Ông bầu phủi và chuyện những người cầm đội: Anh Văn “Văn Minh”

thứ bảy 26-3-2016 21:55:39 +07:00 0 bình luận
Trận ra quân tại Vinh League 2016 - Cúp Bia Hà Nội, ĐKVĐ Văn Minh thiếu đội trưởng Hùng “con”, các hảo thủ Khánh Kình, Bá Cường bởi án kỉ luật nội bộ. Gặp đối thủ rất mạnh là An Việt, trận khai mạc và quá nhiều sức ép nhưng bầu Văn nhất quyết “nói không”, dù bao người can gián…

Bầu Văn (người cầm bó hoa) là chủ tịch hội BĐPT Nghệ An 

Ngay trước thềm Vinh League 2016, một số cầu thủ của Văn Minh đã xô xát với cầu thủ của FC Chương Dương trong một trận giao hữu. Bầu Văn dù biết quân mình bị chọc tức và “rắc hạt tiêu vào mũi” nhưng vẫn kiên quyết treo giò 8 trận đối với Khánh Kình, Bá Cường kể cả giao hữu lẫn đá giải. Hùng “con” cũng bị phạt vì là đội trưởng mà để xảy ra sự việc. Dù nhiều người khuyên giảm án và có thể xử lý khác vì trước giải đấu lớn nhưng bầu Văn kiên quyết: “Kỷ luật là kỷ luật, thua thì thôi. Không vô địch còn hơn không có văn hóa, vô kỷ luật”.

“Khán giả là Thượng đế”

Ở Nghệ An, chẳng ai không biết bầu Văn cùng đội bóng Văn Minh “vô đối”, 3 năm liền vô địch Vinh League, vô địch giải bia Larue, giải ngành GTVT Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, giải Hoàng đế Quang Trung, HCV đại hội TDTT tỉnh và hàng loạt giải đấu phong trào khác... Đó cũng là đội bóng được yêu mến nhất thành Vinh bởi lối chơi đẹp mắt đi vào lòng người, luôn tôn trọng đối thủ, trọng tài, khán giả.

FC Văn Minh luôn chiếm được cảm tình lớn từ khán giả Thủ đô mỗi khi ra Hà Nội thi đấu 

Ở Hà Nội 2 năm qua, dân yêu phủi đều coi Văn Minh như một “món ngon lạ miệng” bởi lối đá tấn công rực lửa, mãn nhãn, luôn khiến các khán đài dậy sóng. Ở Hanoi Premier League-season 3, Văn Minh giành ngôi Á quân trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Đội trưởng Hùng “con” 2 mùa liên tiếp đều ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, chiếm trọn trái tim khán giả Thủ đô. Có được thành công và vị trí trong lòng khán giả là nhờ Văn Minh luôn thực hiện triết lý bóng đá của bầu Văn: “Bóng đá là phải đẹp, đem đến niềm vui cho khán giả - những Thượng đế của sân cỏ”.

Không thể phủ nhận, giải Ngoại hạng phủi Hà Nội vốn đã hay, lại trở nên đáng xem hơn, vui hơn khi có sự góp mặt của FC Văn Minh, với những chàng trai đá bóng đẹp, khiêm tốn, luôn nở nụ cười hiền chào khán giả.

FC Văn Minh giành giải nhì tại Hanoi Premier League Season 3

Những đóng góp thầm lặng

Bầu Văn tên thật là Nguyễn Đàm Văn, sinh năm 1976, là ông chủ của Cty Du Lịch Văn Minh với hơn 400 nhân viên, một doanh nghiệp lớn của tỉnh Nghệ An, nổi tiếng với những chiếc xe khách đường dài chạy hai tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hà Tĩnh.

Chẳng phải chờ đến khi thành lập đội bóng Văn Minh vào tháng 7/2012, bầu Văn mới nổi tiếng trong giới bóng đá phong trào Nghệ An. Từ năm 2007, khi mới về nước và lập công ty Văn Minh, bầu Văn đã liên hệ với Hội CĐV SLNA để tài trợ cho hội, chỉ xin gắn logo lên lá cờ đại treo ở khán đài B. Sau đó, SLNA bị cấm thi đấu trên sân nhà do xảy ra vụ ẩu đả với Hải Phòng, dù hợp đồng tài trợ mới đi được 1/2 chặng đường nhưng bầu Văn vẫn nhã nhặn thanh toán hoàn chỉnh, không hề phàn nàn.

Bầu Văn có vẻ ngoài mộc mạc 

Tháng 1/2015, bầu Văn lại đứng ra thành lập hội Bóng đá phong trào Nghệ An, một tay lo thủ tục, giấy phép. Trong ngày ra mắt hội, toàn khách VIP đến dự từ Chủ tịch tỉnh đến HLV Hữu Thắng… Hội mới thành lập còn khó khăn, mỗi anh em góp 2-3 triệu để làm quỹ. Thấy mọi người vất vả, anh Văn lại ủng hộ thêm 50 triệu. Làm bóng đá phong trào ở Vinh rất khó tìm nhà tài trợ. Cứ xong một giải, ông bầu này lại lo tìm nhà tài trợ cho giải tiếp theo. Nhiều lần bị nhà tài trợ “bỏ bom”, người cầm đội Văn Minh lại đứng ra gánh trách nhiệm. Anh Trung “View” - thành viên Hội bóng đá phong trào Nghệ An chia sẻ: “Phải là người có tâm mới làm được như anh Văn”.

Cho đến nay, chỉ ở Nghệ An mới có Hội bóng đá phong trào, giúp các giải đấu được đưa về một mối, tiện việc quản lý, tổ chức quy mô, chuyên nghiệp hơn. Các giải bóng đá phong trào tại Nghệ An ngày càng lớn mạnh, được khán giả ủng hộ. Những cựu tuyển thủ hay ngôi sao đương thời như Văn Quyến, Quốc Vượng, Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng… vẫn thường xuyên góp mặt ở các giải phủi ở đây.

Một nhà tư tưởng

Bất kì ai khi tiếp xúc bầu Văn đều cảm thấy sự chân thành, gần gũi của ông bầu này. Là một doanh nhân của một doanh nghiệp lớn, bận trăm công ngàn việc nhưng bầu Văn luôn cẩn thận trả lời từng tin nhắn, từng comment của bạn bè, kể cả những người lạ trên Facebook.

Nhìn bề ngoài, bầu Văn giản dị, mộc mạc đúng chất quê Choa. Vốn dĩ, ông bầu này có tuổi thơ và thời niên thiếu rất vất vả, từng có thời điểm phải đi bán kem dạo để mưu sinh, rồi sang Đức xuất khẩu lao động. Khi đã thành công, bầu Văn luôn nhắc nhở nhân viên và các cầu thủ phải chăm chỉ, giữ kỷ luật tốt, sống bao dung với mọi người.

Bầu Văn thường nói: “Tại sao lại không đối xử tốt với nhau? Khi bạn đối xử tốt với người khác và dành cho họ sự quan tâm chân thành thì bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp”. Đó gần như là nguyên tắc trong mọi việc của ông bầu này. Hoàn “lé” nổi tiếng ngổ ngáo ở thành Vinh nhưng về đầu quân cho Văn Minh thì lành hẳn, tuyệt đối không gây gổ trên sân. Ở đội, các cầu thủ đều nhìn và học được nhiều từ bầu Văn.

FC Vă Minh và các giải thưởng tháng 10 tại HPL-S3 

Điều mà giới bóng đá phong trào ở Nghệ An nể anh Văn là việc ông bầu này luôn bất chấp kết quả thi đấu, yêu cầu học trò phải chơi đẹp, cống hiến. Còn nhớ ở trận cầu đinh Vinh League 2015 giữa Văn Minh và Chương Dương có tính chất quyết định đến ngôi vương, khi đội nhà đang bị dẫn trước, Hùng “con” có pha vào bóng ác ý từ phía sau với Tú “khỉ” nhưng trọng tài bỏ qua lỗi. Sau trận, anh Văn đích thân nhắc nhở trọng tài: “Đáng lẽ lúc nãy, các anh nhẹ cũng phải cho Hùng thẻ vàng, lỗi rõ ràng như thế mà bỏ qua là không được. Nếu là tôi, tôi còn phải cho thẻ đỏ”. Sau giải đó, chính Quốc Tú đã về đầu quân cho Văn Minh bởi quý nhiệt huyết và sự công minh của bầu Văn.

Bầu Văn không phải người am hiểu sâu về bóng đá, chiến thuật nhưng anh có niềm tin bất diệt vào bóng đá đẹp. Và niềm tin của anh đã đúng khi nhiều năm qua, FC Văn Minh luôn là đội bóng được yêu mến nhất thành Vinh, được ví như U.19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy...

Nhắc đến Văn Minh là nhắc đến lối đá đẹp mắt và được coi là mô hình hoàn mỹ để các đội bóng phong trào tại Nghệ An vươn tới.

Vì mê truyện “Người không mang họ” và nhân vật Trương Sỏi - một nhân vật được xây dựng từ hình ảnh tướng cướp khét tiếng Toọng nên bầu Văn từng tài trợ, kết hợp với báo Tiền Phong tổ chức điều tra tung tích, tìm được mộ của Toọng.

Bầu Văn là Chủ tịch FC Văn Minh - đội bóng giàu thành tích và có lượng fan đông đảo nhất giới bóng đá phong trào Nghệ An. Anh còn là Chủ tịch Hội bóng đá phong trào Nghệ An, với những đóng góp lớn về tài chính, công sức đã giúp các giải đấu được quản lý, tổ chức một cách quy mô, chuyên nghiệp.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội