Suzika Hữu Bằng: Dễ thương và kỳ lạ

thứ sáu 3-6-2016 10:21:08 +07:00 0 bình luận
Không sở hữu ngôi sao, không được đánh giá cao nhưng cái cách mà những CĐV trung thành dành tình yêu cháy bỏng cho Suzika Hữu Bằng khiến đội bóng này nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ tại giải Hạng Nhất phủi 2016.

Không sở hữu ngôi sao, không được đánh giá cao nhưng cái cách mà những CĐV trung thành dành tình yêu cháy bỏng cho Suzika Hữu Bằng khiến đội bóng này nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ tại giải Hạng Nhất phủi 2016.

So với những cái tên Tuấn "bệu", Hưng "xốp", Cường "trắng" (EOC), Toàn "siro", Kiên "Phú" (Nguyễn Trãi), Nghĩa "chém", Long "thổi" (Dương Nội)...và rất nhiều gương mặt nổi bật khác tại Hạng Nhất phong trào - Cup Bia Saigon Special 2016, rõ ràng những cầu thủ Suzika Hữu Bằng chưa được giới phủi Hà thành biết mặt, gọi tên.

Tuy nhiên, đội bóng "chân quê" đó lại đang khiến nhiều người phải ngưỡng mộ về những gì họ làm được sau giai đoạn 1 của mùa giải. Kết thúc 5 vòng đầu, Suzika Hữu Bằng xếp vị trí thứ 4, đứng cao hơn rất nhiều "ông lớn" khác. Một điều đáng tự hào của họ là luôn sở hữu dàn CĐV đông đảo, cuồng nhiệt nhất, nhuộm đỏ một góc khán đài mỗi vòng đấu.

CĐV, trống và điếu cày

Trước mỗi vòng đấu, ở những nơi nhiều người qua lại trong xã Hữu Bằng, những tấm băng rôn cỡ lớn lại được giăng lên để thông báo về lịch thi đấu của đội bóng Suzika Hữu Bằng, đồng thời là lời kêu gọi mọi người đi cổ vũ cho các cầu thủ.

Người dân Hữu Bằng từ bao năm nay, vốn đã coi bóng đá là một thú vui đặc biệt mà gần gũi. Hễ tối, đêm nào có Ngoại hạng Anh, Champions League hay các mùa Euro, World Cup là họ lại tụ tập ở một nhà nào đó để cùng xem bóng đá mặc dù ai cũng có ti vi riêng. Thức nhắm trong những buổi xem bóng đá đó thường là bia, lạc luộc hoặc cá chỉ vàng, mực nướng. Không khí sôi động, ngập tiếng cười đùa, hò reo hệt như thời bao cấp khi dân thành phố còn khó khăn, vẫn tụ lại một nhà nào đó để cùng xem phim.

Cứ 10 người Hữu Bằng thì 9 người mê bóng đá và bóng đá là tôn giáo chung để họ dễ dàng ngồi cùng nhau, bàn tán đầy say mê mỗi khi ti vi có tường thuật trực tiếp một trận đấu hay. Mê bóng đá là vậy nên không ngạc nhiên khi các bác, các chú ở đây rất ủng hộ các cháu đi đá giải này giải nọ.

Ở giải Hạng Nhất phủi 2016, cứ khi Suzika Hữu Bằng ra sân là đằng sau lưng họ luôn có một biển người màu đỏ, mặc áo đồng phục của hội CĐV, cổ vũ hết mình. Mỗi pha bóng hay của cầu thủ đội nhà là một tràng pháo tay rền vang trên khán đài của các CĐV. Họ vẫn giữ những thói quen đậm chất quê của một ngôi làng cổ thuộc huyện Thạch Thất, Hà Tây cũ. Các CĐV Suzika Hữu Bằng thường mang theo cả điếu cày đến sân...để cổ vũ. Nhiều CĐV cứ sau một pha bóng ấn tượng hay một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của đội nhà, lại châm một bi, rít một hơi thật sâu. Thanh âm và những làn khói từ những chiếc điếu cày pha trộn vào tiếng trống, tiếng hò hét tạo nên một bầu không khí đậm chất phủi.

Ở vòng 5, khi Suzika Hữu Bằng gặp Du Lịch, cầu thủ Mẫn “lùn” bị treo giò, liền lên khán đài hòa mình vào các CĐV nhà, cầm dùi đánh trống để cổ vũ đồng đội. Điều đặc biệt, chiếc trống màu tím mà anh đánh ở vòng 5 được các CĐV Suzika Hữu Bằng mượn từ các CĐV Du Lịch. Việc CĐV Du Lịch sẵn sàng cho CĐV đối phương mượn trống để cổ vũ là một hình ảnh đẹp dù khó tin.

Chiếc trống màu tím của FC Du Lịch cho Suzika Hữu Bằng mượn 

HLV mê bóng đá, quên lấy vợ

HLV Phan Văn Việt của Suzika Hữu Bằng từng ăn tập ở lò Thể Công cùng lứa 1987 với Ngọc Duy, Quốc Long... Sau vì nhiều lý do, Văn Việt không theo chuyên nghiệp nữa nhưng niềm đam mê bóng đá trong anh không bao giờ vơi bớt. Văn Việt là người đầu tiên bỏ nhiều tâm huyết, tập hợp các anh em trong đội Suzika Hữu Bằng hiện tại như Mẫn "lùn", Vượng "kè", Tùng "cà", Thắng "Tevez"... lại với nhau từ 7 năm trước. Trong những ngày tháng đầu tiên đó, Việt thường đưa các anh em ra ngoài huyện, vào nội thành Hà Nội thi đấu giao lưu, cọ xát.

HLV Văn Việt 

"Dù điều kiện không cho phép nhưng lúc nào anh Việt cũng quan tâm, để ý đến anh em, kể cả các em trẻ mới lên đội. Anh Việt dạy cho anh em từ những thứ cơ bản nhất để chơi bóng và giúp mọi người hoàn thiện những sở trường riêng cho đến chiến thuật...Trên hết, lúc nào anh ấy cũng như một người anh trai thực sự, bảo ban từng tí. Những câu mắng, câu chửi của anh cũng làm bọn em rút ra nhiều bài học để trận sau tốt hơn trận trước", tiền vệ Tùng "cà" chia sẻ.

Mải xây dựng đội bóng, giúp anh em trong bóng đá mà bản thân Việt đến giờ này vẫn chưa lập gia đình. "Ở dưới quê em, 30 tuổi như anh ấy mà chưa cưới vợ bị coi là muộn phết rồi, các cụ mắng chết", một cầu thủ Suzika Hữu Bằng nói. Vài năm qua, anh em trong đội hiểu và thương ông anh, vẫn để ý làm mai làm mối cho nhưng chưa thành công.

Trận thua Coca ở vòng 2 là trận đấu mà HLV Văn Việt không thể ra sân. Kết quả, các cầu thủ Suzika Hữu Bằng thi đấu như con thuyền mất phương hướng, không có thuyền trưởng chỉ đạo, để thua đậm. Tuy nhiên, ở những trận đấu sau đó, HLV Văn Việt cùng các cầu thủ đã chơi ấn tượng và giành những kết quả khá tốt, đặc biệt là màn ngược dòng thần kỳ trước BIDV Quang Trung.

Cầu thủ khéo tay hay làm

Đất Hữu Bằng là cái nôi bóng đá khi ở đây rất nhiều người biết chơi bóng và có những người đã thành danh như QBB Văn Quyết. Ở Suzika Hữu Bằng cũng không ít người từng ăn tập chuyên nghiệp. HLV Văn Việt và cầu thủ Quyền “Milo” từng tập Thể Công, Vương “kè” tập Hà Nội ACB, Mạnh “9” tập Hà Nội T&T.

Tài năng bóng đá không thiếu, Hữu Bằng không bao giờ tuyển người ngoài xã vào đội bóng mà luôn tạo cơ hội cho các em, các cháu trong vùng. Với đặc tính chỉ sử dụng “thổ dân” nên Hữu Bằng cũng được coi là một “Athletic Bilbao” giống như FC Triều Khúc – “xứ Basque giữa lòng Hà Nội”.

Không chỉ khéo chân, đa số cầu thủ trong đội bóng này đều khéo tay. Đa số cầu thủ của Suzika Hữu Bằng đều có trong tay nghề gia truyền là nghề mộc. Mọi sản phẩm bằng gỗ trong nhà đều do chính tay các cầu thủ làm ra như bàn ghế, tủ quần áo, kệ ti vi, giường, bàn phấn…

Công việc chính của các cầu thủ Suzika Hữu Bằng hàng ngày vẫn là làm việc liên quan đến gỗ. Người thì làm ở xưởng mộc gia đình, người thì mở xưởng riêng, có người buôn gỗ…và bóng đá là thú vui lớn nhất của họ sau giờ làm việc.

Rất nhiều đội bóng phủi có tiếng đã về sân vận động xã Hữu Bằng thi đấu như Tin lớn & Anh em, Triều Khúc, HAT FC... và đều cảm nhận được sức nóng của sân bóng này, nơi luôn có hàng ngàn khán giả quây kín, cổ vũ hết mình và rất mến khách. Đó là một trong rất nhiều điều đáng tự hào của đội bóng Suzika Hữu Bằng nói riêng và những người dân xã Hữu Bằng nói chung.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội