FC Vinapros: Tràng pháo tay cho kẻ lót đường

thứ tư 15-6-2016 0:51:43 +07:00 0 bình luận
Bị liệt vào nhóm những đội phải vật lộn trụ hạng hồi đầu mùa, nhưng Vinapros đang khiến nhiều người phải thán phục với vị trí top 3 và những trận thắng vang dội của họ trước Coca hay Nguyễn Trãi...

Bị liệt vào nhóm những đội phải vật lộn trụ hạng hồi đầu mùa, nhưng Vinapros đang khiến nhiều người phải thán phục với vị trí top 3 và những trận thắng vang dội của họ trước Coca hay Nguyễn Trãi...

Ở Ngoại hạng phủi mùa 3 năm ngoái (HPL-S3), từng có cây viết nổi tiếng với góc nhìn độc đã gọi Vinapros là "những người ly khai từ mặt trăng". Đó là cách nói vui về đội hình Vinapros gồm nhiều cựu binh của Moon FC (tên tiếng Anh là mặt trăng) như Mạnh "Tịch", Hiếu “tỉ”, Thành “bom”...

Cái biệt danh đó phần nào nói lên sự bất ổn của đội bóng này và điều đó cũng được chứng minh bằng suất xuống hạng của Vinapros khi mùa giải khép lại.

Sau giải HLC 2015, tổ Vinapros lại rơi rụng thêm vài phần và không còn nhiều người tin vào sự xuất hiện của họ trên bản đồ phủi sau đó.

Sức mạnh của Vinapros là sự đoàn kết

Trước ngày khởi tranh giải Hạng Nhất phong trào - Cup Bia Saigon Special 2016, nhiều ánh mắt coi thường, những cái bĩu môi đã được dành tặng cho Vinapros. Chẳng mấy người lạc quan tin rằng Vinapros sẽ chơi tốt ở giải này. Thậm chí, đa số đều chỉ mặt điểm tên Vinapros vào nhóm trốn xuống hạng ngay từ khi bóng chưa lăn. Vậy mà, giờ đây, sau 7 vòng đấu, "kẻ lót đường" ấy đang chỉ kém đội đầu bảng đúng 2 điểm. Và ở vòng 8, Vinapros sẽ chạm trán đội đầu bảng EOC. Với việc vắng tiền đạo sát thủ Tuấn "bệu" do nhận đủ thẻ vàng và có thể cả Huyên "seven" vì chấn thương, EOC không thể phủ nhận có lo lắng khi đối đầu một Vinapros đang chơi như lên đồng. Áp lực còn tăng lên với EOC khi đội nhì bảng Gia Việt đang phả hơi nóng vào gáy khi chỉ đang kém 1 điểm.

Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và Vinapros là một cái tên đem đến nhiều bất ngờ ở Hạng Nhất phủi 2016. Trận ra quân, họ dẫn trước 2 bàn rồi ngô nghê làm sao để Suzika Hữu Bằng thắng ngược 5-3. Ai cũng tưởng Vinapros "đúng là chẳng có vị gì". Vậy mà đùng một cái, Vinapros thắng HBG, thắng Coca trong ngày mà có thời điểm họ dẫn trước tới 6-1, khiến BIDV Quang Trung chật vật mới hòa được 4-4 và mới nhất là oanh tạc Nguyễn Trãi 4-0.

Xem Vinapros đá, nhiều người có cảm giác giống như xem một Leicester City ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Trước giải đấu, những cầu thủ như Khắc Huy, Công Huấn, Vi Cương, Tuấn "Đồng Tâm"... còn khá vô danh đối với giới phủi. Ngay cả đội trưởng Hiếu "Phúc Yên" của Vinapros cũng chưa phải là một cái tên được nhiều người biết đến. Nhưng những màn trình diễn của họ thì ngày càng gây phấn khích lớn với khán giả trung lập lẫn các phủi cứng cựu trào đến dự khán như Hiệp "cóc", Tuấn "ếch"... Cú poker của Hiếu "Phúc Yên" trong trận thắng Coca, cú hat-trick của Tuấn "Đồng Tâm" ở trận thắng Nguyễn Trãi đều là những màn trình diễn siêu hạng, làm nức lòng NHM.

Nụ cười luôn trên môi những chàng trai giản dị này 

Hiếu "Phúc Yên" khiến người ta liên tưởng đến Jamie Vardy đầy tốc độ, dứt điểm lạnh lùng, mắn bàn thắng và luôn vào sân thi đấu như thể đang tranh Quả bóng Vàng. "Hiếu chơi như kiểu ngày mai sẽ không được chơi bóng nữa", HLV Thi Quang nói về con át chủ bài.

Những cầu thủ khác của Vinapros cũng đem đến cảm giác như những Wes Morgan, Okizaki, Riyad Mahrez, Kante... đều khá vô danh trước giải đấu nhưng chơi cực hiệu quả, đoàn kết và rất khó bị đánh bại.

Vinapros chẳng có cựu sao V.League, phủi cứng hàng hiệu, không có truyền thống, không có hội CĐV hùng hậu ...Sức mạnh lớn nhất của Vinapros là tinh thần, sự đoàn kết từ HLV đến các cầu thủ.

Ở HPL-S3, Hiếu "tỉ" đứng đường biên với tư cách HLV nhưng do cả nể, không bảo được quân, mỗi người đá một phách. Mùa này, HLV Thi Quang đảm nhiệm xuất sắc vai trò cầm quân với phong cách giản dị, chân thành và khiến cầu thủ nghe răm rắp. Phong cách của coach Thi Quang có nhiều nét giống với "Gã thợ hàn" Ranieri của Leicester City, nói ít làm nhiều, giản dị nhưng đầy uy quyền. HLV người Nghệ An này chọn lựa những nhân sự tốt nhất và phù hợp với lối chơi dù họ còn rất trẻ hoặc vô danh. Đã có những cầu thủ cũ của Vinapros ngỏ lời muốn chơi lại nhưng kế hoạch đã vạch ra, coach Thi Quang quyết đặt niềm tin vào các em trẻ thực sự tâm huyết. “Dù có thăng hạng hay không, tôi muốn đội chơi cống hiến và fair-play như FC Văn Minh”, HLV Thi Quang chia sẻ.

Người cầm đội kiêm HLV Thi Quang luôn gần gũi với các cầu thủ. 

Không giống nhiều đội khác, Vinapros rất khó ngồi “rút kinh nghiệm” bên cốc bia sau mỗi vòng đấu bởi nhiều thành viên như Hiếu “Phúc Yên”, Tuấn “Đồng Tâm”, Công Huấn, Vi Cương… phải phi xe máy về luôn vì nhà ở tận Vĩnh Phúc, cách sân Bộ Công An khoảng 40-50km. Phóng xe máy vài chục km đến sân trong những buổi chiều nắng nóng là một khó khăn đối với các cầu thủ Vinapros. Như Hiếu “Phúc Yên”, anh còn phải trốn bố ra sân vì “bố em bảo vợ con rồi, lo công việc là chính, bóng bánh ít thôi”.

Chiến thuật của Vinapros là đá thật đơn giản, ưu tiên phòng ngự chặt, phản công nhanh, các cầu thủ phải chạy nhiều, va chạm mạnh, đề cao tinh thần đồng đội. Ở hai trận thắng HBG và Coca là những đối thủ ưa thích đá tấn công đáy biên, Vinapros chủ động chơi thủ phản, quây rát, luôn bố trí một tiền vệ trụ trước mặt thòng. Chiến thuật không quá cao siêu đặc biệt nhưng sức mạnh tập thể và tinh thần chơi bóng luôn máu lửa đã làm nên một “hiện tượng” Vinapros.

Nỗ lực trong từng đường bóng là tôn chỉ của Vinapros 

Khi Vinapros đối đầu EOC vào cuối tuần này, CĐV trung lập hẳn sẽ chờ đón thêm một chiến công của "Leicester trên sân phủi". Một đội bóng bình dân, một HLV bình dân sẽ đối đầu với một đội bóng toàn sao, một HLV từng sang Old Trafford hồi còn khoác áo Trà Dilmah…Vinapros có thực hiện được giấc mơ thăng hạng hay không, đó là câu chuyện ở thì tương lai khi giải đấu còn 4 vòng nữa. Tuy nhiên, hạnh phúc hiện hữu trên chặng đường chứ không hẳn nằm ở đích đến. Vì thế, các cầu thủ Vinapros có quyền tự hào vì những gì họ đã và đang làm được.

Xem lại trận thắng ấn tượng của Vinapros trước Nguyễn Trãi (vòng 7):

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội