Chuyện chưa kể về những ngày gian khổ của vị thuyền trưởng EOC

thứ sáu 24-6-2016 10:02:41 +07:00 0 bình luận
Nhìn vào phong cách như một soái ca hay ngôi sao Kpop của Đào Anh Đức, ít ai biết HLV của EOC từng có quãng thời gian khó khăn như thế nào...

Nhìn vào phong cách như một soái ca hay ngôi sao Kpop của Đào Anh Đức, ít ai biết HLV của EOC từng có quãng thời gian khó khăn như thế nào...

Lý lịch đáng tự hào

EOC được ví như PSG hay Man City của phủi Hà thành khi chỉ trong khoảng 1 năm trở lại đây, đội bóng này thâu tóm hầu hết các chức vô địch ở mọi giải đấu tham dự. Từ Bắc Giang Open, Doanh nhân hội tụ đến M Cup, HLC, đội bóng của bầu Ngô Đình Diệm đều ẵm cúp một cách thuyết phục. Ở giải Hạng Nhất phong trào - Cup Bia Saigon Special 2016, EOC đang dẫn đầu sau 9 vòng đấu và nhiều khả năng sẽ vô địch, giành suất thăng hạng lên Ngoại hạng phủi HPL - S4.

HLV Đào Anh Đức dẫn dắt EOC tại Hạng Nhất phủi 2016 

Trong thành công của EOC suốt 1 năm qua, HLV Đào Anh Đức đóng góp công lớn khi có thể vận hành được một đội bóng gồm nhiều hảo thủ cá tính như Tuấn "bệu", Cường "trắng", Hưng "xốp", Tú "Tó", Huyên "seven"...

Vị HLV sinh năm 1984 này từng là một phủi thủ có tiếng với biệt danh Đức "SC" trong quá khứ. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng lừng lẫy phủi Hà thành như Trà Dilmah, Mobifone, S&C, Hanel, Hải Anh và từng lên tuyển futsal Việt Nam dự SEA Games 24, có bằng HLV futsal do FIFA cấp.

Ở giới phủi Hà thành hiện tại, ngoài 2 HLV lão luyện Tiến Thiết (Cường Quốc) và Tú "khỉ" (Top Group và Phương Anh), Đức "SC" là một trong số ít HLV có chuyên môn và thành tích tốt, được nhiều người yêu mến.

Con đường đến với bóng đá

Đức “SC” đến với bóng đá nhờ đam mê sẵn có và sự dìu dắt của đàn anh Bình “còi” – một quái kiệt sân phủi của thế hệ 7x. Từ khi học lớp 9, Đức đã được Bình “còi” chỉ dạy cho những gì cơ bản nhất. Ngày đó, sáng nào hai anh em cũng cầm bóng vào sân Trường ĐH Giao Thông Vận Tải tập say mê sau đó về tắm rửa rồi đi học, chiều lại ra sân xem các đàn anh đá để học hỏi thêm. Lên lớp 11, Đức được Bình “còi” dắt đi đá mấy giải ở sân 10-10.

Đức "SC" trong màu áo Hanel tại HPL-S1 đối đầu Long "gù" của FC Coca

Như bước ra một thế giới khác, Đức được gặp những tài năng phủi lừng lẫy có thể kể đến tổ Trà Dilmah của Tú “khỉ”, Long “Kim”, Anh “tệu”, tổ Ngọc Hà của chú Bắc “què”, tổ Hàng Khoai của Cường “U Lý”, rồi tổ Tứ Liên, Long Biên, anh em nhà Nam “chân vịt”, Linh “chân ngan”… Đức kể: “Toàn các anh lớn, xem đúng chất phủi, đá quá hay mà cũng nhiều trò tinh quái, va chạm mạnh, chân tay phạm lỗi kín, nhiều pha lỗ mũi ăn trầu sợ lắm”.

Đức "SC" áo trắng cùng tổ Mobifone giành cúp đá sân 5 ở Cần Thơ 

Cũng từ một trong những cái sân huyền thoại của phủi Hà thành này, Đức “SC” dần trưởng thành, được cả “dị nhân” Việt “lì”, Tuấn “lợn” dắt đi chơi bóng ở nhiều nơi khác. Các quái kiệt Tuấn “bin”, Hoàng “bu”, Long “Lương”, Tuấn “ếch” hay chuyên gia phủi Hải “bạc” đều thừa nhận Đức có đôi chân rất khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt, là một trong những người chơi tiền vệ công hàng đầu phủi Hà thành. "Dị nhân" Việt “lì” từng nói: “Thằng Đức này chân khéo nhưng mà nhát lắm”. Đức nhát thật chứ không phải đùa, anh rất sợ những trận đấu phủi năm xưa sặc mùi “đao kiếm” và luôn tự nhủ anh Bình “còi” dạy mình chơi bóng chứ không phải đá bóng để đánh nhau, đá bậy và làm đau đối thủ. Đức “SC” ngày đó non tơ, trắng trẻo, vóc dáng thư sinh như Đoàn Dự và tính cách cũng có phần hao hao, chỉ thích né đòn chứ không trả đũa trong những pha va chạm đậm chất phủi. Dần dần, Đức “SC” biết đến futsal và yêu luôn vì đó là môi trường ít phủi, ít có “bàn là”, “cuốc xẻng” hơn.

Kỉ niệm lên tuyển futsal

Năm 2006, Đức bắt đầu chơi futsal trong màu áo đội S&C và đến đầu năm 2009 thì nghỉ. Đầu năm 2007, Đức được lên tuyển futsal Việt Nam, được dự giải Đông Nam Á ở Thái Lan và SEA Games 24. Trong quãng thời gian lên tuyển, Đức cũng có nhiều kỉ niệm khó quên bên cạnh người đồng đội, người anh thân thiết ở FC Mobifone là trung vệ Hoàng “bu”.

Đức "SC" số 11 ở tuyển futsal Việt Nam 

Năm 2007, Đức và Hoàng “bu” nằm trong danh sách 24 thành viên dự tuyển futsal Việt Nam. Khi thi đấu, danh sách rút gọn sẽ chỉ còn 14 người vì thế, quãng thời gian tập luyện thử thách là rất khắc nghiệt. “Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự khắc nghiệt của việc ăn tập chuyên nghiệp”, Đức kể lại. Khi tập ở Trung tâm Thành Long trong TP.HCM, Đức phải chạy 18 vòng sân bên ngoài sân vận động. “Chạy đến vòng 8, chân tay tôi bủn rủn, nước mắt chảy từng giọt, nghĩ sao mà đá bóng phải khổ luyện và mệt mỏi thế cơ à, nản quá. Nhưng thật may khi anh Hoàng “bu” đã truyền động lực cho tôi. Anh ấy nói rằng cố lên cậu, ở nhà bạn bè và người thân đang mong chờ chúng ta lắm. Vậy là đành nhắm mắt chạy tiếp bằng lý trí mới có thể về đích được. Mà lúc đó, chạy đủ số vòng nhưng còn tính thời gian xem ai về sớm thì càng tốt vì tính cạnh tranh cao. Nghĩ lại vẫn nổi da gà không hiểu sao lại vượt qua được”, Đức hồi tưởng lại.

Bật sếp để đến Old Trafford

Năm 2009, Đức “SC” vẫn đang làm việc ở Mobifone. Khi đó, tổ Mobifone chỉ còn Đức, Hoàng “bu”, Tuấn “bin” vẫn đang làm việc tại đây. Khánh “Hồng”, Giang “Dân”, Hiệp “cóc” đã nghỉ làm nhưng vẫn chơi cùng tổ Mobifone khi có giải. Nhắc đến tổ Mobifone thì không thể không nhắc tới Tuấn “ếch”, Tú “ooc” và nhiều hảo thủ khác bởi đây cũng là một biệt đội phủi lừng lẫy năm xưa.

Đang làm việc ở Mobifone nhưng Đức vẫn chơi bóng cùng tổ Trà Dilmah, tham gia giải 6v6 Budweiser. Mới đầu, Đức chỉ nghĩ nhận lời chơi cho bầu Hồng ở giải này, đến đâu thì đến, cùng lắm chỉ mất 2-3 ngày. Vòng loại ở Hà Nội, chung kết đá ở Sài Gòn, tổ Trà Dilmah vào Nam lấy tên là Horizon (tên khách sạn ở Cát Linh nay là Pullman). Vào Sài Gòn, tổ Trà vô địch và được đi dự VCK thế giới ở Old Trafford, sau đó giành ngôi á quân, chỉ thua penalty Argentina.

Đức cùng tổ Trà Dilmah giành á quân VCK 6v6 Budweiser tại Old Trafford 

Được đến Old Trafford, Đức “SC” đứng ngồi không yên bao ngày để tìm cách xin nghỉ phép ở Mobifone sao cho hợp lý. Quản lý đội Chăm sóc khách hàng của Đức ở Mobifone lúc đó rất khó tính. Đức về nhà xin ý kiến bố và anh trai. Anh trai Đức khuyên nên đi vì cơ hội đến Old Trafford khó lặp lại lần thứ 2 trong đời đá bóng của bất kì ai. Quyết tâm tăng cao, Đức xin nghỉ 5 ngày phép và 1 tuần không lương với lý do về quê có việc gia đình. Tuy nhiên, quản lý của Đức chỉ cho nghỉ 5 ngày phép và tuyên bố “nếu cố tình nghỉ thêm thì viết đơn nghỉ hẳn đi, không ai làm thay được lâu thế đâu”.

Về nhà, Đức tiếp tục trăn trở, ăn không ngon ngủ không yên vì giấc mơ đi Old Trafford. Anh lại nhờ đàn anh Hoàng “bu” gọi thẳng lên giám đốc để xin từ cấp trên bởi quản lý vốn không ưa gì Đức. Dù vậy, việc tác động lên giám đốc cũng không ăn thua. Đức đành liều lĩnh, vẫn nghỉ thêm 1 tuần để thực hiện chuyến đi sang Anh cùng tổ Trà Dilmah.

Đức "SC" chụp ảnh tại sân Old Trafford 

“May là đi sang Old Trafford được giải nhì thế giới và gần như ai cũng biết vì phát trên thời sự 2-3 ngày liên tiếp. Ai cũng theo dõi và cảm thấy tự hào cho bóng đá Việt Nam trong thời gian đó. Thế là, khi đi làm trở lại, anh quản lý vỗ vai nói rằng “sao không nói với anh là đi đá giải ở Old Trafford mà cứ giấu”. Khi đó, Đức chỉ trả lời ngô nghê: “Em sợ anh không cho đi nên đành liều”. Đó là kỉ niệm khó quên với Đức. Ở thời điểm đó, Đức rất sợ mất việc làm bởi anh phải tự kiếm tiền để san sẻ gánh nặng với bố đang trong cảnh gà trống nuôi con.

Những ngày còn là cầu thủ, ăn tập bóng đá, chơi phủi, sang Old Trafford, lên tuyển futsal... của Đức đã trôi qua. Giờ đây, anh bận rộn với công việc của một Trợ lý giám đốc vùng Ngân hàng OCB, với những con số, khách hàng, giấy tờ. Tình yêu bóng đá trong anh vẫn còn, không vì chấn thương dây chằng gặp phải ở HPL-S2 mà tan biến. Nó luôn cháy trong Đức "SC", thể hiện ở tình cảm và trách nhiệm anh đang làm trên cương vị HLV FC EOC. Cho đến ngày hôm nay, Đức đã có được những thành công nhất định trong cả bóng đá và công việc. Nhưng không phải ai cũng biết, để có được thành quả này, anh đã nhiều năm vất vả ra sao...trải qua cú sốc mất mẹ vào năm 2005 như thế nào... Chuyện về Đức “SC” vẫn còn rất nhiều, khó có thể kể hết trong phạm vi một bài viết. Người viết xin được gửi đến độc giả trong một dịp khác. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội