Nhuận Balotelli: Một chiến binh phớt lờ lời bác sĩ

thứ tư 29-6-2016 21:49:36 +07:00 0 bình luận
Buổi tối ngày 7/8/2015, cả đội Đại Việt SC đang mải ăn uống, đến khi nhìn ra chiếc ghế mà Nhuận "Balotelli" đang nằm ngủ, tất cả đều kinh hãi...

Buổi tối ngày 7/8/2015, cả đội Đại Việt SC đang mải ăn uống sau hai trận bóng liên tiếp, đến khi nhìn ra chiếc ghế mà Nhuận "Balotelli" đang nằm ngủ, tất cả đều kinh hãi...

Sau một hồi mải mê cụng ly, bàn tán rôm rả về những bàn thắng đẹp, tình huống thú vị trong 2 trận đấu của buổi chiều hôm đó, bầu Huy "Gao" tiến lại gần chiếc ghế mà Nhuận đang ngủ thì thấy mặt cầu thủ này tái xanh, chân tay cứng đơ, các cơ co hết lại. Cả đội xúm vào sơ cứu rồi lập tức đưa Nhuận vào bệnh viện ở Đức Giang, Long Biên.

Lo lắng vợ của Nhuận sẽ không giữ được bình tĩnh, bầu Huy "Gao" chỉ vội điện về và nói rằng: "Đêm nay Nhuận ngủ lại nhà anh nhé, nó nhậu say quá, em đừng lo gì".

Đêm đó, bầu Huy "Gao" ngồi trông Nhuận, hồi hộp theo từng nhịp thở của tiền đạo này, đến 3h sáng thì mệt quá thiếp đi.

Bầu Huy "Gao" của Đại Việt SC chăm sóc Nhuận "Balotelli" trong đêm 7/8/2015

Bác sĩ chẩn đoán Nhuận hoạt động quá sức, đá bóng nhiều trận liên tiếp trong ngày và nhiều ngày liên tiếp trong tuần, không nghỉ ngơi và ăn uống tốt, cơ thể bị kiệt sức, cạn đường trong máu nên dẫn đến suy tim, co giật. Rất may là các anh em Đại Việt SC đưa Nhuận vào viện và bác sĩ truyền nước kịp thời, chậm thêm vài phút có lẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngày hôm đó, Nhuận cùng đội đá trận giao hữu với FC Mưa từ Nghệ An ra. Sau đó, một cậu bạn trong đội nhờ một số anh em về sân gần cầu Vĩnh Tuy đá hộ một trận nữa. Nhưng ít ai biết, Nhuận không chỉ đá 2 mà tới 3 trận trong chiều hôm đó. Có lẽ, Nhuận chạy quá nhiều và những ngày trước đó cũng đi đá nhiều, ăn uống không tốt nên kiệt sức. Lúc 16h đá trận đầu, nhìn em nó vẫn chạy khỏe lắm", bầu Huy "Gao" nhớ lại.

Đêm hôm đó, khi tỉnh dậy, Nhuận vẫn tươi cười và còn nói: "anh chụp cho em kiểu ảnh kỉ niệm vào viện" khiến bầu Huy vừa thương vừa buồn cười.

Thêm một chi tiết khiến bầu Huy nhớ mãi: "Lúc mới đưa Nhuận vào, các y  tá tưởng cậu ấy là con nghiện bị sốc thuốc vì người gày gò lại có hình xăm. Anh em còn được phen kinh hoàng hơn nữa khi nằm ngay giường bên cạnh là một phụ nữ không rõ phạm tội gì bị công an tóm".

Nhuận "Balotelli" là tiền đạo đội trưởng, báu vật trong tay bầu Huy "Gao" tại Đại Việt SC 

Bác sĩ dặn hôm cho Nhuận ra viện sau 2 tuần nằm truyền nước: "Hạn chế vận động mạnh, như hôm trước nếu đang trên sân thi đấu là có nguy cơ đột quỵ đấy".

Vậy mà chỉ vài ngày sau, Nhuận đã chạy như chưa hề có chuyện gì xảy ra khi khoác áo Moon dự giải Ngoại hạng phong trào - Cup Bia Saigon Special 2015.

"Đó là quãng thời gian rất khó khăn, tưởng chừng tôi phải từ bỏ đam mê lớn nhất cuộc đời là bóng đá. Tôi nói thật, tôi yêu bóng đá còn hơn cả bản thân", Nhuận chia sẻ.

Bất chấp lời dặn dò của bác sĩ và những khoảnh khắc kinh hoàng vừa mới trải qua, Công Nhuận lại chạy theo tiếng gọi của đam mê và cùng Moon FC có những ngày tháng khó quên tại giải HPL-S3, nơi anh và các đồng đội đồng hương xứ Thanh giành HCĐ đầy tự hào.

Công Nhuận ăn mừng bàn thắng trong trận Moon thắng Tô Ký ở HPL-S3 

Trên sân C500 gần 1 năm trước, người hâm mộ khó có thể quên khoảnh khắc tiền đạo sinh năm 1984 này liều mình tung cú sút búa bổ khiến thủ môn Thắng "momo" ói bóng ra, Dũng "bờm" sút bồi ghi bàn giúp Moon lội ngược dòng ngoạn mục trước Top Group.

Để có được bàn thắng đó, Nhuận đã lãnh trọn cú đạp vào cổ chân của hậu vệ đối phương và khi các đồng đội đang ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Hùng "con" cõng Nhuận rời sân mãi in sâu vào tâm trí CĐV Moon.

Đó còn là hình ảnh một tiền đạo chân vòng kiềng, luôn chạy nhiều nhất đội, hò hét nhiều nhất, truyền lửa cho anh em ở mọi trận đấu. Ít người biết, Nhuận từng bật khóc vì tiếc khi Moon bị thua ngược ở phút cuối trong trận gặp Hanel, trong ngày mà bầu Dương nhận tin dữ nhưng vẫn vội đến sân để cổ vũ anh em.

Tiền đạo gốc Triệu Sơn, Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng giúp Moon thắng Triều Khúc ở vòng 9 HPL-S3

Hình ảnh Nhuận bứt tốc nỗ lực ở sát đường biên trận gặp Thành Đồng, ngã xuống và bị gầm giầy của Thắng "Xavi" giẫm vào gáy nhưng sau đó vẫn nỗ lực chơi tiếp, ghi bàn giúp Moon chiến thắng cũng khiến nhiều người phải ngả mũ.

Pha tì đè khôn ngoan và tâng bóng qua đầu thủ môn Tô Ký Tứ Liên ở vòng 6 của Nhuận, giúp Moon chiến thắng 1-0 trong trận cầu nhiều khó khăn cũng khiến nhiều người nhớ mãi.

Với bầu Huy của Đại Việt SC, ngày đầu Nhuận đến thử chân ở đội vào cuối tháng 12 năm 2012 cũng khiến anh không thể nào quên. Ngày hôm đó, Nhuận treo lủng lẳng đôi giày bata ở xe máy, đằng sau đèo vợ đang chửa cu Tôm bây giờ. Nhìn sự đam mê của Nhuận, dáng vẻ phủi bụi và đôi chân vòng kiềng đen như chân gà chọi, bầu Huy đã mừng thầm.

Cái sự "bắt hình dong" của bầu Huy đã chính xác khi suốt 4 năm qua, Công Nhuận là cánh chim đầu đàn giúp Đại Việt SC lớn nhanh như thổi, từ một FC Lởm Khởm non nớt ngày nào trở thành một trong những đội bóng phủi có tiếng ở Hà thành.

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần, từng dẫn dắt đội của Nhuận trong chương trình tìm kiếm tài năng Clear Man năm 2015 cũng rất ấn tượng với tiền đạo có phong cách thi đấu máu lửa, kĩ thuật, tốc độ cực tốt này.

Trước khi vào Đại Việt SC, Nhuận từng chơi futsal và sân 11 nhiều năm trong Biên Hòa và TP.HCM. Thời gian đó, Nhuận được giới phủi miền Nam biết đến nhiều khi chơi khá hay trong các giải futsal ở TP.HCM. Năm 2008, Nhuận từng ghi bàn giúp FC Hùng Vương (Biên Hòa) thắng 2-1 Thái Sơn Nam trên sân Rạch Miễu ở giải futsal toàn quốc.

Công Nhuận đứng cạnh ca sĩ Anh Khoa trong đội hình Clear men 2015 trên sân Cẩm Phả 

Mới đây, Nhuận đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá dành cho dân bóng đá phong trào Thanh Hóa tại Hà Nội. Dường như, ở bất kì giải đấu nào mà Nhuận tham dự, anh luôn để lại dấu ấn nhất định bằng một trái tim nóng, một lối chơi "khô máu" và tinh thần chiến binh quả cảm.

Nhuận giành giải cầu thủ xuất sắc nhất  tại THF Cup 2016 

Người ta vẫn thường nói người chiến binh trước khi ra chiến trường đều phải học cách đối mặt với nguy hiểm. Với cầu thủ gốc Triệu Sơn, Thanh Hóa này thì những cú đạp hay những lần kiệt sức đến co giật sẽ mãi không thể khiến đam mê của anh vơi đi.

Một mùa giải Ngoại hạng phủi nữa sắp tới, Moon FC năm nay đã vắng đi nhiều hảo thủ của mùa trước nhưng họ vẫn có thể tự tin khi trên sân cỏ, vẫn còn một chiến binh luôn cháy hết mình là Nhuận "Balotelli".

Video: Những pha bóng hay của Nhuận "Balotelli" ở HPL-S3 

>

Mã nhúng

Link ảnh đại diện
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội