Long Torres: "Của lạ" tại hạng Nhất phủi 2016

thứ ba 28-6-2016 10:04:08 +07:00 0 bình luận
Sau mỗi pha lập công, Long "Torres" ăn mừng giống như C.Ronaldo một cách thành thục, đầy tự tin và anh đang có 13 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới...

Sau mỗi pha lập công, Long "Torres" lại ăn mừng giống như C.Ronaldo một cách thành thục, đầy tự tin và anh đang có 13 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải Hạng Nhất 2016.

Phong cách ăn mừng quen thuộc của Long "Torres" 

Cùng với Hiếu "Phúc Yên", Tuấn "bệu", Long "Torres" đang là những tiền đạo ghi dấu ấn mạnh mẽ ở Hạng Nhất phong trào - Cup Bia Saigon Special 2016. Thậm chí, đến thời điểm sau vòng 9, Thành Long còn đang có 13 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Chỉ còn 2 vòng đấu nữa là mùa giải kết thúc, khả năng để Long "Torres" ẵm danh hiệu này khá cao khi tần suất nhả đạn của anh vẫn rất đều đặn.

Long "Torres" không quá lẫy lừng như Tuấn "bệu" hay nhiều ngôi sao hàng đầu khác tại giải này, nhưng câu chuyện về anh cũng tạo được rất nhiều cảm hứng. Khi 6 lần làm tung lưới Suzika Hữu Bằng ở vòng 7, Long "Torres" đã khiến tên tuổi của anh được nhiều người quan tâm hơn. Đây cũng là kỉ lục ghi bàn của một cầu thủ làm được trong một trận đấu ở Hạng Nhất phủi.

Tiền đạo của Gia Việt đã có 13 bàn sau 9 trận, dẫn đầu danh sách VPL

Long "Torres", có một vóc dáng vạm vỡ và những pha tranh chấp đoạt bóng ngay trong chân hậu vệ đối phương khiến người ta liên tưởng đến "bò mộng" Vieri một thời của bóng đá Ý. Long có một dáng chạy đẹp và mái tóc vuốt keo khá điệu đà. Chưa từng một ngày ăn tập ở lò chuyên nghiệp nào nhưng phong cách của Long trên sân phủi lại rất chuyên. Hàng ngày, ngoài công việc phụ bố mẹ bán hàng cơm ra, Long vẫn đều đặn tập thể lực bằng các bài lên xà đơn, xà kép, tập tạ tay, chạy bền.

Việc tập xà và tạ tay giúp Long "Torres" có một thân trên khá dày, đôi vai rộng và khả năng tranh chấp tay đôi cực tốt. Khi đi cà phê với bạn bè, Long ưa thích đồ uống là nước hoa quả hoặc sữa chua thêm chút thạch hơn cafe. Hầu như không bao giờ thấy Long "Torres" làm bạn với bia rượu còn thuốc là thì tuyệt đối không hút một điếu. Ngoài bóng đá, Long chẳng có sở thích nào gây tổn hại đến sức khỏe hoặc tiền bạc như game hay các bộ môn liên quan tới những... con số. Chàng trai sinh năm 1992 tâm sự: "Tôi chỉ thích đá bóng và ngắm các bạn gái xinh xắn", lành mạnh vậy đó.

Tốc độ, sức rướn, khả năng càn lướt là điểm mạnh bên cạnh kĩ thuật của Long 

Đá sân 7 đối với Long không phải là trở ngại về sức bởi số năm anh chơi sân 11 phong trào còn nhiều hơn. Chàng trai gốc Mễ Trì này đã nhiều năm chơi sân 11 với đội Phú Đô và từng dự Sudico Cup 2015 nhưng khi đó, chưa mấy ai để ý đến anh. Ngoài Phú Đô, Long còn khoác áo Tứ Hải đá sân 11. Trên sân 11, các đồng đội vẫn ví Long như Robben khi có các pha đi bóng tốc độ và sút xa ấn tượng.

Bầu Việt "Quảng Ninh" có lẽ là một trong những người may mắn nhất giải đấu này trong công cuộc tuyển mộ tài năng. Tình cờ đến xem trận chung kết giải Văn Quán mở rộng hồi đầu năm giữa FC Hawai và FC 9x, bầu Việt lập tức ấn tượng với Long "Torres" và các đồng đội của anh như Đoàn "đổ đốn", Ngọc "ngựa", Tuyên "trâu". Trận đó, Long "Torres" chơi cực hay, ghi cú đúp giúp Hawai thắng 3-1 và vô địch.

Anh có thể ghi bàn ở mọi tư thế 

Sau giải đấu, bằng tâm huyết và cách làm bóng đá giàu tình cảm của mình, bầu Việt đã bê nguyên cả tổ Hawai về và tạo nên bộ khung vững chãi cho Gia Việt như hiện nay.

Long "Torres" không chỉ chơi hay, anh còn chơi tích cực. Với thể lực dồi dào cùng phong cách luôn tìm kiếm cơ hội ghi bàn trong mọi tình huống bằng tranh chấp, đoạt lại bóng hoặc lùi về phòng ngự, Long "Torres" truyền lửa rất tốt cho toàn đội.

HLV Đào Anh Đức của EOC cho biết ở giải này anh chỉ để ý nhiều đến 3 cầu thủ, đó là gà nhà Tuấn "bệu", Hiếu "Phúc Yên" và Long "Torres". BLV Hải "bạc" của bóng đá Phủi nhận xét: "Long "Torres" là một cơn gió lạ, một tiền đạo thú vị với cái chân trái rất khéo và sắc sảo".

Cái chân trái của Long "Torres" đúng là đã đem đến làn gió mới cho làng phủi Hà thành. Một cái tên lạ hoắc, được Gia Việt khai quật và lập tức bừng sáng, hứa hẹn sẽ là gia vị mới cho những bữa tiệc bóng đá phủi thủ đô trong thời gian tới. Nhiều người có cảm giác lần đầu xem Long "Torres" thi đấu và tỏa sáng, giống như cảm giác từng chứng kiến Phương "Vertu" ra mắt vài năm trước, đó là sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú và kỳ vọng.

Long "Torres" cũng thường chơi sân 11 phong trào 

9 trận đã qua là một quãng đường dài đủ để nhiều người chiêm nghiệm Long "Torres" – chú rồng lạ ở Hạng Nhất phủi 2016. Anh không vắng mặt trận nào, một tiền đạo chơi mạnh mẽ, đầy hiệu quả nhưng biết cách tránh xa các thẻ phạt và chấn thương, đó là một phẩm chất đáng quý. Gia Việt đang đứng thứ 2 trên BXH và chỉ còn 2 vòng đấu nữa, giải đấu sẽ khép lại. Dù giấc mơ thăng hạng của Gia Việt có thành hiện thực hay không thì với Long "Torres", anh cũng đã có một mùa giải tuyệt vời khi đem đến cho khán giả những pha làm bàn tuyệt hảo, và câu chuyện nhiều cảm hứng về một chàng trai thuần chất phủi có thể rực sáng giữa muôn vàn "sao số".

Video: Vòng 7 Hạng Nhất phủi 2016: Gia Việt 10-1 Hữu Bằng  

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội