinh hãi...

Đối đầu ĐKVĐ MV Corp ở vòng 3 HPL-S4 là thách thức với Cường Quốc. MV Corp nhỉnh hơn về thể lực. Mặt khác, áp lực từ trận cầu 6 điểm để tranh ngôi đầu cũng có thể khiến bất kì cầu thủ trẻ nào bị "ngợp". Tuy nhiên, một gương mặt mới toanh của Cường Quốc đã chơi rất hay, ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút phạt hàng rào "mù mắt" đã khiến nhiều người bị ấn tượng.

Cầu thủ trẻ đó là Lê Minh, cũng chính là người ghi bàn thắng cuối cùng kết liễu Triều Khúc ở ngày khai mạc. Hai bàn thắng Minh "báo đen" ghi được đến thời điểm này đều rất đẳng cấp và đẹp mắt. Đầu tiên là pha bứt tốc, khống chế gọn ghẽ và sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Triều Khúc. Pha lập công mở ra chiến thắng tưng bừng 4-1 của Cường Quốc trước MV Corp mà Minh ghi được là một cú nã đại bác xé toang hàng rào.

Minh "báo đen" (ngoài cùng bên phải) đã có 2 bàn sau 3 trận ở HPL-S4

Minh "báo đen" học chuyên nghành Vật ở ĐH TDTT Từ Sơn nên còn có biệt danh Minh "Từ Sơn", người đen trũi, chắc nịch như khối thép. Học vật nhưng thích bóng đá hơn nên tuần nào Minh cũng phóng xe máy từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để tập cùng Cường Quốc, nuốt trọn mọi giáo án của HLV Tiến Thiết. Chưa kể đội bóng khác mà Minh sinh hoạt là Đại Việt nếu có trận nào thì cầu thủ sinh năm 1995 này cũng không bỏ sót.

Thời gian diễn ra HPL-S4, Minh dành gần như cả tuần cho bóng đá. Thứ 3, thứ 4 là lịch tập với Cường Quốc, Chủ nhật đá giải, chưa kể các trận trong tuần đá cho Đại Việt.

Biệt danh "báo đen" của Minh do bầu Huy "Gao" (Đại Việt SC) đặt 

Minh cùng quê Phú Thọ với Đạo "Từ Sơn". Đội trưởng Cường Quốc thấy hậu bối ham đá bóng, chân tay nhanh nhẹn, người khỏe như đô vật nên giới thiệu ngay với thầy Thiết. Buổi đầu gặp Minh, vị HLV lão làng kết ngay vì nhìn cặp giò ngon quá, thân hình rắn đanh, lại là dân vật nên ngã không biết đau, va chạm thoải mái, thêm cái vẻ lầm lì nhưng rất ngoan, chịu khó. Sau vài buổi tập và đá cọ xát giao hữu thể hiện tốt, Minh được tin dùng trong kế hoạch chinh phục HPL S4 của coach Thiết và bầu Cường "hói".

Trước khi vào Cường Quốc, đội phủi Hà Nội đầu tiên Minh chơi là Đại Việt SC. Cùng một số anh em cùng học Từ Sơn, Minh thường xuyên qua chơi cho Đại Việt.

Minh "báo đen" và Đạo "Từ Sơn" vô địch giải 88 Lê Văn Lương 2016 

Bầu Huy "gao" của Đại Việt SC cho biết: "Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Minh ghi cho Đại Việt, giúp đội đánh bại Triều Khúc ở trận cuối vòng bảng Ngọc Bảo Open 2016. Đó là một trận đấu nghẹt thở khi Tuấn "ếch" cùng đồng đội khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nếu hòa, Đại Việt bị loại còn Triều Khúc cùng Top Group đi tiếp. Khi trận đấu còn ít phút, Minh đi bóng từ cánh trái bất ngờ tung cú sút trái phá tung nóc lưới Triều Khúc khiến cả đội vỡ òa sung sướng".

Đại Việt SC thời gian qua sở hữu một số cầu thủ của lò Từ Sơn bỗng trở nên rất đáng gờm. Trong đó, nổi bật là ba cầu thủ rất khỏe Minh "báo đen", Linh "gấu" và Cường "đại bàng". Nhớ lại lần đầu tiên ăn cơm cùng ba cầu thủ này, bầu Huy "gao" không khỏi kinh hãi: "Bộ ba này cực khỏe, nếu đá giải căng mà chạy cả trận vẫn được. Tôi nhớ như in lần đầu họ lên nhà tôi ăn cơm. Người thường ăn 3-4 bát/bữa đã là khỏe.

Hôm đó, ba chàng thanh niên này từ quê lên chơi mệt quá, nằm xuống nghỉ chưa được 5 phút đã ngủ ngon lành như những đứa trẻ. Tôi đi cắm nồi cơm, nghĩ bụng mỗi người ăn 3-4 bát là cùng. Bình thường tôi đong 1 miệng bát gạo là đủ, thêm 3 cậu này bèn đong thêm 5 bát gạo đầy có ngọn nữa, thổi nồi cơm lên mở ra nhìn đầy ú ụ. Tôi nghĩ chắc cơm lại ế cho xem. Vậy mà khi vào bữa, Minh, Linh, Cường mỗi người ăn 6 bát, không còn lấy một hạt cơm trong nồi. Thức ăn, rau dưa trên bàn cũng bị thổi bay sạch".

Khi đó, bầu Huy còn nói đùa: "Nhà nào mà nuôi ba đứa em chắc bán sạch đồ đạc mà đong gạo". Minh "báo đen" đáp lại tếu táo: "Tại anh chị nấu ngon nên em mới ăn nhiều vậy. Bình thường bọn em chỉ ăn 7-8 bát thôi". Bầu Huy tưởng đùa nhưng sau này ăn cùng nhiều bữa nữa mới biết là sự thật.

Một năm nay, Minh chơi phủi ở Hà Nội khá nhiều và lọt vào mắt xanh của nhiều đội như Thành Đồng, Moon, HBG. Cuối cùng, Minh chọn Cường Quốc vì chơi thân với đàn anh Đạo "Từ Sơn".

Lê Minh là fan của Arsenal và tham gia AFC Phú Thọ 

Năm thứ 2 Đại học, Minh đấu vật với bạn trong lớp bị chệch khớp khuỷu tay mà ở Phú Thọ quê nhà lại đang có giải bóng đá. Sức trai trẻ, đam mê cộng thêm tinh thần sục sôi phục vụ đội bóng quê hương, Minh cứ thế bó tay vào rồi đá bóng như thể không có chuyện gì xảy ra. Sau này nghĩ lại, Minh nói: "Tôi chỉ sợ lúc ấy bị rụng luôn tay ra thôi nhưng vào sân là cháy hết mình. Lúc đối phương ập vào, chỉ biết khom khom tay để cài cho đỡ ảnh hưởng đến vết đau".

Trẻ khỏe nhưng Minh không cậy sức mà rất cầu tiến trong việc tập luyện cũng như giữ gìn. Anh nói không với rượu bia, thuốc lá và chỉ uống Coca mỗi khi đội bóng liên hoan.

Cùng với Thái "Rooney" của MV Corp, Văn Hưng của Thành Đồng, Minh "báo đen" của Cường Quốc đang là một trong số những gương mặt trẻ gây ấn tượng mạnh tại HPL-S4. Với sức vóc hơn người và tinh thần cầu tiến của mình, Lê Minh chắc chắn sẽ còn đem tới nhiều bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay.

Video: 2 pha lập công của Minh "báo đen" sau 3 vòng đầu tiên của HPL-S4

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội