Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những diễn biến trực tiếp tại vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Cúp Vietfootball - HPL-S6 năm 2018.
Thắng đậm Moon ở vòng 4 HPL – S6, Văn Minh đã tự chặn lại cơn "khủng hoảng mini" đang có dấu hiệu lan rộng với đội bóng xứ Nghệ.
Ngay sau trận hòa kịch tính với Tuấn Sơn tại vòng đấu thứ 4 HPL-S6, FC Cường Quốc đã tổ chức 1 buổi ăn mừng điểm số đầu tiên. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho chiến dịch trụ hạng gian nan tại mùa giải vô cùng khốc liệt này.
Sau khi bị loại khỏi danh sách ĐTQG tham dự AFF Cup 2018, tiền vệ Minh Vương đã trở về Sài Gòn. Tranh thủ những ngày nghỉ phép, HAGL chưa tập trung, cầu thủ người Thái Bình đã đầu quân cho 1 đội bóng đá phủi và tham dự giải Ngoại hạng phủi Sài Gòn.
Lương "dị" cùng các đồng đội của mình đã không thể giấu nổi sự thất vọng, buồn bã của mình khi phải chia điểm trong thế rượt đuổi tỉ số với đối thủ đầy duyên nợ Thành Đồng FC.
Cường Quốc đã có được điểm số đầu tiên sau trận hoà với Tuấn Sơn còn EOC dù không đánh bại được Thành Đồng nhưng vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng.
Cường Quốc liệu có biến khao khát thành hiện thực với chiến thắng trước Tuấn Sơn để có 3 điểm đầu tiên. Derby Thanh-Nghệ hay cuộc gặp gỡ giữa cựu vương Thành Đồng với đội bóng đang có phong độ cao EOC cũng tạo nên một không khí đầy kịch tính trước vòng 4 HPL-S6.
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những diễn biến trực tiếp tại vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Cúp Vietfootball - HPL-S6 năm 2018.
Đối với người hâm mộ Cường Quốc, Đạo "Từ Sơn" đã là một phần thân thương, quen thuộc trong suốt nhiều năm qua. Vậy nhưng, chiều nay tiền vệ tài hoa này lại đứng bên kia chiến tuyến với đội bóng từng là gia đình thứ hai của mình…
Thành Đồng từng khiến bao trái tim yêu phủi mê mẩn, được ưu ái bằng cái tên "Barca phủi Hà thành", ấy vậy nhưng, trớ trêu thay, ở thời điểm hiện tại, chứng kiến Thành Đồng thi đấu, nhiều người giật mình, rồi ngơ ngác tự hỏi: Thành Đồng…đâu rồi?
Lần đầu tiên được đá chính tại HPL-S6, Nguyễn Hoàng Long đã không làm BHL của Tuấn Sơn thất vọng. Tiền đạo người Thanh Hóa tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick và cú đúp kiến tạo, cùng với người cậu Tùng "Milan" mang về chiến thắng nghẹt thở cho Tuấn Sơn trước Du Lịch
Các cầu thủ khoác áo học trò tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ năm 2018 luôn mang trong mình một quyết tâm cao nhất khi vào sân. Nhưng cuộc chơi nào cũng phải có kẻ thắng người thua tựa như "lằn ranh" vô cùng mong manh giữa hạnh phúc với khổ đau.
Đó là câu hỏi chung dành cho những đứng đầu Vietfooball trong năm đầu tiến Nam tổ chức giải bóng đá phong trào ngoại hạng Sài Gòn - Saigon Premier League 2018 (SPL – S1).
Tiền vệ của Than Quảng Ninh Tú "ngựa" vẫn chơi hay, Cường Quốc vẫn nỗ lực nhưng như vậy là chưa đủ để đội bóng nhà bia có được điểm số đầu tiên tại HPL-S6.
Phải đến vòng đấu thứ 3 HPL-S6, Moon mới có được những điểm số đầu tiên, và đó là thành quả cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của của đại diện phủi xứ Thanh.
Tổng thể lại màn trình diễn của Tuấn Bệu trong trận đấu giữa EOC và Văn Minh cũng có thể coi là một thước phim điện ảnh hệt như bộ phim đình đàm "Vì sao vụt sáng".
Vòng 3 HPL-S6 chứng kiến sự tỏa sáng của Tuấn "bệu", Duy "tễu", Long "lác"...EOC, Tuấn Sơn, Nguyễn Trãi đều thắng và chia nhau những vị trí đầu trên BXH. Bên cạnh đó Moon cũng đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.
Tại vòng 3 giải bóng đá phong trào HPL-S6, khán giả đã có một phen mãn nhãn khi chứng kiến cuộc đụng độ giữa EOC và Văn Minh, cuộc đấu được ví như "chiến tranh giữa các vì sao" khi cả hai đội bóng đều có cho mình những ngôi sao hàng đầu V.League như Thành Lương, Sầm Ngọc Đức, Khắc Ngọc hay là Hoàng Thịnh.
CLB QPhone-HT của HLV Trung "núi" nhẹ nhàng đánh bại đội bóng HUDA 75 với tỉ số 3-0 ở ngày khai mạc giải bóng đá hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.HCM 2018, diễn ra vào tối 28/10.